1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ hội 350 năm Khánh Hoà!

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi tomsawyer, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngodinhloc

    ngodinhloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần nghe bài "Nha Trang mùa thu lại về" tớ lại cảm thấy nhớ Nha Trang quá chừng. Tớ nghĩ rằng chỉ có những ai đã sinh ra, lớn lên tại Nha Trang và chứng kiến sự thay da đổi thịt từng ngày của Nha Trang thì mới cảm thấy yêu mến thành phố quê hương mình. Khi mà đã rời xa thành phố, đã đi đến một nơi khác sinh sống thì mới nhận ra rằng thành phố mình mới tuyệt làm sao, mới cảm thấy quãng thời gian còn sinh sống ở Nha Trang mới đẹp làm sao. Và tớ luôn tin tưởng rằng Nha Trang của chúng ta nhất định sẽ là một trong những thành phố giàu mạnh nhất của cả nước trong tương lai không xa.
  2. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Ngodinhloc ơi, chẳng nhất thiết là phải sinh ra tại NT mới có tình cảm như vậy. Tớ sinh ở Hà Nội, vào NT từ năm lên 6, và học toàn bộ 12 năm học trò đẹp nhất ở miền thuỳ dương cát trắng. Giờ đi xa nhớ về quê hương, trong tôi chỉ hiện lên những hình ảnh thân thương của NT, những kỷ niệm thời học trò đẹp như thơ. Mỗi khi về NT (mình thường về NT bằng tàu đêm), tớ thường hít căng ***g ngực bầu không khí tĩnh mịch, yên lành và mặn mòi.
    tom
  3. whitesharknt

    whitesharknt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    0
    Hai bác làm tui xúc động quá
    Vạn sự khởi đầu nan
    Gian nan bắt đầu nản

Chia sẻ trang này