1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang-Shangrila 30-4(Chia sẻ từ trang 24)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 04/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Thông báo lịch ọp
    Thời gian: 6h00 TỐI, ngày mai 14-04-09
    Địa điểm: Quán Huynh Đệ, Ngõ 7, Thái Hà (gần bể bơi, các bạn chú ý là cái biển ngõ 7 nó quay ngược lại hướng đường đi từ Huỳnh Thúc Kháng lên nên để ý nhé)
    Khi đi mang theo:
    - 115 tệ (tiền vé tàu Nam Ninh-Côn Minh bạn Jinq đã mua hộ chúng ta)
    - 315K ( 300K tiền vé xe HN-Nam Ninh, 15K tiền bảo hiểm nếu bạn nào mua)
    Mọi người nhớ đổi tiền ra tệ nhé để tớ chuyển tiền cho bạn JIn bên Nam Ninh
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 13/04/2009
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 13/04/2009
  2. classic_season

    classic_season Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    3
    Còn 1 tuần nữa thôi. Nhanh thật! Hẹn gặp mọi người ở nhà ga
  3. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em đã chuẩn bị 1 loạt các câu hội thoại cần thiết bằng tiếng Trung cho mọi người dùng phòng khi lạc đoàn hoặc ko có phiên dịch đi kèm. Em sẽ gửi cho 2 trưởng đoàn để mọi người lấy nhé. Nhớ mang đi cho lần off tới để có buổi tập tọe nhé.
    Có thể lấy trực tiếp từ YM của em: autumn_river86
  4. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Phân công mua đồ:
    - Thuốc: Sandrose
    - Máy sấy tóc: Hà, Bích, Hương, GIang
    - ổ cắm điện 3 chạc: Hưng, Bích, Vũ
    - Máy tính: tunglnx
    Thứ 4 tuần sẽ đi mua đồ ăn và tối hôm đó off luôn để chia đồ cho mọi ng về sắp xếp, tối thứ 5 cho mọi ng đoàn tụ gia đình hay chia tay chia chân bịn xịn quệt nước mắt với ng yêu để sáng thứ 6 chúng ta lên đương`
  5. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Mọi người sáng thứ 6 nhớ 7hsáng tâp trung ở204 Trần Quang Khải nhé
  6. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Khéo cái lên đâu cho đoàn lên đường mát mẻ
  7. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Mấy tiếng nữa đi rồi, chúc đoàn mình lên đường gặp nhiều may mắn, suôn sẻ hí hí
  8. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Đếm ngược nào ... 3 tiếng nữa
  9. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã lên tầu bình an ^^ chúc một chuyến đi tốt lành
  10. classic_season

    classic_season Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    3
    ĐỘC HÀNH KÝ
    Chuyến đi Vân Nam cuối cùng đã kết thúc tại ngã rẽ là 1 tôi tiếp tục lang thang thêm vài tiếng đồng hồ tại Côn Minh trước khi về Quế Lâm và các bạn đồng hành quay lại Hà Khẩu ngay vài tiếng đặt chân xuống Côn Minh. Cuộc chia ly nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tình cảm, cái tôi vốn đã chai sạn với những chia ly tiễn biệt không còn thấy quá nặng nề hụt hẫng, nhưng cũng không tránh khỏi cảm xúc chạnh lòng khi rời xa bằng hữu dù biết còn sống là sẽ còn gặp lại, se sắt vị cô độc, chán chường của khách tha hương. Vượt qua những yếu đuối nhất thời, lại vác ba lô trên lưng tiếp tục con đường cô độc mà số phận đã ưu ái dành tặng.
