1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang - Shangrila - Miền tuyết trắng nơi chân trời đã mất /// Tuyển mem biết tiếng Trung đi Ph

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sarangheeyo, 24/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi xếp hàng mua vé jữa mưa tuyết và đói rét, đúng là 1 cực hình, nhưng cũng may, đoàn mình khá là đoàn kết, mọi người thay nhau đứng xếp hàng, và thay nhau đi chụp choẹt xung quanh ...
    Công nhận, TQ cái jề cũng hoánh tá tràng, đi mòn chân cũng chả hết được ...
    Chụp ảnh với chú Ưng này cũng mất tiền đấy!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Miềng cũng định chụp, nhưng tiếc tiền nên thoai, ke ke
    [​IMG]
    Không thể đi hết cả khuôn viên này, rộng bao la bát ngát ... Quanh quẩn có mấy góc chính này thôi!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trong thời gian chờ lên cáp treo, người ta tổ chức cho đi 1 tour free đi hồ Lam Nguyệt, trên đường đi qua lối rẽ vào Vân Sơn Bình (nơi tổ chức show Ấn tượng Lệ Giang - các bạn nào muốn xem show này thì nên đi NLTS thật sớm, mua vé cáp đã, rùi ung dung ngồi xem show xong lên núi là vừa đẹp!)
    [​IMG]
    Cảnh tượng đầu tiên, chúng tôi ồ lên thik thú là được nhòm mí chú bò Yak lông xù trông thật là ngố!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nước hồ xanh ngắt, mỗi tội rét quá, tím tái hết cả mặt mày ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xa xa là đỉnh NLTS mờ mờ trong cái âm u của tiết trời
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Em bé này xinh quá!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phương tiện di chuyển ở đây có thêm cả xe điện, đắt lòi, 20tệ/người, nếu có time thì nên đi bộ cho lành nhé!
    [​IMG]
    Nhưng rất vui, ai cũng cười fớ lớ!
    [​IMG]
    Thác nước kiểu ruộng bậc thang đây, cũng không khác Bạch Thuỷ Hà là mấy nhỉ!
    [​IMG]
    Ở đây họ thik nuôi Ưng thì fải!
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng sarangheeyo đã có 1 chuyến đi thành công
  3. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    hị hị, cảm ơn bạn JinQ nha!
    Hum nay, lại bớt chút thời gian nhà nước để up thêm ảnh, tất cả giờ chỉ là kỉ niệm ...

