1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lệ Giang Shangrila mùa thu 2009(Checked)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi cannetille85, 23/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seawind09

    seawind09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    MÌnh vừa đi Lệ Giang về, ao ước đi lại Lệ Giang vào mùa thu, đẹp zã man!Các bạn làm mình nhớ Lệ Giang quá!
  2. cannetille85

    cannetille85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, hay là đi lại với bọn tớ đi!
    Vừa có kinh nghiệm lại vừa có tình yêu với LG nữa, hihi
    Cho bọn mình lời khuyên và kinh nghiệm nhé!
  3. bonni44

    bonni44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, đi tháng 9 cùng bọn tớ đi. Lệ Giang mùa thu đẹp lắm đấy.
  4. cannetille85

    cannetille85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nghỉ được 1 ngày 2/9 thôi nhưng mà tranh thủ được 2 cuối tuần nên thời gian phải nghỉ học/làm không nhiều đâu, mà nó là dịp mùa thu hợp lí nhất nữa bạn à!
    Theo ý kiến của mình: đoàn mình lên tàu tối 28/08 về đến HN là 06/09, nghỉ mất 5 ngày thôi. Mọi người thấy thời gian thế này có ổn không?
  5. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là bọn mình nên tranh thủ đi vào 2 cuối tuần rồi, về khoảng thời gian trên mình không ý kiến gì, nhưng theo mình tìm hiểu thì các đoàn trước đi 10-11 ngày, liệu 8 ngày có đủ không? Trong topic vừa đi LG về mọi người đang viết lại nhật ký từng ngày nhưng mới đến ngày thứ 5 , mình vẫn đang theo dõi
    Mọi người cùng tham khảo thông tin rồi đưa ra ý kiến bàn bạc nhé!
  6. manooe

    manooe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Đến tháng 9 thì tớ ko nghỉ được, nóng thì đội mũ sao đâu mà
  7. cannetille85

    cannetille85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, nhưng mà mùa thu là mùa đẹp nhất mừ
    Hic, đi mát mẻ vẫn thik hơn chứ, cố gắng sắp xếp đi đợt 2/9 cho vui!!!
  8. bonni44

    bonni44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Từ 28/8 đến 6/9 là 10 ngày đó bạn. Mọi người có thể tham khảo lịch trình của Lệ Giang 11, đoàn này cũng đi vào dịp đầu tháng 9 đấy. Sẽ có rất nhiều kinh nghiệm mình học hỏi được của những người đi trước.
    http://ttvnol.com/forum/f_233/942721/trang-4.ttvn
  9. cannetille85

    cannetille85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vui ghê, nha minh duoc 5,6 nguoi cung tinh yeu voi Le Giang roi, sap co doan dong vui roi. Bon minh trao doi nick yahoo cho tiện liên lạc nhé. Minh xếp 2 viên gạch thì cả 2 cùng tham gia topic rồi, có gì bàn bạc bằng yahoo cả nhà nhé
    Của mình: littlecandy002003
    Của bạn bonni44: bonni44106 (bạn nay bit tiếng Trung nhé, mặc cả và hỏi đường ngon lành, đấy là bạn í nói thế, khiêm tốn nhắm, chứ thực nói như khướu ấy, hê hê)
  10. bonni44

    bonni44 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình post cái lịch trình dự kiến nhé, có tham khảo, học hỏi của rất rất nhiều đoàn đi trước. Mọi người cùng góp ý nhé!
    Ngày 0: Thứ 6 (28/8/09): Hà Nội ?" Lào Cai
    - 22h00: Lên tàu đi Hà Nội ?" Lào Cai
    Ngày 1: Thứ 7 (29/8/09): Hà Khẩu ?" Côn Minh
    - 7h00: Tầu đến ga Lào Cai f ăn sáng
    - 8h00 VN (9h00 TQ): Làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Hà Khẩu (từ đây tính theo giờ TQ).
    - 10h30: nhập cảnh TQ
    - 10h50: đi xe bus Hà Khẩu ?" Côn Minh
    - 20h00: đến Côn Minh f rong chơi và nghỉ đêm tại Côn Minh
    (Nếu có thể đi được bus chuyến 9h00 thì sẽ đến Côn Minh lúc 18h30, như thế có thể làm được rất nhiều việc ở Côn Minh).

