1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang-Shangrila 30-4(Chia sẻ từ trang 24)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sandrose, 04/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ritalee

    ritalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    Oài, có người bảo với em là bỏ Đức Khâm tiếc lắm đấy
    Thứ 1 là ở xa, thứ 2 là ko có nhiều thông tin nên em chả dám góp ý gì cả, nhưng mà nếu lịch trình mà bỏ qua Đại Lý thì chắc em phải ở lại thêm 1 ngày để thỏa mãn cái "thú tính" nho nhỏ là dạo hết 1 vòng Đại Lý và ngắm cho đã mắt mới thôi
    Giờ thì phải tranh thủ cày tiếng Hoa thui, đc chữ nào hay chữ đó..hehe không thì hết đường mà về nhà ( mở ngoặc là em nói nếu thôi nhá mọi người nhá ) , chỉ nghĩ tới cái cảnh 1 thân 1 mình bên đó và chỉ biết sử dụng cái body language là em thấy hãi rùi ...
  2. phunghoavn

    phunghoavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Máu nổi dậy rùi. e chưa đi TQ lần nào nên thèm nhắm.
    CHo e đăng kí 1 chân với nhé. Em chắc chắn đi ạ. Khi nào off lần 2 báo e với ạ.
    Nick yahoo e: phunghoa2000
    Được phunghoavn sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 12/03/2009
  3. btyenle