    Lang thang vài ngã phố tại đất Côn Minh như cái ngày ban đầu đặt chân đến đất này. Côn Minh khiến tôi cảm thấy sợ hãi, ám ảnh. Nghĩ rằng, đã đến đất này, thôi thì hãy dành thêm cho nó 1 cơ hội, Đại Quan Lầu nham nhở khiến cho người ta chán chường và đâm thành kiến với khu vực du lịch Đông Bắc thành phố, thôi thì vượt qua thành kiến một lần xem sao. Dẫu sao, cách thức đi đến khu du lịch Đông Bắc cũng rất dễ dàng. Từ trạm xe bus trước nhà ga, đón xe bus số 68 là đến thẳng Vườn hoa Côn Minh (Su Bo Yuan) và từ đó lại bắt xe bus 68 đi về trạm cuối là Kun Ming Chan. Thế là leo lên xe, trên đường đi bắt chuyện với người dân Côn Minh, bác ấy giới thiệu về Vườn hoa Côn Minh và Chùa Đồng (Kim Điện) 1 cách rất tự hào, lòng thầm hi vọng nó xứng đáng với lòng tự hào ấy và nỗi mong mỏi này.
    Xe bus số 68 đưa đến ngay cửa Công viên hoa thế giới. Trạm bán vé ngay trước cổng cũng rất hoành tráng. Giá vé là 100 tệ 1 người. Giá vé dành cho người có hộ khẩu ở Vân Nam là 30 tệ, và dành cho học sinh sinh viên là 50 tệ. Giá vé này hoàn toàn xứng đáng đến từng hào, vì ngoài tham quan , giá vé này còn bao gồm rất nhiều lợi ích kèm theo là xem Biểu diễn thiếu nhi, Biểu diễn ca hát, Biểu diễn nhạc cụ, Biểu diễn xiếc thú và tạp kỹ, Uống trà tại vườn trà, Xem đoạn phim về Tự nhiên và con người TQ kéo dài 15 phút tại nhà vòm.
    [​IMG]
    Xem phim trong nhà vòm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Vườn hoa Côn Minh là một nơi đẹp và hoành tráng, kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và nhân tạo, không khiến du khách phản cảm vì những công trình nhân tạo lộ liễu, nhưng cũng không thấy trống trãi giữa không gian toàn vẹn cây cỏ thiên nhiên. Khu vườn hoa chia thành 5 phần: 1 phần là sự phân chia theo đặc tính của loài cây bao gồm: Khu thảo dược, Khu cây ăn quả, Khu cây độc tính và nguy hiểm, Khu vườn liễu, vườn Trúc, vườn trà, vườn xuân, vườn sen ? 1 phần là sự phân chia theo vĩ tuyến: Ôn đới, nhiệt đới, hàn đới. 1 phần là sự phân chia quốc gia và 1 phần là mô hình thu nhỏ các khu vườn nổi tiếng trên toàn TQ. Xen kẽ giữa những khu vực ấy là các điểm dịch vụ xem phim, ca nhạc, tạp kỹ, nhà kính, nhà nghiên cứu, nhà bươm ****, nhà côn trùng ? và ? Trong vườn hoa có rất nhiều trẻ em được bố mẹ dẫn đến tham quan. Tự nghĩ đây đúng là một cách giáo dục thật hay để trẻ em tiếp thu được kiến thức các loại hoa cỏ và động vật một cách tự nhiên và hữu hiệu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chạy long tong vào cổng chính vườn hoa, đập ngay vào mắt là bạt ngàn hoa, đủ chủng loại, có 1 chiếc đồng hồ rất to bằng hoa, 1 chiếc thuyền rất to bằng hoa, hoa đủ hình đủ kiểu, hương thơm ngào ngạt, màu sắc sặc sỡ tạo cảm giác vô cùng khoan khoái và hài lòng. (Hay vì mình thích hoa cỏ nên đặc biệt dành riêng ưu ái???). Nếu đi phía bên tay phải trước sẽ đi vào khu vực phân chia cây cỏ theo đặc tính. Vườn liễu được dựng xung quanh một khu hồ bên chân núi khiến du khách như cảm thấy được đứng bên Tây hồ Hàng châu, với đủ chủng loại liễu mà nếu không phải một nhà thực vật học thì chẳng buồn để ý là nó tên