1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang - Shangrila - Miền tuyết trắng nơi chân trời đã mất /// Tuyển mem biết tiếng Trung đi Ph

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sarangheeyo, 24/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitvivu

    vitvivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết thông tin của bạn là mới update trong vài ngày vừa qua hay là trước đây, mà nếu trước đây thì chính xác là vào thời điểm nào, nhưng nếu tính đến thời điểm cuối tháng 10 năm 2009 thì chính xác là tớ vừa đi Tung Của về, tình hình mua vé với thẻ sinh viên rất chi là thuận lợi, không có cụ Tung Của nào so sánh thẻ sinh viên với passport cả, thường thì cả đoàn sẽ cử em nào mi nhon nhất đoàn vào mua vé cho cả đoàn, nên trông ẻm rất ư là sinh viên, nếu quân nó có hỏi thì quân ta cũng có thiếu gì câu giả nhời, nhưng mà lại chẳng thấy ai hỏi gì cả, nói chung thì không bị hành tỏi gì. (Tự nhiên nói đến hành tỏi mới thấy sợ, ra nước ngoài mới thấy rõ một điều, người Việt nhà mình hành nhau còn khiếp đảm hơn nhiều).
  2. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Bạn đi vùng nào? Mình đi Hồ Nam T5/2009, thẻ sv quốc tế dùng được đúng 2 lần, 1 lần giảm giá vé được 20 tệ còn 1 lần giảm được giá dorm 5 tệ, còn các lần khác thì hoặc là chỉ sinh viên quốc tế, hoặc là phải đưa cả passport để kiểm tra.
  3. vitvivu

    vitvivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình đi Cửu Trại Câu, Nga MI, Hoàng Long, Lạc Sơn tất cả những nơi này thì mình thấy vụ thẻ sinh viên không có gì khó khăn, còn Lệ Giang thì chưa biết như thế nào, nhưng nói chung thì không sao cả, mình nghĩ không tội gì mà không làm, cái thẻ sinh viên không đáng bao nhiêu (giá bình thường là 50k vnd), nếu được giảm giá thì coi như cũng là một niềm vui, còn không được thì đó cũng là chuyện bình thường vì mình có phải là sinh viên thật đâu, nhưng nếu sang đó mà thấy có thể giảm được mà không có thẻ mang theo thì cũng là điều hơi đáng tiếc, mà mình thì không muốn bị đáng tiếc như thế, vì nếu vậy thì mình đã mất đi một niềm vui rồi......hê hê, cảm ơn bạn đã để lại comment nhá.
  4. _mirage_

    _mirage_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho mình tham gia ọp để học hỏi kinh nghiệm đưọc không? cảm ơn
  5. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hihi, vậy mai bạn qua chỗ off ở địa chỉ trên nhé, nếu có jề thay đổi thì mình sẽ báo, bạn nhắn pm cho mình số đt để liên lạc nha!
    nick yahoo của mình: ar_1984vn
    @all: mọi người reply cho em bit xem tối mai tất cả có rảnh để qua off được hok ạ?
  6. ngadtn

    ngadtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    chị oki, off thôi e ơi
  7. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    mai có chồng chị đến off nhá, em Giang mà ko thấy thì gọi/nhắn tin thông báo cho chồng c giùm: 0936549522
  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    ối mẹ ơi, em sợ anh béo nhà chị jờ đới ngủ quên lém! hẹ hẹ
    Tình hình thẻ SV chắc vài ngày nữa mứi coá, do 1 vài ảnh của mọi người quá mờ, k đủ tiêu chuẩn để scan lại vào thẻ!
    *****
    À, mừ tối nay, mọi người cho ý kiến mua sắm thứ jề, đặc biệt là cho Phút giao thừa không lặng lẽ nhé!
    Cập nhật thời tiết Đại Lý - Lệ Giang: nắng nóng hanh khô nhưng vẫn lạnh, nhất là sáng sớm và tối, ban ngày mặc 1 áo len + 1 áo fao ấm là ngon roài (1 chị fòng tớ vừa đi tour về, bẩu zậy!). Chỉ có Shangrila thì hem rõ, nhưng chắc thời tiết sẽ cóng hơn nhìu.
    ******
    Những đồ dùng bảo vệ da chắc fải cần: mũ có vành, kem chống nắng, son dưỡng môi (cả các bạn nam cũng đừng chủ quan, đến lúc da môi nó nẻ tróc ra, chả măm được thứ jề còn khổ hơn ý!), kem dưỡng da, kem chống nẻ, nước muối khoáng xịt mũi (để chống khô mũi), găng tay ấm, kính râm (riêng kính râm thì đừng ai quên nhá, nắng mùa xuân ở bển cũng chói chang lém đới!)
    Mong mọi người có mẹt đông đủ tối nay nha!
  9. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Cũng không bit là thẻ của bạn trông như thế nào, mình cũng đã nghiên cứu kĩ loại thẻ SVQT (International Student Identify Card) ISIC này rùi, k fải nghe nói, mà nhiều bạn sử dụng ISIC đã thấy được jảm khá nhiều chi fí, dĩ nhiên mình cũng không trông chờ j nhiều vào vụ thẻ này lắm, vì cũng lo nó làm căng là ktra cả passport, tuy nhiên, ISIC không hạn chế tuổi người làm thẻ, miễn là mình là SV - mà ai kiểm tra được điều này? tôi nói tôi đang du học thì nó cũng chịu thoai.
    Ngoài loại thẻ SVQT, còn có thẻ dành cho Youth (<26 tuổi) và Teacher (có lẽ mí bác 7X đoàn miềng thik hạp với loại thẻ Teacher hơn , nhưng tại in số lượng quá ít, hem đòi hỏi họ in thành mí loại thẻ đc ý! Cả 3 loại thẻ nài tác dụng như nhau, chỉ là đối tượng khác nhau thôi!
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin nhé, dù sao thì được jảm já tị nào hay tị nấy mừ!
    ********
    Buổi off 2 rất vui và rôm rả, hi vọng anh Hiếu sẽ joint cùng đoàn chúng ta được 1 vài chặng đường
    Tớ up những gì cần chuẩn bị cho đoàn + đồ cá nhân cần thiết, bác nào có tên thì nhớ nhiệm vụ mang những đồ đó đi nha!
    A/ Đồ giao thừa:
    - 2 bánh chưng loại vừa: chị Bình
    - Pháo: mua ở Côn Minh or gặp đâu mua đấy
    - Sâmpanh: mua ở cửa khẩu lun cho tiện
    - cafe tan
    B/ Đồ dùng chung cho đoàn:
    - 2 con dao nhỏ gọt hoa quả (loại gấp được là gọn nhất)
    - 2 chạc điện
    - 3 ổ cắm Lioa: chị Hằng (Hangmit)
    - 2 laptop: Hoàng và Đạt
    - ổ cứng di động: tớ có 1 cái rùi, bạn nào mang theo được nữa thì nên mang nhé!
    - 1 máy sấy tóc: chị Bình
    - Đồ y tế: gồm
    . miếng dán nhiệt: trung bình mua mỗi bạn 4 miếng dán.
    . thuốc men các loại: cảm cúm, đau đầu, đau bụng, men tiêu hoá ...
    . nước muối xịt mũi
    . nước nhỏ mắt
    . dầu gió
    . bông băng, gạc ý tế, urgo, salonpas gel
    - khăn ướt, khăn ăn
    - giấy VS
    - túi nilon to, nhỏ các loại để đựng đồ khi cần
    - Đồ gia vị (cần khi không ăn được thức ăn TQ): muối, đường, hạt nêm, tiêu
    - Đồ uống dạng gói: trà gừng, cafe, icetea
    - Đồ ăn vặt: kẹo gừng, kẹo cao su ...
    - Lương thực mang theo: Lương khô, ruốc (khoảng 1,5kg)
    Mỳ tôm thì tớ nghĩ chỉ nên mang ít thôi ạ, mỗi người 2 gói/cả chuyến đi, fòng khi nhỡ bữa!
    C/ Đồ dùng cá nhân:
    - Các loại bảo vệ làn da Châu Á: kính râm, kem chống nắng, mũ có vành, kem dưỡng da, kem chống nẻ, son dưỡng môi ....
    - Áo khoác ấm: 1-2 cái, quần tất dày , tất bàn chân (3-4 đôi), quần thể thao lót nỉ (nên chuẩn bị 1 cái thật ấm, fòng khi lên Meili quá lạnh), áo len cao cổ
    - Giày thể thao, bốt: nên là 2 đôi
    - Khăn quàng cổ ấm, găng tay (2 đôi), khẩu trang chống lạnh
    - Ô, áo mưa
    - Bàn chải, kem đánh răng, dầu tắm, gội ...
    - Túi ngủ (nếu thấy cần thiết để thay chăn đắp khi đi bus đường dài), gối hơi để tựa cổ và lưng khi đi bus...

