1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang-Shangrila 30-4(Chia sẻ từ trang 24)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    H ngồi viết bài, nhớ cảm giác sáng sớm tĩnh mịch ngồi nghe tiếng rì rầm cầu kinh, thanh tịnh và lạ lùng, nhớ đến nôn nao, bải hoải cả người. Nhớ cảm giác ngây người khi đứng trước Shongzalin, tu viện mà mình đọc, mình xem ảnh, mình thèm muốn háo hức giờ đã ở ngay trước mắt...
    Và nhớ cái góc nhỏ của tu viện
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 01/06/2009
  2. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Chả là mình xem Tây du kí hồi còn bé, mình rất tò mò các bạn sư áo đỏ do háo sắc nên bị con yêu quái nó ăn thịt/ Lúc đó mình tuyệt nhiên ko hình dung nổi sư mặc áo đỏ, đội cái mũ như La mã ấy ở đâu. Và ở đây Shangrila mình đã gặp những anh sư trong mộng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chống chỉ định với bác sư này, nhìn thấy mình là hỏi vé mới cay cú chứ. Đã thế mình cũng vờ như tai tiếc, mắt mờ, mù ngôn ngữ cứ lắc đầu quầy quậy rồi vọt thẳng ra ngoài
    [​IMG]
    Màn tấu hài đây. Chả là mình nghĩ các bạn đã trốn vé thì đi cho nó bõ, rồi chụp ảnh nữa nên hen hò 10h ra cổng để về. Đoàn mình được cái thương yêu nhau, nên nhất quyết chờ nhau đông đủ rồi mới ra về. Bạn bảo vệ ở bển thấy mình tụ tập đông phi nước đại ra hỏi vé đâu. các bạn nhà mình làm nguyên câu pú tủng, thế là nó biết mình cũng biết tí tiếng trung quốc. Đoàn mình bắt đầu í ới bảo nhau tản ra, đi ra cổng đi sẽ có xe đón, còn gân cổ bảo là điện thoại cho lái xe là đến nhanh lên (lúc đó ko hề biết do ko mua vé nên xe ko vào trong được).
    Đoàn mình cứ thế tách nhau lầm lũi đi, bạn bảo vệ cũng lầm lì và lầm lũi đi sau. Chị Bích ý là đi nhanh nhất đoàn luôn.Bạn ý phởn chí còn huýt sao rất chi alf sành điệu, tiện thể còn rẽ vào hàng mua nước. Cầm chai tung tẩy nhảy chân sáo bạn ý bảo với các bạn thân trên đường là bọn kia nó trốn vé đấy =)).
    Đoàn mình vẫn vô tư, vừa đi vừa hát vang, ôm vai bá cổ chụp hình và hếch mặt lên rất đắc chỉ bảo thằng này nó ko đi theo mình lâu đc đâu, mỏi chân khác phải quay vào thôi....
    Đột nhiên hai xe của mình ở đâu chạy vù đến, mình mừng mừng tủi tủi như bát được vàng. Xe 1 chạy vù lên trước hú chị Bích, chị phó đoàn nhảy phốc lên xe, hí hố ái ố vì tưởng thoát rồi. Thì xe 1 bị chặn lại đòi thu vé. Được một lúc thì nó cũng cho đi. AI dè ra đến cổng nó xích hai xe lại, đoàn mình hò hét tháo hết thẻ nhớ ra, giấu máy ảnh đi, các bạn cứ thể tản ra mà đi. Ai dè bạn bảo vệ thâm độc quá đếm hết người rồi. Bắt mấy đứa đầu sỏ lại trả tiền.
    Công cuộc trốn vé thất bại thảm hại, bt giá vé là 85Y mà mình lại chìa mấy thẻ SV made in Vn ra các bạn ý giảm cho còn 55Y/ Tự nhiên mất gần 1000Y thế mới đau, mà hài, mà cay cú, mà ức nhưng đứa nào cũng cười ha hả vì nó đáng nhớ. Hay do mình đóng chuyện tình tay ba trên tu viện mà các bạn ý phạt mình nhỉ. Thiện tài, úm ma ni bát niên hồng
    [​IMG]
    Tips đây: đi tu viện trốn vé thì đi từ sớm, 8h đén 9h là ra hết, đi từng nhóm nhỏ ra sẽ ko bị để ý hỏi vé nhé
    Ngoài chuyện đó ra thì Shongzalin là nơi đẹp, đáng nhớ....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 01/06/2009
  3. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Không biết sau lần này, họ có rút kinh nghiệm thu vé từ 5h sáng ko nữa ?
    Cám ơn bạn Sandrose vô cùng, văn rất súc tích mà ảnh thì đẹp :x
    Thế là tớ cũng sắp được tới chỗ này rồi
  4. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Hậm hực vụ tu viện, đoàn mình dắt díu đi về dạo chơi Shangrila và công cuộc săn bắt bò Yak trị giá 10Y ;)).
    Phố cổ Shangrila nhỏ, trầm buồn, ảm đạm và khôg bằng Lệ Giang, ko bằng tí nào cả
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Ngày cuối cùng ở Shangrila trước khi trở về, cả đoàn đi công viên Potaso trong đó có hồ Bitahai. QUyết định không đi Đức KHâm để dành thời gian trọn vẹn hơn cho Lệ Giang và Shangrila, không đi theo lịch trình căng thẳng và điểm danh mỗi chỗ một chút.Và đã không bị thất vọng, Bitahai đẹp miên man gần bất tỉnh.
    Sáng dậy sớm 5h hơn để đi, hồ cách Shangrila cũng khá xa, và hơn nữa muốn đi sớm để xem cảnh vật nó chuyển đổi màu sắc từ khi còn sương đến khi mặt trời lên nó thế nào. Giá vé vào cửa các bạn TQ bao h cũng đắt lồi hết cả mắt ra, 190Y/ng nhưng đoàn nhà ta lại giở chiêu thẻ SV nên giá còn 135t, lời đc 55Y bù đắp cho vụ trốn vé ko thành ở Shongzalin hôm qua
    Cửa soát vé đây
    [​IMG]
    phe vé phe tiền phe người đê
    [​IMG]
    [​IMG]
    Soát vé xong tất cả leo lên một cái ô tô, quần thể công viên Potaso quá rộng lớn, đi cả mấy ngày giời có khi không hết (đi bộ ý). Cứ đến một điểm là các bạn ý vứt bạch mình xuống, tha hồ nhảy múa trong đó rồi đến h cứ thế các bạn lại bốc mình lên ô tô chở đến điểm khác.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 04/06/2009
  6. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đi trong công viên Potaso
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 09/06/2009
  7. sysing

