1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ hội Hoa anh đào 2009

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi morningglory, 19/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lonelycandle

    lonelycandle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nói chí phải. Dân Việt được cái ham của lạ. Bọn Nhựt Bổn đánh vào thị hiếu này nên quảng bá hình ảnh của nó. Mà thật ra cũng tại dân mình hết. Cái gì cũng hiếu kỳ, ngó ra coi cho bằng được. Đã thế văn hoá lại kém. 2`!
    Miẹ, người Việt sống ở nước ngoài, nói tiếng Anh giỏi cũng nhìu vô kể, bọn bản địa nó còn chẳng coi ra cái thể thống cống rãnh gì, thế mà có thằng Tây sống ở VN viết blog bằng tiếng Việt, thế là mấy đứa dở hơi trong nước tôn nó lên như thần thánh, quảng bá rầm rộ. Càng nghĩ càng thấy nhục không để đâu cho hết!
  2. MapGis

    MapGis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    1
    Nghĩ cũng thấy có lý. Nó sống ở VN, nó nói được TV, viết blog bằng TV cũng đúng thôi nhỉ? có gì là ngạc nhiên đâu.
    có điều tâm lý của mình, luôn nghĩ ngôn ngữ của vn là ngôn ngữ kém, không thông dụng, không quốc tế, nên lúc nào cũng nghĩ là bọn nó không thèm học. Do đó có 1 chú học giỏi, nói giỏi, thế là cho đó là chuyện lạ. Chắc nghĩ theo kiểu vậy quá
  3. sasski

    sasski Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhố nhăng lắm! Giới trẻ VN, đối với văn hoá và nghệ thuật truyền thống của nước mình thử hỏi được mấy bạn quan tâm, vậy mà.... nhặng hết cả lên????
  4. hurjun

    hurjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vừa đi xong, có 1 phần ngoài trời và 1 phần trong nhà. phần nào cũng hay hết mà mình mới xem sơ qua. mai phải đi xem cho kĩ mới được :D
  5. Robby_Baggio

    Robby_Baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy cái bảng cảnh cáo mà chán chẳng buồn xem. Cảm thấy hổ thẹn, chẳng khác gì họ ghi: "Nếu bạn là người, đừng bẻ hoa"
    Chẳng khác gì trò leo cột mỡ mà ông Nguyễn Khuyến tả ngày xưa mấy.
  6. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng mà nói thì nghe những cô em thế này nói, tưởng là lòng tự tôn dân tộc rất cao nhưng thực ra đó là sự tự ti, sợ nó coi thường mình. Anh đi chỉ là để ngắm gái, ngắm hoa hay là cái gì gì đó trông lạ lạ mắt chứ nghĩ như cô em thì mệt óc lắm. Mấy chú Nhật lùn này mà muốn xâm lăng văn hóa thực sự thì đã cho xây cung văn hóa Việt Nhật giống cái của nợ gì đầu đường Mễ Trì rồi
  7. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    f'ff^f-宿
    Viết xong gửi xe có mất tiền không nhể
    Được haimuoingan sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 11/04/2009
  8. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    chưa đi xem lễ hội hoa anh đào bao h,năm nào cũng đến cửa.thấy đông wa,sợ chen chúc đi về lun
    mai có khi fải đi xem dư lào
  9. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Chính xác. Cái lễ hội này không khác gì " cái cột mỡ tham tiền mấy anh leo"!
  10. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    VOTE

Chia sẻ trang này