1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang-Shangrila 30-4(Chia sẻ từ trang 24)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. classic_season

    classic_season Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    3
    Hơ hơ, cái này là nhiệm vụ được giao phó đó em CÒi, chứ chả phải chị xung đâu, tuổi già sức yếu roài
    Hôm nay là phần chỉ có về chị nên vít cho nhanh, để từ mai có phần về mọi người sẽ type nhiều hơn, tỉ mỉ hơn ... hihi
  2. quykiemsau10

    quykiemsau10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    phòng 2 m vuông với nhiều vết tính kỳ lạ, thương quá, chỉ muốn ở đó cùng em
  3. classic_season

    classic_season Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    3
    @Quỷ kiếm sầu: A di đà Phật! Anh thật có "tấm lòng thánh thiện"
    Một bông hồng ta giành tặng Còi Một bông hồng ta giành tặng anh Một bài ca hát lên tặng mọi người
    Những món quà bé nhỏ đơn sơ, nhưng chứa chan niềm mến yêu vô bờ
    Hơ hơ, mỗi 2 người ủng hộ em, em sẽ ghi sổ công đức , những người không ủng hộ cũng sẽ có sổ... thù vặt
    Tiếp theo tạp lục
    Phần 5: Hội ngộ
    Buổi sáng sớm ở Côn Minh, khi mặt trời còn chưa ló dạng, kẻ đang phấp phỏm chờ đợi vừa giật mình tỉnh lại, đã vội vội vàng vàng ngó vào cái điện thoại. 4h sáng! Dậy , làm mọi việc nhanh và lén lút như tên trộm, quờ quạng trong bóng đêm một cách sợ hãi và run rẩy, tình cảnh chẳng khác những cảnh quay trong phim kinh dị là mấy. Đánh thức con bé trực khách sạn dậy, trả chìa khóa, lấy tiền cọc rồi đi ra khỏi khu nhà, tiếng dép gõ vào nền gạch vang cộp cộp, nghe đáng sợ như có kẻ đi theo từ phía sau.
    Đi ra khỏi nhà, trời lạnh căm căm, chẳng mấy nơi sáng đèn. Lọ mọ dò phương hướng đi về phía nhà ga. Vừa đi vừa hỏi những người hiếm hoi gặp trên đường phố. May thay, cuối cùng gặp 1 cậu đang bê 1 cái thùng to, ra là cũng đi về phía nhà ga, rất tận tình nói chuyện và dẫn về ga Côn Minh.
    Ngồi trước cửa phòng bán vé bus, thấy mình quyết định thật đúng đắn, ra là buổi tối nó vẫn đóng cửa.
    Lại tiếp tục cảnh chèo kéo, buồn cười thật, có 2 anh cò cứ mãi đứng bình luận xem mình là người Hàn Quốc hay Nhật Bản, đã bảo là Không phải HQ cũng không phải Nhật Bản mà không tin. Hí hí
    Chờ mãi, chờ mãi, 5h sáng rồi, gọi điện thoại cho chị Ngọc vẫn không được. Lo lắng, nhìn từng đoàn người đi ra, đi ra, dù chẳng biết mặt những người mình sẽ hội ngộ, cũng cố ngóng theo tìm ?những nét đẹp Việt Nam. Cứ thế, may sao, một lúc thì nhận được điện thoại, lúc ấy cũng độ 6h30 sáng. Mừng rỡ như được cứu mạng, chạy đi tìm chị Ngọc và em Còi, cuối cùng hẹn nhau trước con trâu vàng tại Côn Minh ga. Hơ hơ, năm trâu lần đầu gặp gỡ lại Kim Ngưu Côn Minh, cũng lãng mạn phết chứ.
    Từ xa thấp thoáng 2 cô gái đi lại, rõ là gái Việt Nam điển hình chẳng lệch đi đâu, so độ te tua còn vượt gái Nhật Bản, về độ mi nhon thì đúng không phải gái Trung Quốc rồi. Mình liền cười cười đi lại, ở 1 cự ly gần hơn đã nhận ra được chị Ngọc. Mừng rỡ! Cuối cùng bình yên đã đến rồi!
    Chị Ngọc và em Còi dẫn về gặp mọi người, thấy ngổn ngang hành lý và người. Từ đằng xa, đã có 1 anh chụp ảnh, anh Béo thì phải, trông nghệ sĩ quá. Chị Ngọc lần lượt giới thiệu mọi người, có những người trước đây đã chat với nhau và biết đến như chị Sea wind Bích, Còi Thu Giang, rồi iiuforever và những nick đã từng nghe qua như Quỷ kiếm sầu, nhimsonic, forgiveme?
    Chị lần lượt giới thiệu qua từng người, ôi, nhiều thế không biết? Cuối cùng là anh Quỷ kiếm sầu. Anh Quỷ kiếm sầu là anh đang lom khom nâng niu máy móc nhìn không rõ mặt, nhìn nick này thì đúng là đồng bọn trên mạng của mình rồi. Nhưng người đặt cái nick này thì hiển nhiên không phải cao thủ. Hờ hờ, không phải cảnh giác. Dù không nhìn rõ mặt nhưng từ anh toát ra một tư chất không lẫn đi đâu của một công tử hào hoa phong lưu đa tình, hờ, dù sau này biết rằng vẻ ngoài như thế nhưng bên trong lại là một ?otấm lòng thánh thiện, đã đắc đạo chính quả không gì lay chuyển?. (Đề nghị bạn đọc tin tưởng và không cười).
    Chị Hiền và anh Tùng béo thì tỏa ra khí chất nghệ sĩ. Ban đầu, mình cứ ngỡ 2 người là nhiếp ảnh gia cơ. Đặc biệt rất khâm phục và ngưỡng mộ anh Tùng béo. Trong mắt mình thì anh là một người tài giỏi, hiểu nhiều biết rộng, và lại rất rất tốt bung nữa. Chậc, người đàn ông lý tưởng của thế giới. Chị Hiền được giới thiệu là người đã chụp nên tấm ảnh để đời là chị Ngọc với bó hoa bách hợp khiến mình cực kỳ ngưỡng mộ và thèm thuồng. Chị trông thật hiền, đúng như tên và rất gần gũi. Ngay từ đầu mình đã cảm thấy rất thích.
    Chị Thư, vừa nhìn một cái đã cảm thấy quen thuộc, với giọng nói rất nhỏ nhẹ, cùng mình đi mua sim điện thoại cho mọi người. Về sau còn phát hiện ở chị một điểm cực kỳ hay ho là nói chuyện điện thoại rất ngộ nghĩnh. Mình có thể ngồi hàng tiếng nhìn chị ấy nói chuyện điện thoại, thấy rất hay, mà đến giờ cũng ko lý giải đc :D
    Còn có người, với nhiều thông số trùng hợp khiến mình ngỡ gặp phải cao thủ cần dè chừng. Hơ hơ?
    Về sau biết là đoàn tập hợp đủ ngành nghề, kể cả dược sĩ cũng có luôn. Ôi, em nhớ chị Dược sĩ Thảo !
    Hơ hơ, nhiều quá, còn biết kể đi đâu? Những ai chưa có tên xin vui lòng lượng thứ, nhất định trong những hồi tiếp theo thể nào cũng có.
    Em Còi nhờ bạn đi mua vé bus đi Đại Lý. Ôi, bạn em thật tốt!
    Đón đọc hồi tiếp theo
  4. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là có tí lăng xê nhau quá. Phải tạo chút sờ căng đan mới thú vị chứ nhờ.
    Hỡi Quỷ kiếm sầu, Công tử đào hoa phong lưu đa tình của lòng ta (à nhầm, lòng chị Trinh). Hỡi người đàn ông nghệ sỹ lý tưởng của thế giới và than ôi chị Hiền thật là hiền, ta nghe mà ta bùn..... cười quá, hix hix. Chị Trinh cứ để anh chị em đi bộ thôi, đừng đi cầu thang máy như thế, chị Hiền có tiền sử bị tụt ..... huyết áp đó. Anh béo thì dễ nhồi máu gân cơ lắm,hihi
    Em có phạm húy mong các pác tuổi già sức yếu bỏ qua cho sự thành thật đến ngây thơ của em
    =====================================
    [:D
  5. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ho`ho`... khụ khụ già cả ốm đau roài chẹp chẹp
    trinh ơi cho anh đi tàu bay giấy ít thôi. không có là anh teo đấy :P
  6. willow1812

