1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang - Shangrila - Đức Khâm: 11 ngày rong chơi, khám phá (show ảnh từ trang 7)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi omega3, 28/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saauddo

    saauddo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bổ xung thêm mấy tấm hình đêm Đại Lý nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Được saauddo sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 19/05/2009
    Được saauddo sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 19/05/2009
  2. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc! Tên sói già này làm gì mà thù dai thế nhỉ? Mà người có tội thì anh đem ra xử thôi, làm gì mà lôi bọn em vào. KHổ thân bọn em quá.
  3. PleaseTryAgain

    PleaseTryAgain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    0
    Bác tìm cái ảnh đang ngủ mà post chứ bác đừng có post cái ảnh đấy. Hô hô
  4. saauddo

    saauddo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nữa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được saauddo sửa chữa / chuyển vào 11:14 ngày 19/05/2009
  5. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Ảnh đẹp quá anh ơi... hình như ảnh này mình chụp
    @kien_ls: hố hố, bị anh em show bao nhiêu ảnh lên mà ko thấy anh ý kiến gì. Post ảnh gì mà chả xem đc gì cả.
    @ all: Cuối tuần này chj Yến về SG rùi anh em có tụ tập chia tay chia chân gì ko ah. Anh Sói gìa cho ý kiến nha.
  6. kien_ls

    kien_ls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Hic chưa đến lúc anh ra tay đấy mọi người cứ từ từ nhé!
    Đề nghị mọi người off thôi!!!!
  7. saauddo

    saauddo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    nhậu nhẹt thì sở trường của a rồi, lúc nào chả ok, chú chẳng chịu show gì a đợi mãi đành post chơi thôi
  8. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Bonus nốt mấy quả ảnh trên đường đi Đại Lý, để bắt đầu chuyển sang Lệ Giang.
    [​IMG]
    Những ngôi nhà được vẽ tranh tường rất đẹp, những nếp nhà xinh xinh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường vào thành cổ Đại Lý
    [​IMG]
  9. caicut

    caicut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Máy Canon G10 mà chụp mờ thế cho ảnh to tý xem đỡ nhức mắt chị omega ơi
  10. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    @ Caicut là ai đấy nhỉ? vào đây xỉ nhục chị thế hử?
    Chuyển sang Lệ Giang nào.
    Ngày 3: Lệ Giang và những cậu chuyện cười ra nước mắt
    12h trưa, cả bọn quay về checkout phòng ở Đại Lý, lên xe bus đi Lệ Giang.
    [​IMG]
    Những con đường, những nếp nhà, ngôi làng, đồng ruộng lại trải dài trước mắt...
    [​IMG]
    TRời nắng, trong xanh ngắt
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    16h, chúng tôi có mặt tại bến xe (khu vực newtown của Lệ Giang).
    [​IMG]
    Do chủ nhà nghỉ trước đã giới thiệu cho chúng tôi điểm nghỉ ở Lệ Giang, nên khi vừa đặt chân xuống bến, chúng tôi đã được đưa đón tận tình,
    [​IMG]
    cả bọn 14 người nhảy lên 3 xe 7 chỗ phi thẳng đến đỉnh đồi - từ đây chúng tôi có thể ngắm toàn cảnh Lệ Giang trải dài dưới tầm mắt mình.
    VỤ NHÀ NGHỈ VÀ CHIA PHÒNG
    Quả này phải làm tít cho hoành tráng vì vụ này mà chúng tôi ko biết bao lần cười ra nước mắt.
    Sau khi xe chở chúng tôi dừng lại, cả bọn nhảy xuống, đẹp ngay vào mắt là dãy phòng nghỉ xập xệ... Mấy người đi ngó nghiêng quay lại lắc đầu lè lưỡi, tuyên bố "ko chơi được"! Định bụng ra bảo với anh lái xe bọn tao ko thuê chỗ này, thì hóa ra anh lái xe giải thích: Đây chỉ là điểm dừng xe, vì vào trong khu cổ trấn phải đi bộ. hè hè. Một số người đi theo anh lái xe vào trong xem phòng nghỉ.
    1 góc nhà nghỉ
    [​IMG]
    Nhà gỗ, phòng ốc đẹp, có TV, nóng lạnh, đêm êm, chăn điện; giá là 60K/phòng/2 giường. Mấy đứa xem qua, gật đầu okie.
    Phòng nghỉ đây
    [​IMG]
    View đẹp
    [​IMG]
    Lúc quyết định okie cũng là lúc mấy tên sói già, sói đen nhảy đi tranh phòng có view đẹp. Tên thì ngồi chắn ngang bậu cửa, tên thì vác ghế ra chặn cửa, vểnh râu lên ung dung chiếm phòng, ko cho ai vào. Đúng là mấy tên sói gian ác, chẳng chịu nhường chị em gì cả! hừm!!!!
    [​IMG]
    Cái vụ phòng ốc xong xuôi thì cũng là lúc nảy sinh ra vấn đề mới: 14 tên (7 nam, 7 nữ) chia ra 7 phòng tưởng chẵn, hóa ra lại thành lẻ mất 1 cặp: 1 nam, 1 nữ. Hi hi. Ai số hên (hay là xui cũng chẳng biết) sẽ phải ở chung với đối tác khác phái?? Ai? Ai? Ai?!!
    Sau một hồi bàn cãi, cả bọn đi đến quyết định sống còn: bốc thăm chia cặp, ai cũng phải chịu số phận (hên/xui, tức là phòng nào cũng phải có nam, có nữ) he he! Mấy tên sói già, sói trẻ mắt lấp lánh như sao. Bọn con gái nhìn sợ chết khiếp!.Tên của phe con trai được ghi vào lá thăm, còn phe nữ lãnh trách nhiệm bốc thăm, ai cũng phải bốc lá thăm, ko có ngoại lệ!
    Cuộc bốc thăm được nhanh chóng tổ chức. Ai cũng bốc và tìm ra đối tác của mình. Các đối tác mặt nhìn nhau, cười rũ rượi!!! Tuy nhiên, có hay không thực hiện quyết định bốc thăm chia bảng? he he, cả bọn xin giữ bí mật cho riêng nhóm!!!
    [​IMG]
    Nhận phòng, tắm rửa xong, cả bọn kéo nhau đi ăn cơm tại quán ăn do anh chủ nhà nghỉ giới thiệu. Tại đây, mấy người xúm lại vặt tiền nhau bằng cách chơi quay (loại bàn ăn có đĩa quay), mũi tên chỉ vào ai, người đấy phải xì ra 1Y vào đĩa chung để tối đi bar. Vụ quay đĩa này, thu về đến gần 100Y.
    [​IMG]
    Tại bàn ăn, chúng tôi cũng đặt luôn tour đi Ngọc Long Tuyết Sơn vào ngày mai với giá 420Y/người. Vụ này hơi đau vì hôm sau check giá, chúng tôi bị bọn này "thịt" mất 40Y/người, tức là 2.800Y cả thảy = 1 chuyến thuê xe 4 ngày. Hic hic.
    Ăn uống xong xuôi, cả bọn lững thững dạo phố. Lệ Giang về đêm huyền ảo, lung linh hơn dưới ánh ngọn đèn vàng rực...

Chia sẻ trang này