1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang-Shangrila 30-4(Chia sẻ từ trang 24)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Em ơi, về nhà làm một bài dài hơi quá, h chị mới về tới HN. Trong khi mọi ng xóc long xòng xọc trên đg về HÀ Khầu thì em nhà mình dạo chơi ở vườn hoa Côn Minh, Gato quá
  2. classic_season

    classic_season Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    3
    Tặng cả nhà bài nhạc "Cùng anh (em) ngắm thảo nguyên", cùng tập hát nhé, lời hay mà lại đơn giản nữa.
    Link down
    http://ARQ.GOV.CN/MP3/21.MP3
    http://www.zhshzay.cn/caoyuan.mp3
    http://ao5.aiao.cn/qhdtjay/images/01.mp3
    http://www.route2nature.com/music/val39.mp3
    T你?起o为^'们S"Yo?~
    Yin wei wo men jin sheng you yuan
    Cũng bởi chúng ta kiếp này hữu duyên
    让^'o?个f"
    Rang wo you ge xin yuan
    Khiến em có một tâm nguyện
    ?^?ZYo?Zs"季S,
    Deng dao tao yuan zui mei de ji jie
    Đợi khi thảo nguyên giữa mùa đẹp nhất
    T你?起o为^'们S"Yo?~
    Yin wei wo men jin sheng you yuan
    Cũng bởi chúng ta kiếp này hữu duyên
    让^'o?个f"
    Rang wo you ge xin yuan
    Khiến em có một tâm nguyện
    ?^?ZYo?Zs"季S,
    Deng dao tao yuan zui mei de ji jie
    Đợi khi thảo nguyên giữa mùa đẹp nhất
    T你?起o
    Qu kan na yuan fei de yan
    Đi ngắm cánh nhạn bay phía xa xa
    o-
    Neng ba tian ya wang duan
    Có thể mở rộng tầm mắt về phía chân trời
    T你?起o<?ZY
    Pei ni yi qi kan tao yuan
    Cùng anh ngắm thảo nguyên
    ?ZYS正?
    Tao yuan hua cheng yan
    Hoa thảo nguyên thêm đẹp
    T你?起o<?ZY
    Pei ni yi qi kan tao yuan
    Cùng anh ngắm thảo nguyên
    ~.?s灿f,
    Yang guang duo can lan
    Ánh dương càng rực rỡ
    T你?起o<?ZY
    Pei ni yi qi kan tao yuan
    Cùng anh ngắm thảo nguyên
    让^.Tf-
    Rang ai liu xin jian
    Khiến ái tình lưu mãi trong lòng
  3. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Thks chị Trinh nhìu nhìu nha, vì đã nhắc đến tên iem,hoho.
    Côn MInh ơi ta sẽ quay trở lại,nhất định đấy. Về nhà nhớ mọi người nhìu thật là nhìu.................................
  4. tuananhevn

    tuananhevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
  5. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Phó nháy chuẩn bị công cuộc up ảnh để anh chị em mổ xẻ nào, bình thường pắn lia lịa sao bi h về im lìm vậy nhỉ.
    Tứ tỉn anh tài đâu hết rồi........................
  6. hivooc

    hivooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Gọi gì Tứ Tỉn đấy, Tứ Tỉn còn đang bận ngủ cho lại sức đã nhá... mấy hôm nữa roài chúng ta cùng lên bàn để mổ và xẻ nhá.
  7. willow1812

    willow1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    ừh, Tứ Tỉn đang ngủ, đã dậy đâu. Còi tranh thủ lúc vắng người làm gì thì làm đi, mấy hôm nữa không có đất để diễn đâu.
    [/quote]

    Được willow1812 sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 07/05/2009
    Được willow1812 sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 07/05/2009
  8. classic_season

