1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang - Shangrila - Miền tuyết trắng nơi chân trời đã mất /// Tuyển mem biết tiếng Trung đi Ph

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sarangheeyo, 24/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nngocthanh

    nngocthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    To lay Visa roi , lam cung nhanh ma./ Lam ho duoc ma, 2 anh 4x6 + 32USD la ngon./
  2. vitvivu

    vitvivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình "tụt" sâu quá nhở, up cho lên phát
    Sau một hồi ngâm cứu tỉ giá, cũng chẳng bít lên hay xuống dịp Tết nữa, thấy trưởng đàn bẩu mấy ngày trước 287, nghe cũng hơi sốt ruột vì bi giờ đang 283, vậy nên ngậm ngùi chốt luôn 283, chán nhể, vnđ càng ngày càng mất giá, hồi đầu tháng 10 tớ đổi tệ là 269, mà giờ phải đổi dững 283, chán kinh.
  3. erato

    erato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ, nhà này cũng định đi đây nhưng mà phải ra tết chứ còn đi qua giao thừa thế này bố mẹ chồng đá cho tung đít. Giang ơi, ghét em lắm.
  4. ngadtn

    ngadtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ui chị ơi, nghe tỷ giá 269 mà thèm, chỗ e đổi là 284, thôi so với 283 chả chênh nhau mấy, đổi gần cho tiện vậy :)
  5. hangmit

    hangmit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Em Giang ơi, không bít tình hình vụ thẻ sinh viên thế nào nhỉ
    Mong đến ngày off của đoàn mình quá đi mất hí hí
  6. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Uầy, chào cả nhà! Lâu lắm mới ol để vào lại topic, hihi, mọi người đừng trách em bỏ bê nhé, Tết nhứt, nhìu việc đến mức hãi hùng!
    Danh sách đoàn mình hiện jờ là 15 thui nhé, có bạn Lan Anh xin rút lui vì gia đình có việc đột xuất. Như vậy đoàn mình còn dư 1 vé khứ hồi, khả năng cao là em sẽ trả lại vé vì 15 ng` thì cũng là khá đông rùi, hị hị ...
    Vụ làm thẻ SV hum nay em sẽ đi làm luôn ạ, vì tuần rùi bận đi Tung Của (tỉ giá 2.84 ở Quốc Trinh) nên hok lo được.
    Tiện thể, bấu cấu tình hình tài chính của đoàn mình luôn nha (vẫn tính cả Lan Anh)
    * Đã đóng: 16 x 500k = 8.000k
    * Cộng thêm 50k (do 2 bạn nam đóng góp buổi off lần 1) = 8.050k
    * Tiền nước buổi off 1: 274k
    * Tiền vé tàu: Em đã đặt trọn 2 khoang 6 giường và 4 giường lẻ (nhưng nằm cùng 1 khoang) = 16 giường
    Trong đó giá vé thay đổi tuỳ theo giường tầng mấy, cụ thể:
    tầng 3: 207k (6 giường)
    tầng 2: 234k (6 giường)
    tầng 1: 250k (4 giường)
    --> Tổng cộng tiền vé cả 2 chiều:
    {207k x 6 + 234k x 6 + 250k x 4} x 2 = 7.292k
    * Quỹ lần I còn dư: 8.050 - 274 - 2.792 = 484k
    * Làm thẻ SV: hum nọ có hỏi giá thì từ 40-45k, chưa bit có được giảm đến mức nào, cứ cho là 45k/thẻ --> số thẻ: 45k x 12 ng` = 540k
    (đoàn mình có 3 bạn đã có thẻ rùi)
    Tối nay em đi liên hệ, sẽ tbáo lại cả nhà số tiền làm thẻ nha!
    ************
    @ Erato: hik, em cũng ghét chị, có mỗi dịp nài em đc nghỉ nhìu thì hem đi được cùng em
    @all: Cả nhà đã làm hết visa chưa ý nhểy?
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 20/01/2010
  7. tieumi1510