là gì. Đi qua 1 chiếc cầu bên hồ là vườn trúc. Khi đi qua vườn trúc, là một con đường mòn bên vách núi, đường vắng vẻ thâm u, khiến cho người ta cảm thấy sờ sợ, lại thêm tấm biển báo: ?oKhu vực cây độc tính?, rồi lại thêm 1 biển báo: ?oVì an toàn của bản thân, xin hãy cẩn thận?. Nhìn thấy thế chỉ còn biết lẳng lặng rút êm, đi 1 thân 1 mình, nhỡ có cây ăn thịt tấn công cũng chẳng lạ :D Đi vào khu vực cây ăn quả liếc sơ 1 tẹo rồi lại vi vu sang khu vực thảo dược. Thời gian quá eo hẹp, không cho phép được thưởng thức, chỉ gọi là đi cho biết thì còn được. Nếu đi cả khu vườn này thì phải mất thời gian 1 ngày là ít. Tại khu vực thảo dược, người ta thờ Lý Thời Trân, người viết nên cuốn sách đặc nền tảng cho ngành dược học ?oBản thảo cương mục?. Lại ngó, lại vi vu sang vườn trà , vườn cây cảnh, vườn gì nữa không nhớ?
    [​IMG]
    Lý Thời Trân
    Trời mưa, đứng trú mưa bên hiên, mắt ngó nghiêng phong cảnh, nhủ bụng, giá có mọi người ở đây chắc mọi người thích lắm. Giá có em Còi ở đây thì chắc phải làm 3 DVD ảnh là ít. Chậc, nói đến đây lại thấy?nhơ nhớ, liền lôi điện thoại ra nhắn tin mà chẳng thấy được hồi âm :D Đến 2h thì trời tạnh mưa hẳn và nắng đẹp.
    [​IMG]
    Vườn liễu
    [​IMG]
    Hồ sen
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lưu đắc tàn hà thính vũ thanh?
    [​IMG]
    Lá phong
    [​IMG]
    Rừng trúc
    Các khu vườn trong hoa viên được đặc những tên rất lãng mạn như Tình viên, khu Xuân Viên thì chia thành 4 khu đặc là Nguyên Xuân, Ngênh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân, (awck, chẳng khác gì trong HLM), để trồng những loại hoa đầu xuân, chính xuân, cuối xuân và sau xuân. Ngoài ra còn các khu Nhập Thắng, Nguyên Trung, Mộng Trai?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cây xương rồng to vật vã và nhiều hoa
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cúc ở Côn Minh có vô vàn chủng loại , rất đẹp, cũng rất đặc biệt
    Khu vườn phân chia vĩ tuyến thực sự khiến người ta cảm thấy thích thú và ấn tượng. Vừa bước vào khu vườn hàn đới với nhiệt độ được báo là 2 độ C, lạnh đến tỏa khói sương với những loài cây lá kim làm chủ đạo, lại đi sang một khu vực ôn đới với nhiệt độ 15 độ C, cảm giác ấm áp hơn, hoa cỏ rực rỡ màu sắc, rồi lại đi sang khu vực nhiệt đới với nhiệt độ 37 độ C, cảm giác ấm nóng với những loài cây cực kỳ quen thuộc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi vào khu vực vườn hoa các nước nằm phía tay phải, phía sau, thấy thích thú với sự biến chuyển hài hòa kiến trúc vườn tược các nước, đem lại cảm giác lạ lẫm mà không shock. Khu vườn Việt Nam với tòa nhà sơn son thiếp vàng và những cây chuối, đu đủ, tre, dừa, hồ nước xung quanh có bàn ghế và xích đu gỗ chưa đủ cảm giác đặc trưng của khu vườn Việt Nam, với những gian nhà sàn, mái nhà tranh, những bụi tre già, những cây xoài cây bưởi cây mít ? Tóm lại, vẫn cảm thấy rất trống vắng, điểm an ủi duy nhất là chữ ?oVườn Việt Nam? được viết bằng tiếng Việt. Xen giữa những khu vườn còn có cả những kiến trúc nổi tiếng trên thế giới như nhà thờ phật, đền thờ, nhà gỗ, hang động.
