1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang - Shangrila - Miền tuyết trắng nơi chân trời đã mất /// Tuyển mem biết tiếng Trung đi Ph

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sarangheeyo, 24/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hum qua off vắng vẻ quá, nhưng vẫn k kém fần rôm rả với vụ mặc cả thuê xe ở bển, hị hị.
    Chốt lại lịch trình, đoàn ta sẽ đi như sau:
    + 8h tối thứ 6, ngày 12/02010 (tức 29 Tết): tập trung tại cửa ga Trần Quý cáp, 8h35 tàu chạy (chuyến tàu SP7)
    + Ngày hum sau, thứ 7, ngày 13/02/2010 (tức 30 Tết) cho đến thứ 7 tuần tiếp sau đó, ngày 21/02/2010 (tức mồng 8 Tết): đi 1 mạch:
    Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Lugu (Tây Lương nữ quốc) - Lệ Giang - Shangrila (Zhongdian) - Faleiview - Shangrila - Côn Minh - Hà Khẩu - Lào Cai
    + Tối chủ nhật, ngày 21/02/2010 (tức mồng 8 Tết): 9h lên tàu SP4 từ Lào Cai về HN
    ******************
    Hum qua ai nào chưa có lịch trình + bản đồ, lên tàu em sẽ phát tiếp ạ! Nhưng gì chưa phổ biến (vì hum qua it người quá) sẽ ọp trên tàu lun cho mấu ạ! - lúc đấy mà vẫn thiếu người nữa thì bó chiếu!
    Em đã mua hết các đồ y tế, đồ ăn, ăn vặt (kẹo ngậm, socola), kẹo cao su, jấy ăn, khăn ướt, cafe, trà gừng, ruốc (1kg) ...
    Bánh chưng: đã có 2 cái
    Máy sấy tóc: 2 cái
    Ổ điện: vài cái
    ...
    ... (nhìu quá, đánh mỏi tay, chán chả mún liệt kê nữa, hik hik)
    Túm lại, mọi người tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân cần thiết cho chuyến đi nhé! (Đại Lý và Lệ Giang thì chỉ lạnh khi ở trên núi tuyết, sáng sớm và đêm thôi, còn Shangrila thì lạnh hơn nhiều đấy!)
    Lưu ý:
    + Đổi tiền: nên đổi dư dư 1 chút, đề fòng mọi trường hợp "buộc fải tiêu tiền" xảy ra (Dự tính đi hết 2500 tệ, bao gồm cả ăn, ngủ, xe cộ, mua vé tham quan các loại - đây là mức minimumn mọi người phải mang theo rồi!)
    + Lịch trình khá căng, tuy nhiên đã rất chú trọng những nơi đẹp rùi, nên mọi người chăm chỉ tập thể dục, bồi bổ sức khoẻ đến ngày chiến đấu đê!!!
    + Mỗi người trang bị hộ em 1 cuộn jấy WC nhá!!! (ai dùng nhìu thì mang hơn đi tuỳ "năng suất" ạ!)
    + Ai còn jề théc méc thì alo or chat chit với em nhá!
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 09/02/2010
  2. cavang1912

    cavang1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Up cái để tối lên đường nào!
  3. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    Chúc cô lên đường vui vẻ, đón một cái tết với tràn ngập tiếng cười và đầy áp túi với tiền lì xì nhóa.
    Muốn ra tiễn đoàn tóa mà hem nghe chừng khó khăn quá, ik ik. Chiều nay đi làm vìa phải để lại "em xe" của chị ở chỗ làm vì can tội để nhà không có ai trông ra trông vào, thà rằng quảng nó ở chỗ làm còn yên tâm hơn. Huhu, ước gì có chú phi công hay anh zai xế nào đưa mình ra đới tiễn em Giang nhờ
  4. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    hihi, bà chị đăng hẳn cái topic tuyển xế ra ga Trần Quý Cáp tiễn đoàn LG 29 tết ý! bảo đảm có mì ăn liền!
    Eo ui, hồi hộp quá cơ ý! Tối qua cứ nhét ra nhét vào mấy thứ, mệt hết cả người! Hum nai jời jở lạnh, lại qđịnh nhét thêm vào mí thứ! keke
    Không bit mọi người trong đoàn chuẩn bị đến đâu roài nhểy!
    Em nhận được nhiều lời chúc đoàn lên đường may mắn quá, cảm ơn tất cả nhé! Về em sẽ có quà! khà khà
  5. cavang1912

    cavang1912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lanh qua, huhu, lanh qua, dzung ma ngam tuyet rat dep...
  6. vitvivu

    vitvivu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Phù, vừa về đến nhà xong lại phải đi làm ngay rùi, gửi mọi người lời chúc năm mới này nhá.
    "Chúc mừng năm mới - An khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc, tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, hai cái gặp nhau, chui vào két sắt. Một phần mua đất, một phần mua vàng - vẫn còn rênh rang, ta đi du lịch"
    HAPPY NEW YEAR
  7. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng năm mới, mọi người show ảnh đi nhá
  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    He he, nhìu cảm xúc còn đọng lại, nhìu cung đường còn in rõ trong tâm trí mình quá các bạn ạ! Nhất là giây phút đón giao thừa ở Đại Lý, ngắm pháo hoa, nghe pháo nổ đùng đoàng cả đêm cho đến sớm tinh mơ ...
    Mây, núi, nắng, mưa, tuyết trắng, gió lạnh cắt da cắt thịt ... và cả những lúc quây quần bên bếp lửa ôm bụng cười fớ lớ ... Hi vọng rằng chuyến đi này sẽ để lại nhìu kỉ niệm đẹp trong lòng mỗi người chúng ta!
    Happy new year!
    ...
    Tối mai off lun cho mấu đc hem nhểy?
  9. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Ảnh Lệ Giang chắc đẹp lắm đây
  10. duongbino

    duongbino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Đầu Gà em! về mà k có quà ngoại quốc là chết với anh đấy!

Chia sẻ trang này