    Ngày 2: Chủ nhật (30/8/09): Côn Minh - Lệ Giang
    - Chơi và thăm thú Côn Minh (chùa Vàng - Đồng Kim Điện)
    - 10h30: đi xe xe bus tới Lệ Giang
    - 18h30: đến Lệ Giang ?" đi taxi vào khu phố cổ - ăn tối & nghỉ đêm tại đây
    Ngày 3: Thứ 2 (31/8/09): Lệ Giang
    - Sáng: thuê xe đi Ngọc Long Tuyết Sơn, đi ngựa lên thăm núi
    (Có thể kết hợp tham quan Cam Hải Tử, Bạch Thuỷ Hà, Vân Sam Bình)
    - Chiều: Baisha village (Làng dân tộc Bạch), Mộc Phủ, Thạch Cổ trấn, 17h00 lên chùa Wenchang ngắm toàn cảnh thành cổ Lệ Giang trong hoàng hôn.
    (Có lời khuyên là không nên đi Baisha, thay vào đó nên đi Lugu)
    - Đêm: nghỉ đêm thứ 2 tại Lệ Giang
    Ngày 4: Thứ 3 (1/9/09): Lệ Giang ?" Shangrila (250km)
    - 08h30: xuất phát đi Shangrila
    - 9h30: đến khúc quanh đầu tiên của Sông Dương Tử (First Bend of Yangzi river)
    - 10h30: đến và thăm Tiger Leaping Gorge (Hẻm núi Hổ nhẩy)
    - 17h00: đến Shangrila, nghỉ đêm tại đây
    (Khám phá Shangrila về đêm, thưởng thức các điệu múa dân tộc Tạng)
    Ngày 5: Thứ 4 (2/9/09): Shangrila - Đức Khâm ?" Feilaishi (200km)
    - 05h00: đi thăm tu viện Songzanlin (hình như là nếu đi sớm thì trốn được vé - khoảng 30 tệ/người ?" giá của năm ngoái; giờ chắc lên rồi ^^)
    - 10h00 - 11h00: ăn uống, trả phòng, lên đường đi Đức Khâm
    Trên đường đi qua các điểm: khúc Omega sông Dương tử, đèo Bạch Mã, thị trấn Đức Khâm
    - 18h00: đến Feilaishi, nghỉ đêm tại đây
    Ngày 6: Thứ 5 (03/9/09): Đức Khâm - Shangrila
    - Dậy sớm ngắm mặt trời mọc trên đỉnh núi tuyết Meili ?" dãy núi tuyết vĩnh cửu (đẹp nhất từ 7h30 ?" 8h30, nếu trời không mưa)
    - 9h00: lên xe quay lại Shangrila (trên đường ghé thăm Bitalake)
    - 19h00: về đến Shangrila, ngủ lại Shangrila đêm thứ 2
    Ngày 7: Thứ 6 (04/9/09): Shangrila - Đại Lý (450km)
    - 08h00: rời Shangrila
    - 15h30: đến Đại Lý, thăm Tam Tháp, thành cổ, Hồ Nhĩ Hải
    Nghỉ đêm tại Đại Lý.
    Ngày 8: Thứ 7 (05/9/09): Đại Lý ?" Côn Minh (300km)
    - 08h00: đi Côn Minh
    - 13h00: đến Côn Minh (khoảng 300km)
    Nghỉ ngơi, dạo chơi và ngủ đêm ở Côn Minh (thăm Tây Sơn Long Môn)
    Ngày 9: Chủ nhật (06/9/09): Thạch Lâm ?" Hà Khẩu ?" Lào Cai ?" Hà Nội
    - 7h00: rời Côn Minh đi Thạch Lâm (89km), khoảng 9h30 đến Thạch Lâm, thăm Rừng đá Thạch Lâm.
    - Đi xe bus về Hà Khẩu, làm thủ tục xuất - nhập cảnh, nghỉ ngơi ở Lào Cai.
    - 21h: lên tàu về Hà Nội
    - 5h00 ngày 07/9/09: về đến Hà Nội, kết thúc hành trình.
    Đoạn đường từ Thạch Lâm về đến Lào Cai tớ chưa tham khảo được cụ thể về thời gian, chiều dài đường đi. Cái này cần phải tìm hiểu thêm.
    Cảm ơn các đoàn Lệ Giang trước nhiều lắm ạ. Nhờ có các anh/chị/bạn mà em/tớ càng thôi thúc quyết tâm lên đường.
    Lệ Giang - Shangrila! Fighting!

Chia sẻ trang này