    sysing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    ơh Ku này hay nhở ai bảo nhử mấy cái ảnh rõ đẹp lại viết tỉ mỉ thế ai mà chảng máu đi =))
  8. gianker

    gianker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ cũng đi như bạn, tách nhóm, bỏ không đi Đức Khâm. Về nhìn ảnh của Mr. Solitary (thần tượng của tớ) thì mới thấy tiếc. đập đầu vào tường vì tiếc... Nhưng cũng ko hề hối hận với quýêt định của mình, vì những gì xung quanh Shangrila đã quá mong đợi.
    Photo by Solitary
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đi Vân Nam với hành trình và chi phí như vậy, quả thực cực kỳ xứng đáng.
    Được gianker sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 09/06/2009
  9. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5

    [​IMG]
    Đi Vân Nam với hành trình và chi phí như vậy, quả thực cực kỳ xứng đáng.
    Ừ tớ cũng ko hề ân hận khi quyết định không đi Đức Khâm mặc dù tiếc chứ. NHững gì ở Shangrila và Lệ Giang đã làm tớ mãn nguyện rồi. Đức KHâm có lẽ sẽ thú vị trong lần tới quay lại Lệ Giang, nhỉ?
    Được gianker sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 09/06/2009
    [/quote]
  10. tunglnx

    tunglnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0

     
    Đấy nó gọi là cầu hàng mà bác keke... chắc bác ko nhớ em roài
     

    được Zorzo sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 09/06/2009

Chia sẻ trang này