    classic_season Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    3
    VÂN NAM TẠP LỤC
    Chú thích: Gọi là tạp lục vì nó rất tạp nham.
    Phần 1: Lảm nhảm
    Vân Nam từ lâu hiển nhiên đã nằm trong dự tính tương lai gần. Vân Nam một cách ?ophi lý trí? đem lại nhiều mộng tưởng, kỳ vọng, dù rằng một cách rất ?olý trí? biết nó là tỉnh nghèo nhất Trung Quốc, và một số bạn bè đi về bảo là không đẹp. Đã từng hụt một lần dự tính đi Vân Nam nên ngay khi vừa thấy topic Vân Nam cũng vừa đúng tầm nghỉ lễ tháng 5 đã lập tức đăng ký và kiên định đi đến cùng.
    Chiều trước ngày xuất phát, khi đến ga tàu cùng 2 người bạn cùng trường thì nhận được câu trả lời như sét đánh ngang tai là mình sẽ phải đi 1 mình. Là con gái, chỉ vỏn vẹn có chưa đầy 2 tháng học tiếng, mình cảm thấy rất hoang man. Kiên định đến cùng, bao phủ bên ngoài bằng 1 vẻ rất chi là tự tin kèm bình tĩnh dù da mặt đã xanh méc và bắt đầu vã mồ hôi, tôi bảo bạn tôi cứ mua vé.
    Trên đường về, càng lúc càng thấy sợ hãi, sợ hãi biến thành mệt mỏi. Về đến nhà lập tức lên mạng kêu gọi cứu viện. May thay, các bạn đồng hành của tôi có trên mạng, các bạn đã động viên rất nhiều, chị Ngọc, em Còi, chị Bích? Dù sao, cũng đã quen với sự cô độc, cũng đã quen một mình làm mọi việc, một mình sang TQ dù không biết chữ nào. Ngoài ra, còn có lãnh tụ tinh thần là 1 bạn gái không biết tiếng đã một mình đi khắp TQ. Mỗi lần sợ hãi, lại lấy bạn ấy ra làm gương.
    Phần 2: Tàu TQ
    Ngày lên đường, có 2 bạn HQ cùng nhà ngồi dặn dò, sắp xếp hành lý, và 1 em cùng trường đưa ra ga. Đi đến ga hơi muộn, nhưng cũng vừa kịp chạy lên tàu ngồi. Trước đây, qua những gì người khác nói, tưởng tượng tàu ngồi TQ rất khủng khiếp, nhưng thực sự không như những gì đã nghĩ. Tàu vừa sạch sẽ, thoáng đãng, không có mùi kinh khủng như tàu VN, chạy rất êm và không ồn. Ngoài ra còn có rất nhiều chỗ trống, có thể dang tay chân, nằm thoải mái. Nếu đem theo 1 cái túi lót trên đầu và 1 cái áo ấm dày làm chăn đắp thì cũng chẳng khác toa nằm là mấy mà tiền lại rẻ đi đến nửa. Tàu TQ hay hay, người lên tàu thường mua các tô mì, rồi trên tàu luôn có nước nóng để ăn. Lần đầu đi tàu TQ, cảm thấy sợ sợ, cũng căng thẳng lo lắng trên chặn đường phía trước nên ngồi đúng 1 chỗ suốt 18 tiếng đồng hồ không ăn gì cũng không đi toilet khiến cho người TQ cũng phải nể phục. Haha?
    Phần 3: Côn Minh
    Trưa 12h đến ga Côn Minh. Dùng 5 mão để dùng toilet còn được phát 1 gói giấy nhỏ xinh xinh, thật tử tế.
    Vừa đi ra khỏi ga Côn Minh đã có rất nhiều người chạy đến chèo kéo đi du lịch. Thật khiến cho khách đên thăm Côn Minh cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán chường. Lại cộng thêm thời tiết Côn Minh hôm đó thực nóng nực, bụi bặm , thật khó thở. Mua 1 cái bản đồ Côn Minh hết 6 tệ, mà sau này khi đi vòng sang phố khác mới biết nó chỉ 3 tệ. Cũng đã quá mệt mỏi nên chẳng hơi sức nào trả giá nữa.
    Đi khỏi ga Côn Minh, ngay phía trước có hàng cơm, vào gọi 1 phần nhỏ, ăn không ngon miệng mấy, không kèm canh, nếu muốn ăn thêm canh phải trả 5 tệ. Chẳng qua là hình thức gạt tiền người ta. Cũng may là có mang theo nước và trái cây. Người Côn Minh nói tiếng phổ thông rất khó nghe, cứ léo réo trong họng và chớt chớt. Nhưng dù sao cũng còn đỡ. Ở Lệ Giang đã bắt đầu ít người nói tiếng phổ thông vì lẫn với người dân tộc, và khi đến Shangrila thì càng hiếm.
    Ăn xong, chạy long tong những con đường gần đó, mới thấy những con đường phía bên kia bán thức ăn tử tế hơn và rẻ hơn. Hàng hóa cũng thế, không như con đường trước Ga Côn Minh.