    [​IMG]
    Vườn Việt Nam
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà thờ Phật
    [​IMG]
    Đền
    [​IMG]
    Tượng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi đến hết các khu vườn quốc tế là điểm cuối của vườn hoa, tại đây trình diễn xiếc tạp kỹ và xiếc thú. Nhìn những gấu và hổ, chúa tể sơn lâm mà giờ phải ngoan ngoãn nghe lời làm trò lê lếch , vừa sợ hãi nhìn những cây gậy bằng sắt trong tay quản trò, tự cảm thấy chạnh lòng nên không ngồi nán lâu.
    Chếch lên 1 chút là nhà vòm chiếu phim, tuy không tạo cho người xem cảm giác thích thú như xem phim 4D nhưng lối chiếu nhà vòm trên băng rộng cũng tạo được cảm giác lạ lẫm cho những ai chưa xem hình thức này bao giờ.
    Gần nhà gòm là nhà nghiên cứu khoa học. Tại đây lại chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng, là 1 con hổ mẹ cặp một con hổ con đã chết trong miệng không chịu bỏ ra. Người ta đang cố dụ nó bỏ ra bằng cách nhử 1 thau thịt bò, nhưng con hổ mẹ cương quyết không bỏ ra, cứ cắp trong miệng đi tới đi lui. Khi quá mệt, nó bỏ xuống rồi lại cắp lên đi. Thấy thương thương nó, cũng thương quá con hổ con mà không biết phải làm sao cả. Khách tụ tập xem rất đông và chụp ảnh. Bên cạnh đó có 1 chuồng nữa có 1 con chó mực rất to đang nuôi những đứa con còn lại của con hổ mẹ bằng sữa của nó. Nhìn những con hổ con thật đáng yêu, giữa bầy hổ con còn có cả 1 con chó con màu trắng. Con chó mực rất hiền, có đứa bé trai bò vào chơi với nó, vuốt ve nó và ẵm những con hổ con cho bú.
    [​IMG]
    Con hổ và con nó
    Chạy lon ton qua nhà bươm **** và nhà kính, ở đây, có rất nhiều loại bươm **** và côn trùng lạ. Nhưng sẽ rất khó để nhận ra, chúng ẩn nấp rất kỹ, nếu để ý mới đấy được, và nếu được phép khươ loạn lên các cây trong vườn thì sẽ có rất nhiều bươm **** bay lên.
    Khu vực các khu vườn nổi tiếng TQ thực sự là khu vực cảm thấy yêu thích nhất, nhưng thời gian còn loại quá eo hẹp, điện thoại thì hết pin, máy ảnh cũng không còn pin, thực sự khiến cho người tham quan 1 mình trong khu vườn này vốn đã thấy cô độc và khó khăn nay còn cảm thấy bực tức hơn bội lần. Chỉ kịp ngắm qua 1 cách qua loa, cũng không thể đi toàn bộ, không thể chiêm nghiệm để phân biệt rõ từng khu vườn, và vườn gì của từng vùng. Chỉ cảm thấy tiếc, rất tiếc?
    [​IMG]
    Tạm biệt vườn hoa Côn Minh, cảm thấy không còn ghét Côn Minh như trước khi vào đây nữa, ngược lại là cảm giác nuối tiếc. Giá được ở đây lâu hơn, và giá còn thời gian để đi chùa Đồng với kiến trúc Đồng lớn thứ 2 TQ. Ngoài tiếc nuối còn là cảm giác nể phục, cũng ước ao nước mình có một khu vườn thế này dù biết là điều không thể. Lên tàu quay trở lại Quế Lâm, nhìn lại Côn Minh với vẻ thân thuộc và không hề ác cảm.

Chia sẻ trang này