1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang - Shangrila - Miền tuyết trắng nơi chân trời đã mất /// Tuyển mem biết tiếng Trung đi Ph

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sarangheeyo, 24/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    http://www.yuanyangwindow.com/ >> trang web này có thông tin khá hữu ích về Nguyên Dương.
    Từ Hà Khẩu đi xe đến Nguyên Dương phải mất 6 tiếng, từ Nguyên Dương đi đến Côn Minh mất tầm 8 tiếng + thăm thú + CHỤP ẢNH>> thăm Nguyên Dương bạn phải sử dụng khoảng 2 ngày 1 đêm trong hành trình của mình.
    Được manooe sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 26/12/2009
  2. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé! may quá, lịch trình của mình cũng đã sắp xếp theo đúng thông tin của bạn rùi. Nhưng tớ dự tính đi Côn Minh - Nguyên dương chỉ tầm 5h thui, có 300km thui mà, hay đường đi rất xấu hả ấy ui?
    Bạn có thể cho tớ nick để tiện hỏi han kinh nghiệm được hok? tk bạn trước nha!
  3. dochuyencam1

    dochuyencam1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    cho mình đăng ký 1 chân với, tầm 6-7tr thì có thể ok
    có gì YM cho mình add vanth80@yahoo.com.vn nhé
  4. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, lịch trình tớ đưa ra tạm thời la dư lày (chỉ mang tính chất tính toán trên lý thuyết thui ý) , mọi người góp ý cho tớ nhé! . Chuyến này, sẽ chạy đêm khá nhiều, mọi người cố gắng nhé!
    + Ngày 0: Tối 29 tết (12/02/2010): HN-LCai
    Lên tàu đi LCai (đi chuyến sớm)
    + Ngày 1: 30 tết (13/02): Hà Khẩu - Côn Minh - Đại Lý (300km)
    ăn sáng --> Hà Khẩu, làm thủ tục --> bắt xe đi Côn Minh --> ch` tối đến Côn Minh bắt xe đi Đại Lý luôn, cố gắng căn jờ để được đón jao thừa ở Đại Lý
    Theo thông tin chính xác, đường Hà Khẩu - Côn Minh đã cực đẹp, nên việc bắt xe suôn sẻ thì chắc chắn đón được giao thừa ở Đại Lý các bạn ạ! Ai có bạn bè ở 2 địa điểm này thì nhờ book vé hộ đoàn mình thì tốt quá!
    + Ngày 2: mồng 1 Tết (14/02): Đại Lý - Lệ Giang (250km)
    Chơi ở Đại Lý 2/3 ngày: đi thăm Tam Tháp, Cangshan mountain, Erhai lake, thành cổ Đại Lý, phim trường Thiên Long Bát Bộ ...
    Chiều 4h, đi Lệ Giang, ăn tối ở LG + đi chơi đêm (nếu còn sức)
    + Ngày 3: mồng 2 tết (15/02): Lệ Giang
    đi Ngọc Long tuyết sơn (cách thành 30km), Lion Hill, Square market, Dayan Town (Lệ Giang cổ trấn), nghe nhạc dân tộc, lẩu bò yak, bar ...
    + Ngày 4: mồng 3 Tết (16/02): Lệ Giang - Trung điện (Shangrila) (200km)
    Sáng chơi ở LG: Yuhu village, Yak Meadow
    Trưa đi Shangrila. Trên đường sẽ ghé thăm Thạch Cổ trấn và khe hổ nhảy (Tiger Leaping Gorge). Nghỉ đêm ở Shangrila
    + Ngày 5: mồng 4 Tết (17/02): Shangrila - Đức Khâm (Deqin)- Feilai ( ở FMingyong village) (tổng khoảng 215km)
    sáng ở Shangrila đi thăm tu viện cổ Songzanlin , Baishui Terrace (White Water Terrace), Jiantang Old Town
    trưa đi Đức Khâm (Deqin), đi qua Benzilan Village, chiều đi qua Omega conner ...
    tối đến FMingyong village --> Feilai Temple
    + Ngày 6: mồng 5 Tết (18/02): Feilai - Meili Snow Mountain - Shangrila
    dậy sớm đón bình minh trên đỉnh Meili, ảnh ót ...
    trưa quay về Shangrila, thăm thú nốt Shangrila. Chiều (6.00 p.m) lên bus nằm đi Côn Minh
    + Ngày 7: mồng 6 Tết (19/02): Côn Minh - Nguyên Dương (300km)
    đi mất 15h (tầm chiều) mới đến đc Nguyên Dương. Thăm thú ruộng nếu còn nắng
    + Ngày 8: Mồng 7 Tết (20/2): Nguyên Dương - Côn Minh
    sáng chơi ở Nguyên Dương, trưa lên bus đi về Côn Minh
    + Ngày 9: mồng 8 tết (21/02): Côn Minh - Hà Khẩu
    Sáng: chơi ở Côn Minh rùi về Hà Khẩu, căn jờ về sao cho kịp jờ đóng cửa ở hải quan
    Tối lên tàu từ LCai về HN, sáng 30 (thứ 2 đầu tuần) đi làm bthg` :D
  5. MaayMaay