    "Rảnh rỗi đến mức ngồi xem lại ảnh Lệ Giang - Shangrila mà nhớ cái cảm giác ý, đi và đi, nhớ và nhớ ... Mang cả nỗi nhớ ấy đến miền tuyết trắng, cuối cùng thì nỗi nhớ cũng theo mùa tuyết tan đi ..."
    ********
    Pót típ ảnh trên NLTS nào!!!
    Mua được vé cáp treo, chúng tôi lại vạ vật 1 cách vật vã từ ăn uống đến tranh cái chỗ đặt bàn toạ cho đỡ mệt mỏi ... Đợi gần 2 tiếng nữa mới đến lượt lên xe bus đi đến chân nhà chờ cáp treo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    TRong xe bus nhìn ra
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đông nghịt người chờ đến lượt
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tranh thủ làm pô ảnh
    [​IMG]
    Được lên cáp roài, fấn chấn ghê gớm! May mà jời chưa tắt nắng và vẫn còn trong xanh lắm lắm...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ trong cáp nhìn ra, cái loại băng màu lục nhạt kia, hình như cũng đc liệt vào 1 loại Glacier j đó trong cái dãy NLTS nì thì fải, hihi
    [​IMG]
    [​IMG]
    (về nhà đã, tối up típ)
  4. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Up thư? ba?i "Gu Niang wo ai ni" muh đo?an miê?ng thik ná!
  5. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    ỗắZọáẵồđảồ>ư Beautiful Homeland
    ồẵâọ'ọạ<ồ- South of the Rainbow (Yunnan)
    The Shangri-La in Dream
  6. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    TOPIC lại đổi tên roài, hihi, trước khi rủ rê đi Lào, tớ up nốt ảnh LG nhé cả nhà!
    Vẫn ngồi trên cáp treo:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lưng chừng núi, lưng chừng mây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sắp được đặt những bước chân đầu tiên lên tuyết trắng dưới kia, háo hức dã man ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cáp treo dừng rồi, cái cảm giác bước chân ra khỏi cáp thật khó quên, lạnh! Lạnh và choáng ngợp với mênh mông tuyết trắng và trời xanh thăm thẳm ...
    Dòng người ùn ùn kéo lên NLTS
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi, để ta khắc tên mình trên đời ...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chẹp, nhìn mẹt Ruồi thoả mãn chưa nè!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lên đến đoạn này thì kịch đường, không leo thêm được nữa, chắc fía trước nguy hiểm, tuyết dày, chưa làm đường nên dù máu đi tiếp lắm vẫn fải ngậm ngùi quay về! hik hik
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường xuống núi, lại "xoã" thoai!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Để thực hiện những cú nhảy này, các bác zai đã fải tím tái mặt mày và tay chân để chụp cho các nàng (Muh thú thực, nhảy cũng sợ lắm ý, ngay bên dưới lớp tuyết dày tầm 20cm, là 1 lớp băng đá cực trơn, chưa kể nó mấp mô lởm chởm theo mỏm núi nhọn hoắt mà chỉ có gạt hết tuyết đi mới nhìn thấy được, sợ lắm chứ!)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ném tuyết nào!!!
    [​IMG]
    Hết nhảy, lại nằm
    [​IMG]
    [​IMG]
    hị hị
    [​IMG]
    Bác Phương lợi dụng quá!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời đẹp quá, chả nỡ rời núi, huhu
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngắm NLTS cho bõ nào
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chỗ này là đoạn thấp nhất mà cáp treo dừng lại, các bạn lúc xuống cáp, nhớ bỏ ra 20 tệ, mua 1 cái gọi là chứng chỉ ta đã đặt chân đến độ cao này, có kèm theo 1 đĩa giới thiệu về Đại Lý - Lệ Giang - Lu Gu - Shangrila và dân tộc Xixongbana nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giờ thì tạm biệt NLTS
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xa xa, ánh hoàng hôn đã dần buông
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chúng tôi rời NLTS tầm 6h30 chiều (giờ TQ) nhưng vẫn còn nhiều lưu luyến, mặc dù cứ giục nhau : về nhanh, sắp chết cóng mất roài!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường về ksạn, đầu đau như búa bổ, có lẽ tại hậu quả lên núi bị lạnh quá, lại k thèm đội mũ kín, ngủ 1 giấc nhưng chập chờn, và bỏ quên mất cảnh hoàng hôn núi rừng tuyệt đẹp, khi mà thỉnh thoảng mở mắt ra, thảng thốt kêu lên " ôi, đẹp quá" mà không nhấc nổi cái máy ảnh lên để bấm lấy vài khoảnh khắc ấy! Tiếc hùi hụi, và lại gục xuống ngủ ...
  7. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể, tớ rủ rê đi Lào từ tối 29/04 đến ngày 05/05 nhá!
    (nhóm đã có 4 người rùi, rủ rê thêm tầm 4-5 người nữa thui!