    tieumi1510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    không được đi nhưng ngày nào cũng ngóng cái topic này , mọi ng chụp nhiều ảnh nhé , hy vọng năm sau không phải ngồi ngóng nữa
  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    hihi, bạn yên tâm đê! Tớ xin thề, xin hứa và đảm bảo là không cóa ảnh đẹp vác về thì ... cùng lắm là năm sau quay lại, đồng hành LG cùng với bạn mừ!
  9. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Haizzzzzzz, mưa với cả gió chán mớ đời!!! Thế mừ hum qua có đứa hâm đội mưa lọ mọ đi làm chùm thẻ SV, hị hị ... Cơ mừ cái anh làm thẻ ý cũng đẹp zai, dễ xương, lại còn giọng hiền, ngọt như mía lùi mứi chit em chứ! Khiến cho con bé đang hậm hực tìm tới tìm lui cái địa chỉ mãi k ra, máu đang sắp fòi cả ra ngoài não, thì cũng fải tụt xuống tận chân!
    Choáng lần 1: bước chân vào cửa hàng cứ tưởng anh ý làm nghề cắt tóc
    Choáng lần 2: anh ý bẩu em cứ đi lên tầng 3 đi (cầu thang thì tối, làm con bé hoảng!)
    Choáng lần 3: mở cửa tầng 3, oài, 1 thế jới hoàn toàn khác ập vào 2 con mắt, à, 4 mắt chứ! Hoá ra đây mới là nghề design chính của anh ý! Tatoo!!!!!!!!!!! Máy móc, mực, hình in ... lung tung xoèng ... Nhiều hình đẹp fê vãi chưởng!
    Chài, chắc tại lần đầu tiếp xúc với dân design lạ lùng trong cái thế jới của Tatoo nên tớ jờ vẫn chưa hết choáng ý ợ!
    Ai mún thì tớ cho địa chỉ ná!
    Nhưng ... tin buồn là vì đoàn mình là it thẻ quá, nên giá vưỡn là 50k/ thẻ ạ! Em đã nói hết nước hết cái, anh đẹp zai chỉ lắc đầu và cười ... chán! ứ đong được jề thêm!
    *****
    À, mà tớ cũng đính chính thêm: thẻ sv qtế (ISIC) có thời hạn max là 16 tháng thôi, vì thế tớ k thể làm cho vali***y của nó thành 2 or 5 năm như nh` bạn vẫn muốn được nhé! Còn lứa tuổi thì k hạn chế, miễn là over 12
    ISIC júp tiết kiệm cho SV rất nh` khoản, đặc biệt là đi du lịch bụi: jảm vé tàu, vé máy bay, nhà hàng, hiệu sách, cinema ...
    Link tham khảo đây ạ:
    http://www.thenewisic.org/xhtml/BenefitPartners-student.html
    *****
    Quân số đoàn mình hiện tại còn là 14 nhé! bạn Lan Anh như đã nói ở trên k đi được vì lí do bạn ý sắp phải làm cô dâu, hihi, còn bạn Lan Phương thì vì mama đổi ý, hem cho đi trước Tết nên đã chuyển sang nhóm bạn rùa con để đi mồng 2 tết!
    *****
    Mà cả nhà đã đổi xiền hết chưa ạ (Dự tính chi fí tầm 7.5tr ~~ 2.600 tệ/ ng`, cả nhà cứ đổi hẳn 3.000 cho máu ạ // chưa tính mua sắm tự do nhé!). Tất cả nên đổi hết tiền tệ từ nhà, tránh tình trạng thiếu tiền tiêu, đi tìm nơi đổi tiền vừa mất thời gian lại k biết thật jả dư lào, hơn nữa, ở những nơi chúng ta sắp đến không có chuộng $ và visa, master ... đâu nhé!
    *****
    Vụ off lần 2: dự định là vào 8h tối thứ 3 tuần tới (26/11) tại tầng 3 Hi lạc trà lầu ở Nguyên Hồng nhé! vì hum đó hi vọng là đã cầm nắm thẻ SV trong tay roài! (em k nhớ đchỉ quán chính xác, nhưng chắc ai cũng bít rùi nhểy! ) Mưa be bé lay fay thì vẫn off nhá! Cấm lười!
  10. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Thẻ sv quốc tế làm thế chứ bây giờ cũng chả dùng được mấy đâu các bạn ạ. Hoặc là nó chỉ giảm giá cho "sinh viên Trung Quốc", hoặc chỗ nào có giảm giá cho sinh viên quốc tế thì phải dưới 24 tuổi, và khi đưa thẻ sv thì phải đưa cả passport để kiểm tra.
    Nói trước thế để các bạn đừng kì vọng quá nhiều. Cả chuyến đi có khi chỉ may mắn sử dụng thẻ sv quốc tế được 1,2 lần thôi, giảm giá có khi cũng chỉ bằng chi phí 50k tiền làm thẻ.

Chia sẻ trang này