Lệ Giang tháng 11-2009 Em nói lun là em chỉ khơi mào thui ạ! Em ngấp nghé đi đến 3 lần mà ko thành! Chờ mãi xem có bác nào đầu têu ko nhưng mà chửa thấy! Em cùng với một bạn nữa, rất sướng đi mà "ngây ngô, non nớt"- hehe, nên đành ôm cây đợi thỏ! Em làm cái topíc oánh dấu, chờ các bậc cao lão!
Tớ cũng vào trình bầy phát, Lệ Giang cũng là một điểm phải đến của tớ, cơ mà bi giờ thứ nhất là hết phép rùi, thứ hai là hết xiền rồi, mà hơn nữa là thấy các bác đại gia, ........ý quên đại ca bẩu là đi vào mùa thu là khoảng tháng 9 tháng 10 là đẹp nhất, tức là vào mùa thu, mà mùa thu ở TQ thì hình như là không nhiều chỉ có trong vòng tháng or tháng rưỡi thôi, còn đi vào tháng 11 thì lạnh rồi, tớ để năm sau đi vậy. Chúc các bạn sớm tìm được các lão làng nhé, còn không thì rủ nhau sang năm đi cùng.