    1/ Day 0: 29/04: Hà Nội ?" Savanakhet (900km)
    + 18h30 lên xe bus từ HN, đến Savanakhet là 18h00 (m ất kho ảng 24 ti ếng)
    Giá vé bus: 400k VND
    + Thuê ksạn, ngủ
    + chơi đêm (café, các nhà hàng dọc bờ sông Mekong)
    + Hỏi vé bus đi Pakse cho sáng hôm sau
    2/ Day 1: 30/04: Savanakhet ?" Pakse (thuộc Champasak) (236km)
    ? Sáng, d ậy s ớm, chơi ở Savanakhet (Kaysone Phomvihane là thủ phủ của Savanakhet) kho ảng 3 ti ếng
    + Thăm đền Wat Xayaphoum: nằm ở làng Ban Xayaphoum, bên bờ sông Mekong, đây là ngôi đền đẹp và cổ nhất Savanakhet
    + Tháp That Ing Hang Stupa: một trong những tháp linh thiêng nhất ở Nam Lào và Bắc Thái Lan, cách Kaysone Phomvihane 15km về fía Bắc
    + Bảo tàng Khủng long, nằm ở phía nam s ân vận động trên Khantabouli Road
    + Ngoài ra, còn có các thắng cảnh sau: That Phone Stupa, Hor Tai Pitok Ancient Libr ary, the Lam Seun 719 Battlefield, khu vực Catholic Churches kiến trúc Pháp
    (Thuê xe tuk tuk đi tham quan qua các điểm trên, vì cảnh cũng không thực sự hấp dẫn lắm)
    ? 10h a.m, đi Pakse (thủ phủ của tỉnh Champasak) (mất 4 tiếng)
    + đến nơi, thuê ksạn
    + thăm đền Wat Phou (còn gọi là chùa Núi). cách pakse 40km về fía Nam, nằm dưới chân Núi Voi Phou Kao (1 ngọn núi thiêng), kiến trúc của ngư ời dân tộc Khmer, giống như Angk or Wat nhưng quy mô nhỏ hơn. Đây là đền thờ xưa nhất của Lào, từng là trung tâm của đạo Hindu, thờ thần Shiva, đến thế kỉ 13, mới chuyển sang thờ Phật
    . Cách 1km, quanh Wat Phou, có các đền cổ khác như: Nandin, Nang Sida
    . Ng ắm hoàng hôn ?
    + Đêm: đi lang thang chợ, mua sắm ?
    3/ Day 2: 01/05: Pakse (Champasak) ?" Vientaine (610km)
    + Sáng: chơi ở Pakse (hỏi mua vé đi bus đêm đi Vientaine)
    . Dậy sớm, xem sư xếp hàng đi khất thực dọc các con đường chính. Trong tháng 4, tháng 5 có 2 lễ hội buôn: Pi Mai Lao (tháng 4) và Bang Phai (tháng 5). Các ngôi chùa có kiến trúc mái uốn lượn, thếp vàng, xung quanh mỗi ngôi ch ùa có hàng trăm tháp nhỏ, gọi là vats (đựng xương và tro của người chết được hoả thiêu) làm thành hàng rào, với các hình dạng, màu sắc, kích cỡ vats khác nhau
    . Thăm thác lớn nhất Đông Nam Á: Khone Phapheng, nối 2 bờ sông Mekong với 2 tỉnh Champasak và Strung treng (Campuchia), thác dài 12km. Từ th áng 3-5, mùa nước thấp, có thể nhìn thấy 4000 đảo lớn nhỏ nổi trên sông. Dừng ở thác Liphi, và thăm ngư dân làng chài Ban Khone
    + Nếu có thời gian, tuỳ thuộc việc thăm thác Khone Phapheng:
    . đi tiếp Bolaven Plateau (nổi tiếng về chè và cafe, vùngđất đỏ 3 dan như Tây Nguyên của VN), có các làng người dân tộc thiểu số như Katu, Alak, Nge.
    . Cung điện Hoàng gia ở Si Phan Don (4000 islands)
    + Chiều tối, lên bus đi Vientaine, chạy mất 8-9 tiếng
    4/ Day 3: 02/05: Vientaine
    + Sáng: đi chợ sáng ở Vientaine
    + Các điểm tham quan: Wat Sisaket, Wat Ho Prakeo, That Luang Stupa, Patouxay
    + Chiều: Wat Ong Tue, Wat Inpeng, Wat Haisok, Vientaine Central Market of Talad Sao and Talad Kouadin (đồ tươi sống, thủ công mỹ nghệ vàng bạc, may mặc, đồ lưu niệm cổ?)
    + Ngắm hoàng hôn trên sông Mekong
    5/ Day 4 : 03/05: Vientaine ?" Luang Prabang (400km)
    + Sáng, dậy sớm xem sư khất thực, sau đó bắt xe đi Luang Prabang
    + Thăm Wat Xieng Thong (được coi như đền thờ đẹp nhất ở đây) , Cung điện hoàng gia
    + Đi thăm Pak Ou ****: thuê thuy ền đi dọc sông Mekong, thăm hang Pak Ou, trên đường quay lại Luang, thăm làng Ban Xhang Hai (làng nấu rượu gạo nổi tiếng)
    + Ngắm hoàng hôn ở Wat Siphouthabath
    + nghỉ đêm ở Luang
    6/ Day 5: 04/05 Luang Prabang ?" Xieng Khouang (306km)
    + Sáng: đi Central market
    + Sau đó, bắt xe đi Xiengkhouang, th ăm c ánh đồng Chum, cố đô Muang Khoun, thăm bộ tộc người Hmong
    7/ Ngày 6: 05/05: Xieng Khouang - Diễn Châu - Hà Nội
  8. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị Lào thôi! ngược dòng Mekong kí sự!!! (cơ mà sao chuyến nào cũng âm thịnh dương suy thía hử jời?) Tuyển zai cao to khoẻ mạnh, biết chiều và có khả năng thoả mãn nhu cầu của chị em!!!! Các zai còn chần chừ jề nữa nhểy!!! chẹp chẹp ...
  9. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    ôi, gặm lại lương khô + nhìn các bạn rậm rịch đi LG - Shangrila Tết âm năm nay, thấy nhớ quá!!! :((
  10. datdn

    datdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt, có ai biết Trung Điện là chỗ nào?

Chia sẻ trang này