1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang-Shangrila 30-4(Chia sẻ từ trang 24)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seawind09

    seawind09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ai cho em đặt tên lung tung thế hả Còi!
    ảnh đẹp zã man, Công nhận là đoàn mình toàn người trẻ lại còn đẹp. bịt mặt kín càng đẹp! hihi
    Được seawind09 sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 09/05/2009
  2. tuananhevn

    tuananhevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giup em coixinh cai nao :D
  3. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà xin chân gà cảm ơn Anh nhé..... hehe.
    Có tí đính chính là Mộng thị BÍch được phong vị là "Phờ đoàn" ạ.
    Còn em Còi chưa to thì từng được mời đảm nhận vai Con sói quàng khăn đỏ nữa nhé. hehe
    3 tên đầu tiên đã lôi ra xử, tối nay ta sẽ xử tiếp các tên đồng bọn còn lại, ko cho nó thoát
  4. willow1812

    willow1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, chúng nó câu kết để dìm hàng anh em xuống. Nhìn chân rung của các anh tài làm mình thấy lo lắng cho sáng ngày mai xem ảnh của bản thân. hic.
  5. classic_season

    classic_season Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    3
    @ Em Còi: Em đã rất thành thật ngây thơ mà góp ý như vậy thì chị cũng rất ngây thơ thành thật mà giả nhời rằng quả là trong con mắt ngây thơ và thành thật của chị thấy cái gì cũng đẹp. (Hoặc giả cái không đẹp thì nó không muốn ngó đến và quên rất nhanh). Nên bảo chị viết cái không đẹp hay không tôn vinh cái đẹp thì làm khó cho chị quá. Nhiệm vụ bất khả thi đó giao cho người khác thôi.
    Hehe...giọng văn này là Trừu tượng và lãng mạn. Ai có khả năng trào phúng châm biếm tả thực xin mời góp tay.
    @ All:
    Em viết theo những gì em nghĩ. Có gì sơ suất, xin quý độc giả vui lòng lượng thứ .
    Những ai chưa có tên, xin kiên nhẫn chờ đợi đến lúc có Nếu có thiếu sót, xin đứng dậy hô tên để em còn chú ý
  6. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Và thí sinh tiếp theo sẽ là bạn................
    Ly Ly Hiền Thật Hiền, bạn í chỉ mới 16 tuổi, yêu màu hồng và thích lấy chồng, pạn í đc bình chọn là "phờ nháy" nghệ sỹ nhất đoàn.
    [​IMG]
    Bộ đôi cọc cạch với Ly Ly là bạn Liễu "Mong to Cong No", bạn í mải ăn quên cả tuổi và nguyên là vận động viên chạy nước rút môn ngoài ra nước.
    [​IMG]
    Và 1 trong số những "hàng tồn kho đã được thanh lý" của đội Tứ Tỉn là Bà ngoại sư phụ Công chúa Chinsu, người có đôi chân giò siêu củ và lạc,hehe
    [​IMG]
    Được coixinh86 sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 09/05/2009
  7. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Còi ơi. Mày dìm hành chị em kinh quá. Nhìn anh chị Liễu mà thấy thương tâm. Thế này lấy chồng thế chó nào đc :)) thôi chăn anh Hưng đi. õng ẹo gì nữa Niễu nhờ
  8. classic_season

