1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang-Shangrila 30-4(Chia sẻ từ trang 24)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. willow1812

    willow1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    @ Zhen: thế mấy đứa định chung chồng thật à? Đứa nào mà tốt đường tu thế? Fải Nĩnh k Nĩnh ơi
  2. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chị Trinh đừng hiểu nhầm thành kiến mà A Nỉnh dành cho em nhá, ko có vợ chồng j sấc, chị nói thế em khó chống lấy đấy, hừm. Em ko muốn lằng nhằng, lăng nhăng j đâu
    =====================================
  3. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Quy ẩn giang hồ
  4. classic_season

    classic_season Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    3
    Nhạc thất tình buồn thật buồn cho chị Ngọc đây
    Anh em ơi, chị Ngọc thất tình, mại dzô, ý sai, xông dzô xông dzô....
    Link down
    http://www.ziddu.com/download/4116425/zhangxiangyi-dongle.wma.html
    .>依
    Chang xiang yi
    Mãi mãi bên nhau
    你说^'俩.>依,
    Ni shuo wo liang chang xiang yi
    Anh nói với em rằng hai chúng ta sẽ mãi bên nhau
    为.^SS^'S>f.
    Wei he you ba wo paoqi
    Hà cớ sao lại bỏ em ở lại
    你可Y"^'s"f?O,
    Ni ke zhidao wo de xin li
    Anh có thể biết tấm lòng của em
    f?O-已o??你
    Xin li zao yi you le li
    Trong tim em sớm đã có hình bóng anh.
    你~记-,?Z,
    Ni hai ji de na guo qu
    Anh vẫn nhớ những ngày đã qua?
    ?Z'?^'^你.
    Guo qu ya wo ai ni
    Những ngày mà em yêu anh
    ^'^^你^'^恨你,
    Wo you ai ni wo you hen ni
    Em vừa yêu anh, vừa hận anh
    恨你对^'-f.-?.
    Hen ni dui wo wu qing wu yi
    Hận a đã vô tình vô nghĩa với em
    o?句话"要'S?你,
    You qu hua er yao gaosu ni
    Có một câu phải nói với anh
    ^?.你伤f"泣,
    You pa ni shangxin kuqi
    Lại sợ làm tổn thương đến anh
    o?fSS你-of?O,
    You xin ba ni zang zai xin li
    Có lúc anh đã ở trong trái tim em
    ^?-对不起你.
    You juede duibuqi ni
    Lại cảm thấy có lỗi với anh
    Oo>你'?Oo>你Oo>你SS^'~记,
    Xiwang ni ya xiwang ni xiwang ni ba wo wangji
    Hy vọng anh, hy vọng anh, hy vọng anh hãy quên em
    ..o..oSS^'~记,
    Man man de man man de ba wo wangji
    Hãy từ từ quên em
    ..o~^>z?.
    Man man de bian cheng hui yi
    Từ từ trở thành ký ức
    Oo>你'?Oo>你Oo>你SS^'~记,
    xiwang ya xiwang ni xiwang ni ba wo wangji
    ..o..oSS^'~记,
    Man man de man man de ba wo wangji
    ..o淡~>z?.
    Man man de danwang huiyi
    Chầm chậm quên lãng ký ức
    ..o淡~>z?.
    Man man de danwang huiyi.
    Hehe... hơi sến
  5. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    ========================
    Ai bảo là chị Ngọc thất tình nào, nghe chẳng giống chị Ngọc gì cả, ko có "tổn thương, lẵng quên, hình bóng" nào hết. Chị Trinh toàn thấy lạc đường thôi,
  6. classic_season

    classic_season Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    3
    Sáng gặp chị ấy bảo tìm bài nào buồn thật buồn , da diết cho chị ấy nghe còn gì. Hức...
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cứ kiểu post bài chia sẻ kiểu 3R trong topic này, ai mà lọc được kinh nghiệm của đoàn này đi Lệ Giang ko lồi mắt thì cũng chóng bỏ của chạy lấy người
    Topic chán thật
  8. coixinh86

