1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang-Shangrila 30-4(Chia sẻ từ trang 24)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimsonic

    Nhimsonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Làm hộ chiếu theo đúng qui định là 10 ngày làm việc bác ạ. Còn làm dịch vụ lấy nhanh thì chỉ có 3-7 ngày thôi nhưng phí cao lắm.
    Nhà bác ở đâu, nếu là ở thanh xuân, hà đông và hà tây cũ thì mời bác ra quang trung hà đông làm ạ, còn nếu ở các quận còn lại lên Trần Hưng Đạo.
    Bác nhớ đến xếp hàng sớm không thì có khi đi hai ngày mới được làm đoá ạ. Chưa kể bác có vấn đề về hồ sơ thì phải chạy đi chạy lại, mệt lắm.
    Tốt nhất bác cứ theo diện cơ quan mà làm, lên Hàng Bài vừa vắng vừa nhanh, sướng.
    Hết ạ.
  2. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ kha khá người ném gạch vào rồi nhỉ, thử list lại những ai đăng ký xem tình hình đến đâu rồi để còn biết ai với ai nữa chị Sandrose ơi.
    Bao giờ mới đc đi off lần 2 để fix nhỉ, mong quá....
  3. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có chút kinh nghiệm thực tế tư vấn cho bác:
    - Nếu làm Hộ Chiếu lần đầu thì phải lên Trần Hưng Đạo ( hộ chiếu gia hạn hoặc làm lại thì mới lên Hàng Bài )
    - Thời gian làm Hộ Chiếu là 14 ngày từ ngày nhận hồ sơ. ( lệ phí 200k )
    - Nếu làm qua cò dịch vụ chi phí từ 800k - 1tr5
    * kinh nghiệm của mình là tầm 4h chiều ngày hôm truớc thì lên Trần Hưng Đạo... thấy ng ta xếp hàng đông lắm nên ko bon chen làm gì.
    Chạy vào gần chỗ nộp hồ sơ sẽ thấy 2 quyển sổ đăng ký tên theo số thứ tự. Tầm cuối h chiều chắc ng ta cũng đã khóa danh sách của chiều hôm đó rùi và sẽ có mục sáng ngày hôm sau. Bác điền tên vào danh sách của sáng hôm sau ( nhớ số thứ tự của mình là được ) thế là yên tâm đi về.
    Sáng hôm sau tầm 8 -9h đến là vừa mình cũng chả vội gì. Chờ ng ta làm xong cho những người còn lại chiều qua. rùi đến danh sách buổi sáng là có tên mình. Các bác đến muộn cũng chả sao, lúc vào thì xem sổ làm đến số thứ tự nào là được. Vào thằng bàn nộp hồ sơ mà hỏi, em đăng ký từ chiều qua đã được goi chưa. nếu đã làm qua tên mình rùi thì mình sẽ được vào làm luôn, không phải xếp hàng nữa
    Cuối cùng là em mất có 30 phút cho việc đi làm Hộ Chiếu chứ ko phải chờ cả nửa ngày :D
  4. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Một kinh nghiệm làm hộ chiếu nhanh nữa. Cái này dành cho bọn cò như tớ dư mà tớ cũng truyền KN cho giang hồ.
    Chiều đi làm về qua THĐ gặp mấy bác trông xe ở đó, cho bác ấy khoảng 10k nhờ sáng mai bác lấy phiếu chosớm. Rồi chỉ việc sáng hôm sau đến làm HC dư bình thường.
  5. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Đi Lệ Giang & Shangri La dịp 30-4 la hợp lý nếu so với Thượng Hải, Hàng Châu, Tô Châu đấy bạn, đừng quên tuần lễ vàng của họ tính từ ngày 1.5 áp lực giao thông sẽ rất cao nhất là ở các tp phía Đông.
    Các bạn cố gắng đến Lệ Giang trước hoặc trong ngày 30-4. Sau đó vào 1.5 thì ở trên những cung đường xa hơn như Shangri-La hay Đức Khâm vì sẽ không bị áp lực giao thông.
    Năm trước mình đi ngày 1.5 từ Shangri-La về Kunming các bến xe khá đông người. Nếu book vé trước là tốt nhất.
    Ngoài ra Lễ hội Té nước của người Thái diễn ra trong cả tháng 4 ở Xishuangbanna và ở ''Làng dân tộc Côn Minh'' rất vui đấy!

