1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang-Shangrila, cú chót trước năm 2009 (Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi violyno, 18/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. violyno

    violyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thèm đi cưng. Em đang tính đi TL nữ quốc
  2. violyno

    violyno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tinh hinh la to dang o Dali. So dt cu khong dung duoc. So moi la 1327792306 hoac 13277865387
  3. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi, đang ở Đại Lý à, mua cho chị 1 bánh trà Puer, nhớ đấy đừng quên!
  4. ymoanuic

    ymoanuic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mình ở nhóm LG11, đi từ hồi năm 2007 cũng có vài lời góp ý
    Lịch trình của các bạn giống như của mình, tuy nhiên mùa này đường đi Đức Khâm đóng băng, rất khó đi. Các bạn nên check kỹ trước khi lên đường
  5. lanhuong82

    lanhuong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sorry ban nhiu nha. Tình hình la hôm 22/12 âm lịch mình ra đến Hà nội thì gia đình mình có chuyện buồn ở quê( Ninh Bình) Thế la tức tốc về quê ko thể tham gia cùng bạn trong chuyến đi trước tết này đc. Tiếc quá!
    Mê LG quá ! Đến tân mùng 5 tết minh đã cố gắng khăn gói lên đường đến Lệ Giang. 2 vợ chồng đánh một quả liều tự bắt xe đi trong khi chẳng biết chữ tiếng Trung nào. Trời phật phù hộ cuối cùng cũng tới nơi và trở về an toàn. Vì thời gian có hạn lại đi có 2 người nên mình chỉ đi LG va Shangrila. Tuy đi dc có mấy nơi nhưng vẫn cảm thây bõ cái công cực nhọc. Hy vọng lần sau có thể đến dc Vân Nam trong thời gian lâu hơn nữa để đi tất cả những chỗ còn chưa có cơ hội khám phá.
    Nếu ai chưa đi hay định đi LG thì cứ đi nhá. Như mình đấy chẳng có tí kinh nghiệm du lịch bụi nào, chẳng biết nói tiếng trung thế mà vẫn đi ngon lành. hehhe

Chia sẻ trang này