1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang - Shangrila - Đức Khâm: 11 ngày rong chơi, khám phá (show ảnh từ trang 7)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi omega3, 28/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. classic_season

    classic_season Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    3
    Theo lý thuyết thì để đổi tệ rẻ nhất phải vào ngân hàng Trung ương TQ, đem theo visa xin đổi thì đổi được. Nghe nói là thế nhưng em chưa đổi bao giờ, thầy giáo em bảo, đổi chỉ độ 2450 thôi.
    Theo thực tế thì em qua biên giới thấy người ta bán tệ đã rẻ hơn ở VN mình rồi. Hôm nọ em mua ở VN là 2700, qua biên giới có 2560 thôi. Còn chưa mặc cả, và mua số lượng lớn chắc còn rẻ nữa.
    Còn phương thức cuối cùng là cho qua thẻ visa rồi qua đây rút. Như thế chỉ phải chịu phí ngân hàng thôi. Không như đổi ở ngoài với giá cao vì chịu tiền 2 lần (tiền ngân hàng và tiền trung gian).
    Tóm lại , em rất ác cảm với chuyện đổi tiền trong nước
  2. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Ra Quốc Chinh - Hà Trung mà đổi cho nhanh cô ơi
    Hơi đắt 1 tý nhưng mà cũng được, đi dễ mua về dễ bán
    TRên đường đi và sang đó ko có time nhiều mà dừng đổi tièn đâu
    Trừ đoạn chờ tàu ở Ga Nam Ninh
    Nhưng tiền bạc nên đổi trong nước cho vào tùi quần cản thạn
    Mang sang đó chả nhẽ chục mạng mỗi mạng móc túi ra chục triệu VND ra fố đổi nó thấy nó chém chít đóa
  3. SirTuan

    SirTuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    1.079
    Đã được thích:
    0
    bác SONGNGU77 nói hợp lý quá, cứ VN đổi cho lành, sang TQ đổi nó thấy tiền nó cho nhát LONG ĐAO thì mất tay hi hi
    Đổi ở HN chỗ nào tốt nhỉ các anh chị ơi.
  4. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    he he, e cũng ra Quốc Trinh hỏi rồi nhưng thấy tỉ giá cao quá. Đứa bạn em nó còn nói bọn nó nhìn mặt để quát giá. chẳng biết thế nào.
    @ Novo: Tớ ko biết chỗ nào bán. Nhưng tớ có file PDF LonelyPanet về Vân Nam, nếu cần thì tớ gửi cho.
  5. leocat

    leocat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thank omega3 đã gửi cho nhóm tớ bản Pdf Lonely Planet
    Hi vọng sẽ có duyên gặp các bạn ở Lệ giang :)
  6. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    He he, ko có chi. Hy vọng cũng có duyên gặp được các bạn ở đó.
    THÔNG BÁO LỊCH OFFLINE
    Do có người chưa đưa lại email, nên e thông báo lại lịch off lên đây để mọi người cùng rõ nhé:
    - Off lần cuối trước khi lên đường
    Thời gian: 20h ngày hôm nay (22-4)
    Địa điểm: Quán Văn Việt (hay Việt Văn gì đó, he he - vẫn quán hôm nọ nhóm mình off) - đối diện cổng chính của Khách sạn Công Đoàn (phố Trần Bình Trọng)
    Nội dung: - phát lại hộ chiếu (có visa) cho mọi người.
    - Phát vé xe ô tô Hà Nội - Nam Ninh cho mọi người. (Giờ chạy: 7h30 ngày 24-4-2009), xuất phát tại 204 Trần Quang Khải - trước cửa Khách sạn Hồng Hà. Mọi người nhớ có mặt trước ít nhất 15 phút.
    - chia đồ dùng chung của nhóm - mỗi người mang 1 ít (Ms Quỳnh nhớ mang theo thêm 1 cơ số túi nilon để dễ chia nhá!).
    - Ai chưa đóng hết tiền thì đóng nốt. (hic, lần này e phải ứng ra nhiều quá!.).
    * Thông báo lại số tiền mọi người phải nộp (ai nộp đủ rồi thì thôi, ai chưa nộp đủ thì đem nộp nốt cho e):
    - 32USD tiền Visa
    - 200 tệ - tiền mua vé tàu Nam Ninh - Kon Minh (giá thực tế 113 tệ - số tiền còn lại nhập quỹ đoàn).
    - 400K tiền mua vé xe ô tô Hà Nội - Nam Ninh (300K), 100K nộp quỹ đoàn, mua đồ dùng chung.
    Hẹn gặp mọi người tối nay nhá!.
  7. hanoiman

    hanoiman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng buồn, 5h30 dậy tập thể dục, 6h bắt đầu làm việc, đến 8h thì ngồi chờ thông tin phản hồi của anh em, cafe + thuốc lá nhớ mọi người đi Lệ Giang. theo lịch trình thì giờ này các bạn đang trên đường tới Đại lý. Trong người bứt rứt khó chịu, nao nao. Bi lỡ chuyến này vì lý do bất khả kháng, có lẽ lí do này bác Rắn già hiểu lý do nhất. Mọi người trong đoàn mình đi nhớ bớt chút time thông tin về tình hình nhé để Hanoiman dc an ủi chút nào. Coi như đang đồng hành cùng các bạn. Chúc mọi người sức khỏe, tinh thần minh mẫn để thưởng thức không gian cũng như cảnh vật trên hành trình nhé.
  8. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Gấu bị lỡ vụ này rất đang tiếc đó
    Lệ Giang đúng là quá đẹp để thưởng thức
    Chúc Omega dẫn đòan lên đường an toàn và vui vẻ nhé!
    Nếu đoạn Shang ri La mà vào mạng được bằng máy của nhà bác Camel hoặc ở Đại Lý thì up date tình hình nhé
  9. omega3

    omega3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    hehe, em vào update tình hình đây!
    Hôm nay nhóm đang ở Lệ Giang ngày thứ 2, đêm thứ 3.
    Từ hôm đi đến giờ, mọi việc vô cùng suôn sẻ. Anh em chơi bời ở Đại Lý, thuê xe đạp chạy quanh khắp thành cổ... Phải nói là cực vui, theo đúng tinh thần của đoàn là "U FAN RA FAN"! - ý nghĩa của câu này thì về nhà kể cười mới đã. he he.
    Tới Lệ Giang, đoàn đã leo Ngọc Long Tuyết Sơn. Tuyét không nhiều nhưng vẫn không kém phần hấp dẫn. Anh em show hàng kinh khủng. Trong đó không ít quả ***y kinh khủng. ha ha.
    Trời tháng 4 bên này có một chút se lạnh vào buổi sáng và tối. Còn ngày thì nắng chói chang. Anh em chụp ảnh tẹt ga. Hiện giờ đã lên hơn chục GB ảnh. Tối về load ra cười đau ruột. .
    Hôm nay, đoàn sẽ có cả ngày khám phá Lệ Giang, đi Hắc Long Đàm, Mộc Phủ,...
    Sáng mai đoàn lên đường đi Shangri la...
  10. cutebiz

    cutebiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2008
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Chúc đoàn Ô Mế Gà đi Lệ Giang thành công, vui vẻ, lành mạnh. Người trở về đầy đủ, không sót cô nào ở lại đất Tàu.
    Hóng mấy quả anh ***y quá Ô Mế Gà ơi.

Chia sẻ trang này