    coixinh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    =========================
    Oh hay, khách này bất lịch sự nhỉ chẳng giống người VN tẹo nào,hoho. Nhà người ta đang xum vầy, hàn huyên tâm sự mừ.
    Cần kinh nghiệm có kinh nghiệm đây.
    Thứ tự ưu tiên cần quan tâm nhé.
    1. Lịch trình rõ ràng, chi tiết ( tham khảo lịch trình các trang phía trên + phần nhật ký chuyến đi đã đang và sẽ cập nhật)
    2. Ngôn ngữ ( cần ít nhất 1 người nói để ng ta biết, nghe để mình hiểu, 2 khía cạnh này khác nhau à nhà, vụ này sẽ có phần rút kinh nghiệm cụ thể sau)
    Với những người ko biết tí tị tì ti tiếng thì có thể dùng cái "giấy đọc" mà đoàn tui từng dùng để giao lưu ngôn ngữ với các bạn Tàu, đảm bảo nó hiểu. Đc cái đoàn Lệ Giang lần này nhiều nhân tài nên sau 1 vài buổi mua sắm là pắn như gió, ko cần nói cũng hiểu, hehe. ( chưa biết up file đó lên zư nào, có j lấy sau nhé)
    3. Tiền bạc luôn đi kèm với giấy tờ
    Muốn tiết kiệm đc các khoản tiền ăn chơi đàn đúm vào thăm quan mọi địa điểm thì cần mang càng nhiều thẻ, giấy tờ đủ mọi thể loại miễn là có cái ảnh của mình và ko phải là tiếng Trung. Nhưng đừng quên lợi thế của người biết tiếng Trung nhé, Khả năng free toàn bộ chi phí ăn ở ngủ nghỉ, mua sắm, chơi bời là rất lớn, tùy vào độ nhạy cảm với thời cuộc của bạn. Hehe Và ta hứa sẽ quay trở lại, đảm bảo free free và free.
    Như vậy đã nhé!
    Cuối cùng show ít ảnh cho thanh cảnh nào.
    Các mỹ nữ đang casting trước Phim trường Thiên long bát bộ nhé
    [​IMG]
    Show bươm **** giữa thảo nguyên Shanglila
    [​IMG]
    7 sắc cầu vồng giữa hồ Bitahai
    [​IMG]
    Được coixinh86 sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 12/05/2009
  9. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    @Bạn Bopbopchatchat đề nghị hết sức bình tĩnh, đừng manh động, đâu khác có đó.
    @nhà mình: thôi em mạn phép post bài của em lên vậy, từ h sẽ cố gắng mỗi ngày viết một ít. Dạo này sếp quay như chong chóng ko có thời gian mà lựa ảnh rồi viết bài nữa
    @Còi xinh: bis bis ảnh đẹp nữa đi em
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 12/05/2009
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Đồ nên mang trước khi đi:
    - Ruốc (cái này cần lắm nhá, khi không ăn đc đồ tàu thì ruốc ăn với cơm chan canh hoăc với cháo trắng đỡ khối)
    - Béc be rin, mấy lọ vào
    - Áo ấm mang một cái thôi nếu đi vào mùa này, chứ ở Đại Lý, Côn Minh hay lệ Giangban ngày nắng như mùa hè, ban đêm thì có lạnh tí nhưng vẫn mặc váy ngon lành cành đào
    - Bột canh (để xông vào bếp nấu ăn như đoàn mình nhờ)
    - Trà gừng (uống buổi sáng lạnh như ở Shangrila rất tốt)
    - Vaselin và kem chống nẻ môi (chỉ cầnd dến LG thôi là môi bạn nào bạn nấy nứt toác hết cả)
    - còn gì nhớ ghi lại sau hehe
    Ngày 1: Hà Nội- Hữu nghị quan- Nam Ninh- Côn Minh
    - Sáng sớm thuê xe 1tr100k cho 17ng đi, thích đi mấy h cũng đc nhưng vì nhà ta đặt vé tàu từ NN đi CM lúc 4h30 chiều nên phải hộc tốc đi từ 5h sáng. Khoảng 7h là tới Hữu Nghị Quan, kinh nghiệm là nên lao vào mà làm thủ tục nhanh, qua cửa thì chả phải cho đồ qua máy soi đâu. Đoàn mình có một bạn quẳng cái bịch đồ qua cửa oi thành ra mình đi sau cứ tưởng là quy định bắt buộc, thế nên nó tịch thu mất mấy quả chanh mình mang đi âm mưu vắt vào muối và uống nước mới đau chứ .
    [​IMG]
    Làm cái kỉ niệm trước khi rời VN, sang đến bên kia cái cổng thôi là một đám cò bâu vào để chèo kéo. Bắt taxi khoảng 4t một người đến Bằng tường rồi từ đó có bus đi NN. Đoàn mình thuê hẳn một xe 12 chỗ và một taxi 4 chỗ đi, tổng cộng hết 700t thì phải. Bắt đầu gật gù trên xe.
    Ấn tượng đầu tiên là các bạn Trung quốc đường rộng thênh thang bát ngát chim bay không hết, đường cao tốc đẹp mê li rụng rốn chả như đg VN nhà mình. Quả thật đất nước các bạn ý rộng thật ạ. Đến nơi hớt hải đến ga rồi nhảy tót lên tàu đi Côn Minh.Tàu của các bạn tàu khựa rất chi là sạch sẽ và thoải mái. Đến ga NN
    [​IMG]
    Bắt đầu tìm đồ ăn, 10t một phần, ăn chả ra cái vẹo gì.Comment chỉ nên ăn thịt vịt và giá thôi, huhu
    [​IMG]
    Ngồi một tẹo là lên tàu, tàu các bạn TQ đẹp ghê, Nam Ninh- Côn Minh: 900km, giá vé nằm cứng 201 tệ, nằm mềm 306t, ngồi mềm 115t . Nên nhờ mua vé từ trước, nhà mình đặt mua từ cách đó 4 hôm mà đã hết sạch rồi. Nếu ko mua trước đến đó lại phải đợi mất một ngày thì rất mất thời gian.
    [​IMG]
    Sáng sớm hôm sau 6h sáng đến Côn Minh, tất tả chạy đi mua vé bus đi Đại Lý giá 85t. 9h sáng bắt đầu, đoạn đường từ CM đi Đại Lý đoạn đầu xóc long xòng xọc, ruột gan phèo phổi thi nhau nhảy xếch loạn lên, các bạn thi nhau gật gù nghẹo đầu bên trái bên phải. Đến trưa đói mềm cả người thì tài xế thả bịch cả bọn xuống một quán ăn, lúc đó là đói lắm rồi nên 17 đứa chi nhau mấy đĩa thức ăn mà vẫn vui. Có lẽ đó là bữa ăn ấn tượng nhất hí hí

Chia sẻ trang này