    classic_season Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    3
    Phần 6: Mua sắm tại Trung Quốc
    Khi viết phần này, tâm trạng của người viết vốn không được tốt lắm (nếu không muốn nói là cực kỳ tồi tệ), lại phải viết một phần với nội dung thế này, thật tự cảm thấy rất nặng nề. Nhưng nếu không viết ngược lại cảm thấy rất thiếu sót?
    Lại nói đến đoạn cùng chị Thư đi mua sim điện thoại cho mọi người. Mang trên mình một trọng trách nặng nề là kiếm 1 cái sim ở nơi nào trên TQ cũng liên lạc được. Nhưng mạng TQ thật sự quá nhiều loại mà bản thân chưa hiểu hết. Việc liên lạc giữa các vùng cũng quá là khó khăn. Mặc dù cũng chẳng mấy lạ lùng với lối bán hàng của người TQ, nhưng hôm đi mua sim điện thoại, mình cảm thấy quá sức trắng trợn đến không chấp nhận nổi và hậu quả còn kéo dài đến mãi sau này.
    Đi 1 tiệm, nó hô giá 100 tệ. Thực tế đã quá biết ở Trung Quốc này làm gì có cái sim nào giá 100 tệ, chỉ có 50 tệ. Đi 1 tiệm khác, nó hô 70 tệ. Đi 1 tiệm nữa, lại 1 tiệm, có 1 ông nói là 60 tệ. Mình hỏi đi hỏi lại là có thể gọi đi các nơi ko, ông ấy cam đoan là gọi đi các nơi đc. Và nói là cài sim vào là có ngay 60 tệ. Mình mặc cả và mua nó với giá 50 tệ, vì mua 3 cái nên ông ấy đồng ý. Thế mà cài sim vào nghe thì chỉ có 45 tệ trong máy. Thật là lời nói dối trắng trợn. Mình quay lại hỏi ông chủ, sao ông ấy nói là có 60 tệ mà giờ có 45 tệ, thì ông ấy bảo, mua có 50 tệ mà đòi hỏi, khi nào khởi động sim lại chẳng chỉ có 45 tệ. Thật là? đáng ghét không chịu được. Mua 50 tệ hay 60 tệ thì số tiền trong sim cũng không thay đổi được, chứ bảo mua mắc mua rẻ gì nữa.
    Sự không chỉ có thế, những cái sim này, kích hoạt đã khó, lại thêm đi đến Đại Lý là đã đứt sóng rồi, không cách nào khắc phục được.
    Kinh nghiệm trong chuyện này là không bao giờ tin có sim nào có thể liên lạc được khắp nơi. Nên mua sim mạng Liên Thông, và hãy chuẩn bị tinh thần là đi đến địa phương nào phải mua sim ở địa phương đấy.
    Biết là mọi người chưa ăn sáng, muốn giới thiệu món bánh bao TQ ngon và rẻ nên cùng chị Thư đi qua con đường bên cạnh mua cho mọi người. Nhưng khi đi về thì hóa ra lại để mọi người chờ lâu, rất mệt, và mọi người đều đã ăn cả.
    Phần 7: Đường Đại Lý?thênh thang và bữa cơm được bình chọn là ngon nhất (Nếu không tính cơm anh Tùng béo nấu :D )
    Mọi người đứng chờ xe trên đường Côn Minh, tranh thủ làm nhiều tấm ảnh đường phố. Riêng mình đứng ăn bánh bao vì đói quá chưa có gì vào bụng. Lên xe, đường đi Đại Lý thật là kinh khủng, cứ xóc bên này, xóc bên kia, tưng bừng lên. Bình thường rất say, nhưng dường sau 2 tháng luyện tập ở TQ giờ đã không còn biết say xe là gì. Ngược lại, cái sự xóc long sòng sọc này khiến mình cảm thấy lý thú, cảm thấy ban đầu mọi người xích gần lại nhau hơn (hay mình xích gần lại mọi người hơn).
    Chị Ngọc đưa Ipod cho nghe, cảm thấy thích quá, chị ấy nằm ngủ trên vai, có mỹ nhân nằm ngủ thì có mỏi cũng không thấy mỏi nữa?
    Xe đi đến một đoạn thì dừng để mọi người vào ăn cơm. Mọi người đi tìm toilet, còn mình đứng bên hiên cho đỡ nắng. Rồi cùng ăn cơm. Thực sự, trước lúc ăn cơm, mình chưa từng nghĩ là vốn tiếng trung eo hẹp của mình có thể giúp đỡ được cho đoàn. Nhưng sau bữa cơm, mình đã nghĩ là mình có thể làm được gì đó. Cố gắng lục mọi từ vừng có trong đầu cộng nổ lực vung tay múa chân cũng có thể khiến người Trung Quốc hiểu được những gì mình muốn ăn. Bữa cơm quá ngon và rẻ, hay do đói? Mọi người nói rằng gạo ngọt. Và công nhận là người ta nấu cũng rất khá, lại có nhiều rau xanh.
    Trên đường đi đến Đại Lý, thấy rất nhiều nhà cổ, đều là những đại viện, hay các toàn gia viên, mọi người cùng nhau bình luận về các ngồi nhà và tên các ngôi nhà. Chẳng mấy chốc, thành Đại Lý từ xa đã hiện dần ra.
    Vừa xuống xe đã có người môi giới khách sạn, sau 1 hồi làm việc cật lực, đoàn quyết định cử vài người đại diện đi xem phòng. Cuối cùng ở Đại Lý đã chọn được 1 khách sạn khá ổn với giá vừa phải. Chờ mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát là tiếp tục con đường du ngoạn Cổ thành Đại Lý, bonus huyền thoại Hồ điệp mộng (Show **** )
  9. tuananhevn

    tuananhevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    up minh hoạ cho e Zhen:
    Thành cổ Đại Lý về đêm :
    [​IMG]
    Nước chảy quanh trong thành cổ
    [​IMG]
    Nằng chiều nhé
    [​IMG]
  10. hivooc

    hivooc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Phần 7: Đường Đại Lý?thênh thang và bữa cơm được bình chọn là ngon nhất (Nếu không tính cơm anh Tùng béo nấu :D )
    Mọi người đứng chờ xe trên đường Côn Minh, tranh thủ làm nhiều tấm ảnh đường phố. Riêng mình đứng ăn bánh bao vì đói quá chưa có gì vào bụng. Lên xe, đường đi Đại Lý thật là kinh khủng, cứ xóc bên này, xóc bên kia, tưng bừng lên. Bình thường rất say, nhưng dường sau 2 tháng luyện tập ở TQ giờ đã không còn biết say xe là gì. Ngược lại, cái sự xóc long sòng sọc này khiến mình cảm thấy lý thú, cảm thấy ban đầu mọi người xích gần lại nhau hơn (hay mình xích gần lại mọi người hơn).
    Chị Ngọc đưa Ipod cho nghe, cảm thấy thích quá, chị ấy nằm ngủ trên vai, có mỹ nhân nằm ngủ thì có mỏi cũng không thấy mỏi nữa?
    Xe đi đến một đoạn thì dừng để mọi người vào ăn cơm. Mọi người đi tìm toilet, còn mình đứng bên hiên cho đỡ nắng. Rồi cùng ăn cơm. Thực sự, trước lúc ăn cơm, mình chưa từng nghĩ là vốn tiếng trung eo hẹp của mình có thể giúp đỡ được cho đoàn. Nhưng sau bữa cơm, mình đã nghĩ là mình có thể làm được gì đó. Cố gắng lục mọi từ vừng có trong đầu cộng nổ lực vung tay múa chân cũng có thể khiến người Trung Quốc hiểu được những gì mình muốn ăn. Bữa cơm quá ngon và rẻ, hay do đói? Mọi người nói rằng gạo ngọt. Và công nhận là người ta nấu cũng rất khá, lại có nhiều rau xanh.
    Trên đường đi đến Đại Lý, thấy rất nhiều nhà cổ, đều là những đại viện, hay các toàn gia viên, mọi người cùng nhau bình luận về các ngồi nhà và tên các ngôi nhà. Chẳng mấy chốc, thành Đại Lý từ xa đã hiện dần ra.
    Vừa xuống xe đã có người môi giới khách sạn, sau 1 hồi làm việc cật lực, đoàn quyết định cử vài người đại diện đi xem phòng. Cuối cùng ở Đại Lý đã chọn được 1 khách sạn khá ổn với giá vừa phải. Chờ mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát là tiếp tục con đường du ngoạn Cổ thành Đại Lý, bonus huyền thoại Hồ điệp mộng (Show **** )
    [/quote]
    Trinh ơi là Trinh, Em đừng kể nữa, hic cả đoạn đường đi Đại Lý " Bà Ngoai công chúa Chinsu" " SuFu có đầu gối củ lạc" này thật là vất vả, " Bà Ngoai công chúa Chinsu" " SuFu có đầu gối củ lạc" chỉ mong có một chỗ dừng chân để giải quyết nỗi buồn, cả đoạn đường là thời gian ta tu luyện khổ ải nhất trong cuộc đời. Khi mọi người được hưởng thụ một bữa cơm ngon lành, thì ta ngồi một góc với dáng vẻ cô độc với bát cơm trắng tinh, từ bé tới giờ lần đầu tiên ta nhìn thấy bát cơm trắng như thế
    . Híc đường tu của ta thật là khổ hạnh," NGỘ KHông ơi cho cái ảnh làm chứng cái con...
    Được hivooc sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 09/05/2009
    Được hivooc sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 09/05/2009

Chia sẻ trang này