    btyenle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em đặt 1 chân tạm được không. Khoảng 25-30.3 các bác chốt sách chưa để em leo xong vụ Chư Yang Sin em xin ý kiến các cụ rồi mới dám đổ betông được hay không!
    Mong bác chủ chờ em nhé,
    Nhớ chị Omega, chị Mez và tieuyenthanh quớ. thương em thì nói giúp bác chủ topic giúp em vài lời, chừa em 1 chân tạm thời nhé.
  4. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Vấn đề là em có file chi phí thực tế của đoàn trước mà nó là file PDF, em convert ra Word thì nó bị lỗi lằng nhằng (bản của em có lisence hẳn hoi nhé) nên h em đang đau khổ không biết làm cách nào post lên. Type lại thì nó dài ngoằng, huhu
    THông tinh chính xác giá vé đi ngựa ở NLTS là 275 tệ.
    Còn h em sẽ làm tí lịch sử, khi đi còn hiểu được hết giá trị của nơi mà mình sẽ đến, ngắm nghía và tạo dáng uốn éo
    Đại Lý cổ thành :
    Ngôi thành nhỏ nằm ở miền trung tỉnh Vân Nam đã từng một thời là kinh đô của nước Đại Lý ?" dân tộc Bạch với những luật định và nền văn hoá, kinh tế riêng biệt.
    Tựa lưng vào núi Thương Sơn để nhìn ra hồ Nhĩ Hải, thành Đại Lý còn có tên gọi khác là Diệp Du thành hoặc Tử thành. Toà thành hình vuông nằm trên diện tích 6km2, tường thành cao 8m, mặt thành rộng 7m và có tới 15 vọng lâu. Tường thành và trong thành đều được xây, lát bằng những khối đá hoa cương xanh xám, làm tăng thêm vẻ bề thế và sự uy nghiêm cho khu thành.
    Để có được cảm nhận sâu sắc nhất về Đại Lý, sáng sớm yên tĩnh và buổi tối nhộn nhịp là hai thời điểm không gì thích hợp hơn. Hãy dậy sớm một chút, tản bộ quanh những dãy phố vắng vẻ, không khí trong lành. Một vài dòng suối nhỏ trong vắt bắt nguồn từ Thương Sơn róc rách chảy qua phố.
    Hai bên bờ suối, hàng cây ngân hạnh thả xuống những chiếc lá vàng vàng đo đỏ, để cho những chiếc lá được dòng nước cuốn đi, len lỏi qua những khối đá "đặc sản" của Đại Lý.
    Còn buổi tối, Đại Lý nhộn nhịp và nổi bật lên nhờ ánh đèn và những bản nhạc của dân tộc Bạch. Cổng thành rực rỡ bởi những ánh đèn màu. Còn bên dòng suối trong phố, du khách và các chàng trai cô gái người Bạch, mặc trang phục Bạch cùng nhau nhảy múa trong tiếng nhạc réo rắt du dương rất đặc trưng của Vân Nam. Phố đi bộ nhộn nhịp người qua lại, các cửa hàng đều bày bán các món đồ lưu niệm được làm thủ công, hoặc các sản phẩm kỷ niệm từ nguồn đá thiên nhiên độc đáo của Đại Lý.
    Tam Tháp ?" di tích văn hóa có ngọn tháp cao 69 m, có từ năm 836, là một trong những nơi quay cảnh Thiên Long Bát Bộ của tác giả nổi tiếng Kim Dung, phong thủy cực tốt, hoa đào nở đỏ thắm.
    --->> H thì em đã hiểu sao bà chị Samy của em cứ nằng nặc đòi đi Đại Lý
    Lệ Giang cổ trấn :
    .
    Nằm trên độ cao 2900m, Lệ Giang - thành cổ được UNESCO cấp chứng nhận Di sản văn hoá Thế giới năm 1997 được trời ban cho một khí hậu mát mẻ trong lành quanh năm. Nhà họ Mộc, người được vua nhà Minh ban cho quốc tính và được phép trấn giữ thành phố quan ải phía tây nam này, đã vì sợ húy kỵ - xây thành thì họ mộc bị hãm ở trong, chữ Mộc thành ra chữ Khốn - nên đã xây dựng một thành phố không có tường thành. Lệ Giang vì vậy trở thành thành phố mở từ khởi thủy của nó.
    Nằm dựa lưng vào núi tuyết Ngọc Long - ngọn núi trinh nữ vì từ thuở khai thiên lập địa chưa ai chính phục được, Lệ Giang đón nhận dòng nước trong vắt và lạnh buốt từ núi tuyết chảy xuống gọi là Ngọc Thủy. Ngọc Thủy chảy qua thành cổ được một khúc thì chia ba, lại xuôi tiếp rồi lại chia ba, cứ thế ra khỏi thành cổ chỉ hơn 3km mà có đến 27 khe Ngọc Thủy.
    Nước chảy trên lòng khe bằng đá, giữa phố cổ, trong càng trong hơn. Phố cổ Lệ Giang cứ men theo 1,3,9 rồi 27 khe nước Ngọc Thủy ấy mà bán buôn sầm uất. Suối chảy giữa phố, liễu rũ xuống hai bờ.
    Hai bên là nhà cửa, hàng quán. Từ những con đường lát đá, muốn vào quán, tiệm, nhà nào cũng phải qua một cây cầu gỗ nhỏ, tiếng nước róc rách ngày đêm, bền bỉ, trong lành như hàng ngàn năm nay vẫn vậy.
    Lệ Giang có 354 chiếc cầu bắc trên hệ thống sông Ngọc Thủy trong nội thành.
    Lệ Giang còn có nghĩa là dòng sông đẹp, tên ấy xuất phát từ vị trí của nó nằm giữa dải sông đẹp Jinsha. Thành cổ nằm gọn trong khu vực rộng 3,8km2, được đặt tên là Đại Nghiên Thành, nghĩa là Thành phố Nghiên mực lớn. Nó giống như một cái nghiên mực khổng lồ, từ trung tâm các mương tỏa dòng ra các ngóc ngách quanh co của thành cổ.
    Trận động đất năm 1991 đã tàn phá Lệ Giang đáng kể , nhưng bù lại cũng làm thế giới "phát hiện lại" Lệ Giang và khiến nhà chức trách địa phương nhận ra kho tàng vô giá mình đang sở hữu.
    Ở Lệ Giang có nhiều cái thú. Đó là thiên nhiên hùng vĩ, sơn thủy hữu tình và một phim trường của biết bao phim nổi tiếng. Những kiến trúc cổ ở đây như cái nôi chứa đựng bên trong bao nhiêu nét văn hóa truyền thống, mỗi cái gắn với biết bao câu chuyện như cổ tích mà đến đây thì ai cũng muốn nghe, muốn biết.
    Nền văn hóa truyền thống Đông Ba được xem là tâm hồn của phố cổ Lệ Giang, là một phần không tách rời của dân tộc Naxi ( Nạp Tây ), kết hợp hài hòa và tổng hợp giữa văn chương, hội họa, nhạc, múa và lễ nghi tôn giáo.
    Ngọc Long Tuyết Sơn :
    Ngọc Long gồm 19 ngọn, cách thành cổ Lệ Giang khoảng 30 km, cao tới gần 6 nghìn mét ( 5.596m ), núi Ngọc Long quanh năm tuyết phủ. Phần băng vĩnh cửu ánh lên một màu xanh như ngọc. Lại gọi đây là núi trinh nữ vì cho đến nay con người chưa một lần chinh phục được nó. Nhiều nhà leo núi đã bỏ mạng hoặc ngậm ngùi rút lui, bất lực trước sự trinh nguyên bí ẩn của vùng núi vào loại đẹp nhất tỉnh Vân Nam này.
    Thảo nguyên Sangrila ?" nơi đường chân trời dường như biến mất ( The Lost Horizon ) :
    Không long lanh và rực rỡ trong đêm như Lệ Giang, thành cổ Sangrila nằm trong một góc phố nhỏ, không tách biệt khỏi phố chính. Lang thang dọc những con đường lát đá đã nhẵn bóng bước chân người, chúng tôi ghé thăm khu phố khi trời đã khá muộn, sau khi đi Đức Khâm trở vế.
    Các gian hàng bày rất nhiều sản phẩm dân gian của người Tạng. những chiếc vòng tay và khuyên ai đủ màu sắc, những chiếc chuông có tiếng kêu leng keng vui tai, búp bê mang hình ảnh những cô bé dân tộc Nạp Tây, Tạng hoặc Moshuo, những con bò Yak nhồi bông nhỏ xinh, cặp và túi làm từ da thuộc các mặt hàng giá cả đều ổn.
    Ấn tượng nhất là chiếc Chuyển Pháp luân. Đó là một chiếc luân xa nhỏ xinh xắn, bên trong có chứa một đoạn kinh ngắn được viết bằng tiếng Phạn, khi quay nhớ xoay thật chậm theo chiều kim đồng hồ và để tâm hồn mình được tĩnh tại.
    Đi sâu vào bên trong, là một cái sân rộng hình tròn và bước chân vào những bậc thềm đầu tiên của ngôi chùa Đại Phật tự. Tiếng chuông khánh reo vui trong gió đầy cuốn hút. Trong bóng tối dò dẫm, cả ngôi chùa nổi bật bởi ánh đèn chiếu sáng, rực rỡ bên cạnh là Đại chuyển Pháp luân vàng rực rỡ.
    Tiểu Potala - Trung Điện ( Shongzalin ) ?" thị trấn SangriLa :
    Trung Điện được coi là một tiểu Potala với cách bài trí không khác mấy so với Thánh địa linh thiêng nhất của Phật giáo, chỉ nhỏ hơn về kích thước.
    Tu viện này do Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 của Tây Tạng sáng lập năm 1679. Toàn bộ điện nằm trên một ngọn đồi thoải, giữa những gian nhà dân. Đứng từ xa có thể thấy những tháp mái dát vàng lấp lánh trong ánh nắng, xếp lô xô những máu nhà nâu sẫm.