    MaayMaay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ôi Lệ Giang, giấc mơ của miềng.
    Hiện tại thì chưa có đủ điều kiện về tài chính để đi Lệ Giang
    Vào đây hóng thôi, chúc mọi ngời lên đưòng may mắn, đi đườg suôn sẻ, vui vẻ cả tuor
  6. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vì Trung Quốc cũng ăn tết ta như mình>> vào thời điểm tớ nghĩ xe cộ sẽ căng thẳng, trong khi lịch trình các bạn kín quá nên bỏ bớt điểm thăm quan (ví dụ: Đại Lý hoặc Nguyên Dương hoặc Meili)
    Đợt trước có một đoàn cũng đi vào dịp tết Ta như bạn, bác chủ thớt tớ nhớ là learn_online, bạn search lại diễn đàn tham khảo thêm nhé.
    Từ Côn Minh đi Nguyên Dương thì đường đẹp nhưng hơi xa, tớ đi từ chiều ngược lại, Nguyên Dương 8h30 đến 15h30 mới đến Côn Minh. Đường từ Nguyên Dương đến Hà Khẩu thì xấu hơn.
    Từ Côn Minh đi đến Đại Lý các bạn có thể đi tàu hoả, tàu hoả của Trung Quốc rất êm, ngủ thoải mái, mỗi tội không có cửa cabin
  7. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    À, vậy là từ Côn Minh có thể bắt xe về thẳng Hà Khẩu, như vậy là giãn lịch trình được 1 chút rùi, hị hị ... Mình sẽ tham khảo thêm các topic khác, sẽ tuỳ vào thực tế của đoàn lúc đi mà lược bỏ bớt các tụ điểm ăn chơi
    Tớ ham hố Nguyên Dương lém, nên chắc k bỏ vụ nài được, năm ngoái có 2 or 3 đoàn đi dọc Vân Nam đón Tết, trong đó có mỗi bạn learn_online là đi Nguyên Dương thui mà!
    Cảm ơn bạn rất nhiều, hum nào off, mời bạn ra cùng mọi người cho vui nhé! Mà cho tớ nick đê, xin mãi chả cho jề cả!
    @All: Lịch off sẽ sau ngày 3-1 nhé, vì nh` bạn đi chơi tết dương lịch đến 3-1 mới zìa, tớ thì ở nhà thoai, ngậm ngùi nhìn bạn bè trẩy hội đi chơi
    Hum nay tớ đã đi mua cái balo to uỳnh (đi nh` + xoè nh`, balo rách tươm òi) và ngắm nghía áo fao chuẩn bị chiến đấu với giá lạnh Shangrila rùi, hí hí ... Mong sớm đến Tết quá cơ ý!!! Máu lên não roài!!!
    ************
    Thông tin tham khảo:
    Bạn nào chưa có balo to (cực kì thik hợp cho những chuyến đi dài cả chục ngày như bọn tây balo nó vác ý), nên đến 50 Cầu Gỗ, đi sâu vào ngõ rùi hỏi nhà cô Phượng - chuyên bán buôn balo VNXNK, có cả 1 kho balo tha hồ chọn, hàng miễn chê, chất xịn, mà rẻ ơi là rẻ! Thông tin này là nhờ ku Red_skin cung cấp, cảm ơn em nhé! Lần sau, tớ cứ đến đấy mua thoai!
  8. ruoimatto