    willow1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    úi zời, những đồng chí có mặt điểm tên ở đây làm mình ghen tị chết đi được. Alanh đầy lông thi được lên thiên đàng, chắc có nhiều thứ hay ho nên nhất định không chịu xuống (Dù không nhìn rõ mặt nhưng từ anh toát ra một tư chất không lẫn đi đâu của một công tử hào hoa phong lưu đa tình, hờ, dù sau này biết rằng vẻ ngoài như thế nhưng bên trong lại là một ?otấm lòng thánh thiện, đã đắc đạo chính quả không gì lay chuyển?.) , cả đồng chí Béo và đồng chí Hiền nữa, mình ghen tị quá đấy đồng chí Trinh ơi
  7. Nhimsonic

    Nhimsonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Niễu và Còi không được ghen tị và chối bỏ sự thật như thế chứ. Mình Hiền mừ, kakaka.
    Em Trinh ui, yêu em Trinh thế cơ chứ .
    Đệ nhất cô nương hội "Tử tỉn" tái xuất giang hồ đây
  8. willow1812

    willow1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ôi chị HIỀN THẬT HIỀN ơi, đừng mắng mình mà, mình XL nhá. Mình chỉ ghen tị tí thôi, ngoài ra không dám bon chen gì đâu. Tha lỗi cho mình nhá Hiền thật Hiền
  9. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Công cuộc up ảnh bắt đầu.
    Trước tiên là màn chào hỏi, phải điểm danh cái nhỉ.
    Sau đây là Show 17 gương mặt tiêu biểu của đoàn "pí tiểu" Lệ Giang, toàn hàng khủng nè, đừng giật mình nhé.
    Trưởng đoàn Sàndrose cùng các huynh đệ, tiểu muội, thân bằng cố hữu.....tèn tén ten
    <a href="http://s70.photobucket.com/albums/i102/Autumn_River86/Le%20Giang/?action=view&current=IMG_5998.jpg" target="_blank"><img src="http://i70.photobucket.com/albums/i102/Autumn_River86/Le%20Giang/IMG_5998.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
    Phó trưởng đoàn Mộng thị Bích chuyên casting vai anh hùng núp
    <a href="http://s70.photobucket.com/albums/i102/Autumn_River86/Le%20Giang/?action=view&current=IMG_8804.jpg" target="_blank"><img src="http://i70.photobucket.com/albums/i102/Autumn_River86/Le%20Giang/IMG_8804.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
    Thông dịch viên Còi chưa to từng đóng vai em pé Hà Nội
    <a href="http://s70.photobucket.com/albums/i102/Autumn_River86/Le%20Giang/?action=view&current=IMG_8793.jpg" target="_blank"><img src="http://i70.photobucket.com/albums/i102/Autumn_River86/Le%20Giang/IMG_8793.jpg" border="0" alt="Photobucket"></a>
  10. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này