1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ hội Hoa anh đào 2009

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi morningglory, 19/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hurjun

    hurjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Giá gửi xe đắt quá, những 10 nghìn/xe. hic ngày mai xem hoa anh đào thật lại tốn thêm 10 nghìn nữa
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Uhm, tại tớ thấy nó đề biển bên cạnh mấy cành hoa đúng theo cái kiểu "Nếu là người thì đừng bẻ" nên tớ bức xúc và thất vọng thôi. Chuyện này đúng là tớ sai. Xin lỗi bạn và mọi người nhé! (Cũng tại hôm qua cãi nhau với 1 thèng Nhựt Bổn )
    À, còn câu "Tham tiền cột mỡ lắm anh leo" ngày xưa tớ được giảng cho theo một nghĩa khác cơ. Chua chát lắm.
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 12/04/2009
  3. kienjapan

    kienjapan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã có bác bị công an tóm vì bẻ hoa, bạn gái đi cùng hình như vẫn cười được.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nguồn: Vnexpress
    Được kienjapan sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 12/04/2009
  4. daiyu

    daiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    1
    mịa nghĩ cũng lạ, hoa thì nhìn phát được rồi, thế mà nhiều đứa cứ phải sờ một cái mới chịu được, quái gở, đúng là uncivilized, cần phải ra sức khai hóa.
  5. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Ông ý bị khiếm thị, không nhìn thấy gì cả bạn à. Không sờ thì làm thế nào ?
  6. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    chuyện, trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ, nhất là lại thấy nó lạ và đẹp nữa. Cái chính là sờ kín đáo và đúng chỗ chứ ai mà chẳng thích... sờ mó. Thử hỏi các bác ở bên Nhật đã bác nào chưa từng sờ hoa anh đào chưa, vớ vẩn có bác còn có ý định đêm ra ngoài đườg đánh trộm cả cây mang về phòng ngủ treo ý chứ
  7. fungwan14

    fungwan14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội của người ta là Lễ Hội Ngắm Hoa. Thế đây lại đi quờ.
    ĐỌC KĨ HƯỚNG DẪN TRƯÓC KHI SỬ DỤNG...
  8. diepnc

    diepnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vé xe 20000 đắt quá trời đâu phải 10000
    Năm nay hoa không bị hái, nhưng cũng chẳng thấy được hoa,
    heo queo hết
  9. hitomebore

    hitomebore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    hoa ở đây đẹp quá, chả giám hái dù chỉ một bông....
    ど"に,,??oび,???O??Yく.,"落ちち,fっY?,?,?,?,
  10. tuantv830627

    tuantv830627 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    Uhm, tại tớ thấy nó đề biển bên cạnh mấy cành hoa đúng theo cái kiểu "Nếu là người thì đừng bẻ" nên tớ bức xúc và thất vọng thôi. Chuyện này đúng là tớ sai. Xin lỗi bạn và mọi người nhé! (Cũng tại hôm qua cãi nhau với 1 thèng Nhựt Bổn )
    À, còn câu "Tham tiền cột mỡ lắm anh leo" ngày xưa tớ được giảng cho theo một nghĩa khác cơ. Chua chát lắm.
    Được thongthiengiaochu sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 12/04/2009
    [/quote]
    Nếu bị chửi thì cũng không nên mang cái tức của mình ra rồi giận cá chém thớt, một sự kiện văn hóa như thế, tất nhiên là phải có sự bảo vệ cẩn thận để cho nó diễn ra tốt đẹp. Ngay cả ở nước Nhật, trong các công ty Nhật cũng ghi đầy ra là "Xin hãy bỏ rác đúng chỗ và phân loại rác ", thế thì ai đi ném rác cũng cảm thấy bị nhục hết sao. Nếu cảm thấy nhục vì cái tấm bảng đó thì nên làm gì để bớt đi 1 người vô văn hóa chứ không nên làm ảnh hưởng đến sở thích và niềm vui của người khác.

Chia sẻ trang này