    Từ Trung Điện nhìn ra một khoảng thung lũng rất rộng, trong thung bắt gặp một vài ngôi mộ đặc trưng của người Tạng. Đến đây, bạn đừng quên xếp hàng để xoay những bánh xe Chuyển pháp luân, miệng khấn "Úm mani" để cầu may mắn và yên lành.
    Được sandrose sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 12/03/2009
  5. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
  6. len81

    len81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn muốn có 1 hành trình hợp lý và cách đi giá rẻ từ HN đến NNinh trc 3h chiều để kịp đi tàu thì tham khảo link Vân Nam ở dưới chữ ký của mình nhé. Lịch trình và phương tiện đi ở trang 81
    Được len81 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 12/03/2009
  7. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    hihi.. Bạn Lê yêu quý đây rùi, chuyến này có cả samy nữa đó. nếu anh em mà tụ tập đủ được thì vui quá, ít ra là sẽ có 4 thành viên nhóm Cam nhà mình :P anh Rắn anh ý mới đi cùng ng yêu hồi tết mất rùi..
  8. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết đây. Mới xem bên Phuot.com về. Các bạn tham khảo nhé
    Lệ Giang: http://weather.e***ion.cnn.com/weath...e=346255567354
    Trung Điện:
    http://weather.e***ion.cnn.com/weath...e=625346740915
  9. Nhimsonic

    Nhimsonic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Đi Đức Khâm đi Sandrose ui, xin đăng ký giúp Sandrose khâu lên lịch trình sao cho phù hợp với thời gian mà đảm bảo sức khoẻ cả đoàn.
    Sandrose cho c cái nick chat để chị gửi bản kinh phí hôm nọ nhá. Gỡ một bàn thua cho Sandrose ná
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Theo như chị lens đã đi thì từ HN - Hữu Nghị Quan (60k/ng), từ HNQ-NN: thuê xe 12 chỗ: 850 tệ. Đến NN lúc 15h30 (giờ TQ). Giả sử đoàn mình đi 10 người thì chi phí mỗi người khoảng gần 100 tệ/ng., tương đương khoảng 250k, vẫn rẻ hơn đi ô tô từ Kim Liên (300K/ng) nhỉ, mà lại đến TQ sớm hơn nữa

Chia sẻ trang này