    ruoimatto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình cũng mua balo ở chỗ này thì phải, đi vào ngõ sâu sâu, lên cái nhà trên tầng, rồi được con zai cô ấy dẫn leo hẳn lên kho chọn balo nào tuỳ thích, giá hấp dẫn
    Về lịch trình: đi ít chỗ thôi e Giang ơi, tập trung vào enjoy tại 1 vài địa điểm key thui, ví dụ Nguyên Dương để dịp khác đi, có thể đi kết hợp Hà Giang--Văn Sơn-Côn Minh-Nguyên Dương-Hà Khẩu-Lào Cai vào dịp khác (Văn Sơn có gì hay thì chờ đoàn đi về là biết, hehe), còn dịp này tập trung vào Lệ Giang, Trung Điện, đi đánh dấu và điểm danh thì sợ mệt mà ở trên đường suốt, ko thích lắm
  9. activegirl84

    activegirl84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, ngứa mồm nhớ Lijiang lại vào đây buôn tí chuyện...
    Tớ đi Nguyên Dương đợt tháng 7, ngày nắng to đùng đoàng. Hí hửng đi sáng sớm lặn trong mây theo đường núi tới điểm ngắm ruộng thì... mây mù tung giời, đau kinh!
    Nguyên Dương có rất nhiều hostel nhỏ ngay cạnh Old town. Tớ vẫn còn mấy cái card phòng tớ ở :) Bình thường thôi, vì bọn tớ ở ND có 1 ngày.
    Khu Old town có nhiều quán ăn ngon, nhớ thuê xe nhỏ lượn lờ vòng quanh nhé!
    Ôi nhớ Lijiang và Shangrila thế ko bít
  10. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn còn jữ card à? thế hum nào cho tớ mượn tớ phô tô lại nhá! Chắc đến Nguyên Dương, tớ fải fi ngay ra ruộng bậc thang, hok bit có time đi lượn fố xá hok, nhưng sẽ cố gắng , không về lại tiếc hùi hụi!
    Theo thông tin mới nhận từ cogaicungdau, thì tình hình thời tiết ở Côn Minh lạnh thấu xương, nhưng jời đang nắng lên, hi vọng 2 tháng nữa sẽ ấm, nhà mình chuẩn bị tinh thần nhé!
    Danh sách tạm thời đây ạ (cả fix lần dập dòm nhé):
    1. Sarangheeyo (Giang)
    2. Ngadt
    3. Vitvivu
    4. cogaicungdau (skittish_girl@yahoo.com) - thành thạo tiếng Trung
    5. nicekid272
    6,7. vợ chồng ruoimatto
    8. thuyhanh12 (sao ntin mãi cho bạn mừ k được nhể?)
    9. dochuyencam1
    10. kanikoo (redaugust@gmail.com)
    12. Huỳnh Hiếu (trong HCM)
    13. Quỳnh Anh (ntqahn@gmail.com) - thành thạo tiếng Trung và chắc chắn sẽ đi
    14,15. ilys-blue (2 suất dập dòm)
    ...
    Vậy là đoàn miềng có it nhứt 2 phiên dịch roài nha! tha hồ mà tung tẩy đú đởn ăn Tết nơi xứ người, hé hé !
    Chẹp, còn mí bạn nữa add nick yahoo của mình mà chưa nhớ ra bạn nào với bạn nào ý, hơn nữa, danh sách tớ cứ để các bạn đkí thui, còn đợi ọp ẹp nữa, và quyết định cuối cùng của các bạn sẽ qđịnh quân số đoàn ta!
    Tớ thì máu thôi rồi, 2-3 ng` vẫn chiến!!!
    Được sarangheeyo sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 28/12/2009

Chia sẻ trang này