    Đứng trước trạm xe bus trước Ga Côn Minh, phân vân không biết đi đâu. Gọi điện thoại cho 1 người bạn của bạn để hỏi thì được những câu trả lời rất ngây thơ và tử tế cũng như bạn vậy: ?oBạn cứ xem trên biển số bus có ghi các điểm đến đó?. Rồi thì ?oCó gì thắc mắc bạn cứ gọi số tổng đài 10? nhé?. Miễn bình luận!
    Đang đứng lơ ngơ thì gặp 1 đôi tình nhân, nhìn cũng có vẻ là sinh viên, liền lại gần nói chuyện, thì mới hay cô gái đó là người Vũ Hán đến Côn Minh thăm người yêu. 2 bạn nhiệt tình chỉ đường mình đến các khu vui chơi.
    Nghĩ rằng, sau này mọi người sẽ đến Côn Minh cùng mình đi chơi, nên phải để dành những nơi đẹp nhất lại để sau này cùng đi, đó là khu du lịch Đông Bắc thành phố. Vậy là đón xe bus số 31 để đi hồ Điền Chỉ và Đại Quan Lầu ở phía Tây Nam. Đường đi thật bụi bặm, xơ xác. Đi 1 lúc thì mất sóng điện thoại, mình cảm thấy rất lo lắng, vì đang chờ điện thoại từ các bạn Việt Nam.
    Đi đến Đại Quan Lầu, Đại Quan Lầu thì đang trùng tu, đầy bụi bặm. Nó không gây được cho mình chút cảm tình nào. Chỉ là lối xây dựng giả cổ những mô hình nhà cổ rất bình thường. Hồ Dianchi thì xơ xác bụi bặm với những cây liễu khô quắt và cháy nắng.
    Phần 4: Ác mộng Côn Minh
    Mệt mỏi đi về, vẫn đang trong trạng thái chờ Điện thoại. Phân vân không biết mình phải trú thân ở đâu tối nay, nếu nhà ga đóng cửa. Đi hỏi những khách sạn gần ga thì rất đắt. Đi xa thì sợ sáng mai không kịp hội ngộ các bạn Việt Nam. Đang đứng lóng ngóng thì có 1 cô môi giới đến giới thiệu khách sạn. Đi 1 đoạn không xa không gần thì đến, trả 40 tệ và đặt cọc 30 tệ, mới hay chỗ mình phải ở thật là kinh hoàng. Nó là 1 căn phòng chỉ 2 mét vuông, không có cửa sổ, có 1 cửa thông gió nhỏ nhỏ phía trên đầu nằm, và bẩn kinh khủng bởi những dấu tích không lý giải nổi. Thôi thì dù sao cũng đã trả tiền, và thôi thì dù sao có chỗ để rúc vào ngồi cầu nguyện cho qua buổi tối kinh hoàng này cũng đã tốt lắm rồi. Ôi! Lại nhớ đến bạn gái 1 mình lang thang TQ, thật là nể bạn.
    Ôm quần áo đi đến 1 cái toilet không xa không gần nhanh chóng tắm gội và giặt giũ trong 10 phút, đem phơi rồi rút vào ngồi trong phòng. Cứ ngồi thêu thùa, đó là một cách thật hay để tĩnh tâm lại. Cứ thế mà thời gian trôi qua nhẹ nhàng hơn. Phòng đối diện có 7, 8 người từ Quảng Đông thì phải, có cả nam lẫn nữ, nói chuyện cứ như sắp oánh nhau. Và nói từ chiều đến tối không biết mệt. Ôi, thật nể. Phòng phía sau thì có 1 nhóm bạn Inđo thì phải, xem độ tuổi và ngoại hình thì gần mình hơn.
    Đang ngồi thêu thùa thì điện thoại réo vang, mình mừng rỡ vô cùng khi nghe giọng trưởng đoàn Sandrose, chị Ngọc xinh đẹp. Huhu?trong tình cảnh ấy thực như nắng hạn gặp mưa rào, tự cảm thấy được an ủi rất rất nhiều. Mừng rỡ đến nỗi vất cây kim đi đâu tìm không được. Thế là lại mò ra đường, đêm Côn Minh trái với ngày, lạnh chết được, đi mua mấy cây kim và SCL :D Vào phòng ngồi ăn và thêu thùa cho đến khi lịm đi lúc nào không biết.
  9. classic_season

    classic_season Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    3
    Đón đọc những phần tiếp theo:
    - Phần 5: Hội ngộ
    - Phần 6: Bán hàng kiểu TQ
    - Phần 7: Đường Đại Lý và bữa cơm được bình chọn là ngon nhất
    - Phần 8: Đại Lý welcome
    Ai đón đọc đưa tay lên, ai ko đón khỏi đọc
  10. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em là em nể chị Trinh khoản nói ít nhưng viết nhiều,hehe. Ngược lại với iem. Cái hứng của em nó vẫn chưa kéo lên được, nên ngồi hóng hớt với mọi ng tí để ủng hộ phong trào nhé
    ==========================================

Chia sẻ trang này