    Túm lại là mọi người hem nên quá chủ quan về thời tiết nhé!
    Những đồ dùng chung còn lại chưa fân công, hum nào tớ tiện đi Metro với mama thì khuân luôn thể, nếu hok thì sẽ rủ rê bác nào rỗi đi vớt 1 loạt ạ!
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5

    C/ Đồ dùng cá nhân:
    - Các loại bảo vệ làn da Châu Á: kính râm, kem chống nắng, mũ có vành, kem dưỡng da, kem chống nẻ, son dưỡng môi ....
    - Áo khoác ấm: 1-2 cái, quần tất dày , tất bàn chân (3-4 đôi), quần thể thao lót nỉ (nên chuẩn bị 1 cái thật ấm, fòng khi lên Meili quá lạnh), áo len cao cổ
    - Giày thể thao, bốt: nên là 2 đôi
    - Khăn quàng cổ ấm, găng tay (2 đôi), khẩu trang chống lạnh
    - Ô, áo mưa
    - Bàn chải, kem đánh răng, dầu tắm, gội ...
    - Túi ngủ (nếu thấy cần thiết để thay chăn đắp khi đi bus đường dài), gối hơi để tựa cổ và lưng khi đi bus...

    Túm lại là mọi người hem nên quá chủ quan về thời tiết nhé!
    Những đồ dùng chung còn lại chưa fân công, hum nào tớ tiện đi Metro với mama thì khuân luôn thể, nếu hok thì sẽ rủ rê bác nào rỗi đi vớt 1 loạt ạ!
    Nàng ơi, mang ít thôi, nhiều quá khuôn đi chỉ tổ nặng, kinh nghiệm của ta đấy.
    Cần nhất là trà gừng và ruốc, kem dưỡng ẩm, túi nilon đựng đồ chứ mang đường bột nêm, lương khô sang bên đó làm j trời, đồ ăn ko khó ăn đâu.Mì tôm cũng ko nên mang, cồng kềnh, sang bên đó nếu muốn ăn mì thì ra siêu thị mà mua, mì các bạn TQ ngon hơn VN nhiều, tội j mà xách từ đây đi cho nó khổ ra.
    Thuốc men cũng chỉ cần mang dầu gió, thuốc say xe, một ít salonpas và tần hoàn não uống trước khi lên NLTS. Cũng ko phải mang túi ngủ đâu, có mỗi chuyến đi đg dài từ shangrila về CM thôi, trên xe chăn đắp ko hết ý.
    Lần ta đi, cũng tư tưởng mang nhiều sợ thiếu, được hai ngày đầu xong oải hết vì nhiều đồ xếp ra xếp vào, đi về còn thừa bao nhiều đồ chả biết bao h mới dùng tiếp :D

Chia sẻ trang này