  6. blackhill

    blackhill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Các bạn làm mình nhớ Feilai View, đèo Bai Mang, Mei ly Xue shan... nhớ miền đất Shangri-La với những người Tạng hiền lãnh mà kiêu hãnh.
    Mạc dù lịch trình các bạn đã hoạch định chi tiết rồi nhưng Blackhill vẫn muốn xem vào một số điểm nhấn như sau:
    (1) Bạn nào quan tâm đến nghệ thuật trình diễn nên xem "Ấn Tượng Lệ Giang'' của bậc thầy Trương Nghệ Mưu diễn lại hàng ngày tại trạm cáp treo Ngọc Long Tuyết Sơn. Chương trình này không có phát hành băng đĩa?!
    (2) Bạn nào quan tâm đến văn hóa dân tộc Thái nên tham quan Làng Dân Tộc Vân Nam (cách Kun Ming 45 phút đi xe buyt) vào những ngày Tháng 4 ''Lễ Hội Té Nước''
    (3) Bạn nào quan tâm đến dòng sông Mê Kong nên đi chinh phục MingJung Glacier vì đoạn đường từ Feilai View đi vào MingJung có đi qua chiếc cầu bắc ngang qua đoạn Lan Cang Jiang (Lan Thương) hãy dừng và ngắm dòng nước xoáy cuồn cuộn để liên tưởng về vùng đất hạ nguồn Cửu Long của Việt Nam.
    Chúc các bạn hành trình thú vị... và đừng quên những bản tình ca!
  7. mrbin2010

    mrbin2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tớ đăng ký 1 suất nhé. Chờ lịch off lần 2 của cả nhà.
    YM của tớ: huebin2010
  8. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi e hụt Lệ Giang 2 năm rồi, năm nay e đc nghỉ đúng dịp này. Mọi ng cho e tham gia với nhé E cũng biết chút ít tiếng Trung đủ để giao tiếp. Có gì add nick e với ạ tivoli208
    21/4 e sẽ có mặt ở HN nên từ đó mới có thể xin visa, đi offline cùng cả nhà đc :P :P kô hiểu có kịp kô ạ!???
  9. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn BH vì những lời khuyên bổ ích, n cho tớ sửa lại tên cái dòng sông băng 1 chút để các bạn này hỏi đường cho dễ. Cái chữ vàng đó viết đúng là Mingyong ợ (âm Hán Việt là Minh Vĩnh)
    Được len81 sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 19/03/2009
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    @Backhill: cám ơn bạn nhiều nhe nhe, tớ đã đọc đi đọc lại topic của bạn nhiều rồi. Có gì thì bạn cứ góp ý nhiệt tình cho chúng tớ nhé. Mà tớ rất chi là thích bài hát cũng như tên topic là "hành trình đi tìm chân dung cuộc sống của bạn".
    @chị Len81: Chị Tâm ui, hí hí, em đã từng ngồi dưới khán đài xem chị làm BGK để chị yếm thi thố. Khi nào chị đi Tibet cho em ngấp nghé dập dòm nhé huhu
    Dạo này tớ bận như ma đuổi vậy nên một vài ngày nữa sẽ post danh sách các bạn đặt gạch lại.
    Trong tuần sau tớ sẽ đưa là lịch trình cuối cùng, những bạn nào theo được thì chuẩn bị tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Và cuối tháng tớ sẽ chốt danh sách.
    Nếu trường hợp đoàn đông quá tớ đang dự định tách ra làm hai đoàn, mỗi đoàn sẽ có một trưởng và phó đoàn riêng hí hí chứ đoàn đi đông quá sẽ loãng và bản thân một mình tớ sẽ không thể nào lo lắng chu đáo cho đoàn nếu đông quá được.
    Còn giờ thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu và ném đá
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 19/03/2009

Chia sẻ trang này