1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ hội hoa anh đào lần cuối cùng trong tương lai gần

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi runxinh, 08/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ksw

    Ksw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0

    Được Ksw sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 10/04/2008
  2. fujihana

    fujihana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2008
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tớ phải công nhận một điều là người Việt bị người Nhật (những người tớ có cơ hội gặp) phàn nàn rất nhiều, rằng người Việt Nam tại sao thế này tại sao thế kia. Điều đó thành ấn tượng không tốt, khiến người ta nghĩ ngưòi Việt mình nói chung là xấu. Tớ đã phát khóc khi tớ thì bảo người Việt không thế, còn người Nhật thì bảo ngưòi Việt chỉ thế thôi. Thực ra cũng tại mình nữa. Chỉ hành vi không tốt của một người đã có thể ảnh hưởng đến cả một tập thể. Cũng tại đất nước mình còn nghèo, có thể đổ tại giáo dục của mình còn kém không nhỉ?
    ...........
    Tớ thì nghĩ mọi thứ chắc sẽ tốt hơn (có vẻ hơi màu hồng thì phải). Và vì hai lần không được tham dự lễ hội hoa anh đào và cũng vì khó có cơ hội quay lại Nhật nên tớ mong lễ hội hoa anh đào sẽ được tổ chức thường niên. Và tớ tin rất nhiều người mong như thế.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đừng quá buồn bã và tự ti, .....em nhé !!!
    Em cứ thử hỏi người Nhật xem vài chục năm trước tachisyouben là cái gì. Bằng câu hỏi đó, anh đã vô tình làm nhiều người Nhật bối rối.
    Nước Việt ta kém phát triển là bởi mất quá nhiều xương máu và thời gian cho những cuộc chiến. Không thì cũng phát triển không kém nước Nhật đâu.
    Có nhiều người Nhật mà anh gặp rất cảm kích khi nhắc lại chuyện người Việt nam đã thắng Mỹ. Trong khi đó thì chính họ luôn mặc cảm với nỗi nhục thua trận trong chiến tranh thế giới thứ 2.
    Thôi thì " Nhân vô thập toàn " - Chẳng có quốc gia, chẳng có con người nào mà hoàn thiện hoàn mỹ được cả.
  4. lightyagami

    lightyagami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là 1 thành viên trong đội Yosakoi. Hôm đấy rất là háo hức nhé. Lúc múa bọn tớ luôn tự bảo nhau rằng phải tươi lên, dù ko cười được thì cũng phải làm sao cho mặt nó hăng hái lên 1 tí. Nana sensei đã cất công bay sang VN dạy chúng ta, ít nhất cũng ko thể để sensei thất vọng được. Lúc chúng tớ tập múa, đã được những người Nhật trong đội Super Yosakoi cổ vũ rất nhiều, vui lắm. Lúc múa còn thấy Sensei dạy tiếng Nhật của tớ đứng dồn hàng người chật kín cho chúng tớ có chỗ để múa. Người thầy ướt đẫm mồ hôi, mà vẫn cười và động viên tớ.
    Nhưng những người khách đến tham dự hôm đó đã khiến chúng tớ thấy buồn và đau lòng biết bao nhiêu. Lúc đứng xếp hàng trước sân khấu, quay lại nhìn cây anh đào nghiêng ngả và xơ xác, tớ sững sờ, gần như chết đứng. KO thể tin được họ có thể làm 1 điều nhục nhã như thế. Kỷ niệm 35 năm mối quan hệ hữu nghị Việt - Nhật đấy.
    Và rồi trong lúc bọn tớ múa, bạn tớ đã nghe được câu nói của 1 em tin chín ích nào đấy rằng ko phải người Nhật múa, ko thèm xem, trông người VN múa " vô học lắm". Còn biết nói gì đây?
    Về chuyện đội Yosakoi chỉ lên chào mà ko múa, tớ nghĩ có lẽ họ sợ sập sân khấu [ giống vụ SF3 năm ngoái] . đứng trên ấy cũng thấy hơi run, cảm giác cái sân khấu nó ko được vững cho lắm.
    Sau khi đọc topic này tớ thấy hơi ngỡ ngàng vì ko nghĩ lại có người Nhật nào nói VN là yaban hay ghét VN lắm. Ko phải là lạ nhưng người Nhật đâu có thói quen để cho người khác biết mình nghĩ gì [ ít ra là với những người tớ quen, họ rất tự nhiên nhưng cũng rất khiêm tốn, ko bao giờ nói xấu người khác]. Chỉ có những giọt nước mắt xót xa cho cây hoa anh đào của những sensei dạy chúng tớ, càng khiến mình cảm thấy xấu hổ hơn.
    Nếu năm sau còn lễ hội, tớ sẽ xin vào ******** nguyện viên bảo vệ hoa anh đào! từ bỏ niềm vui Yosakoi của tớ...
  5. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    He he, kính bác một ly cho cái câu bôi vàng vàng trên kia. Miễn bàn đến chính trị trong này cho nó bớt căng thẳng nhé. Cứ để các em phát biểu ý kiến, bày tỏ cảm xúc, để từ đó nâng cao ý thức, bác nhỉ?
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Yes, sir.....
    ặ mà anh có nói gơ 'ỏn chưnh trỏằi HJC 'ê...... ,n chặĂi nhỏÊy múa tư nhỏằf?
  7. runxinh

    runxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên yaban hay ghét thỳ ko fải người nào cũng nói, chính xác thỳ là tớ nghe cô giáo tớ kể lại thôi.
    Tớ cũng muốn tham gia lễ hội này lần nữa, nhưng tớ hi vọng đó là khi nào VNese sẵn sàng đón nhận và tôn trọng van hoá hơn nữa.
    Tớ trước giờ ko fải là có thành kiến j,tớ đã nói là vừa rồi là lần đầu tiên tớ thấy thực sự đau lòng cho VH Việt như thế. Tớ vốn không htấy viẹc j mà fải so sánh nước mình với nưóc người ta, cũng tự an ủi là nước còn nghèo, qua chiến tranh nọ kia. Nhưng lý do đấy ko bao biện được cho những bạn học sinh sinh viên ngời ngời kiến thức với những hành động mà tớ thấy.
    "Hạn chế về mặt nhận thức ".
  8. minhtlu

    minhtlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trên chợ dưa thấy cũng bình luận về chủ đề này, thấy bài này hay hay post nên các bác đọc thử:
    lanhchanh at 4/9/2008 7:55:06 PM Quote
    nghe vụ này e nhớ lại vụ án hái trộm hoa ngày xưa của e ở đỉnh Bà Nà (mệnh danh là mùa xuân của nước Pháp), leo đến đỉnh chưa kịp thở cả nhà cùng lạc vào một khu vườn đầy hoa là hoa ôi chao cơ man nào là những loại hoa mà cả đời e chưa nhìn thấy bao giờ :-) đg say sưa ngắm nhìn bỗng e trông thấy 1 loại hoa lạ lùng mà đẹp đến mê hồn, thế là em lao tới, oạch kô hỉu sao trong cái tích tắc giữa cái bản năng và hành động kô chút suy nghĩ e làm cái Phựt ....phựt....hự.....hự........(lại còn vận hết nội công đấy các bác ạ) nguyên cả cái cái cây Cẩm Tú Cầu cùng hoa nó bay tung tóe :") nghĩ lại đến giờ vẫn còn thấy xấu hổ, híc, e chưa kịp định thần ngắm nghía với chiến lợi phẩm vừa thu đc thì một người làm vườn lao ra ăn vạ chửi bới và đòi đền tiền, híc híc xấu hổ thôi rồi luôn, sau đấy papa e liền rút tiền ra đền và đề nghị ng ta im lặng kô chửi bới nữa, but e thì tay cầm hoa mà lòng trĩu nặng, suốt chuyến đi cứ cầm bông hoa làm kỷ niệm mà thấy hối hận với hành động bộc phát của mình dễ sợ, còn cả nhà thì cứ chọc quê cười mãi, sau này papa e còn đem bông hoa Cẩm tú cầu đó về ép treo lên tường phòng em và bảo làm kỷ niệm cho 1 thời nông nổi.....
    Đến bây giờ đã nhiều năm trôi qua nhưng mà nói thật mỗi lúc nhớ lại e lại cảm thấy buồn cười và vẫn kô thể lý giải đc tại sao lúc đấy mình lại hành động thế nữa, một bông hoa đẹp ng ta trồng ra chưa kể đến công chăm bón vun xới hằng ngày, chỉ nói công là chờ đợi suốt cả năm mới có 1 lần ra hoa để làm đẹp cho cuộc sống, thế mà chúng ta đôi khi vẫn hành động trong vô thức, vì cái đẹp sự ích kỷ muốn chiếm hữu làm của riêng mình??? or chỉ để thỏa mãn sự nghịch ngợm phá phách muốn thể hiện......tất cả có lẽ là ý thức và 1 phần thuộc về bản năng của con người, ý thức thì có thể huân tập và sửa đổi nhưng bản năng thì e rằng...... :)
    lanhchanh at 4/9/2008 8:07:20 PM Quote
    à, lúc đấy papa e nói với ng làm vườn nguyên văn thế lày lày : Xin lỗi chị vì con tôi nó còn nhỏ dại quá chưa hiểu được hết mọi điều, lỗi này là ở tôi chưa giáo dục con đến nơi đến chốn, tôi xin thay mặt gia đình xin lỗi chị vì sự việc đáng tiếc này và mong chị bỏ qua cho cháu nó (đoạn này nhu dễ sợ :-)) còn số tiền chị cứ nói bao nhiêu tôi sẽ đền và mong chị đừng lớn tiếng nữa, tôi là cha của nó và tôi sẽ thay mặt cháu để giải quyết việc này (đoạn này cương đây) ----> ng làm vườn im bặt ngay lập tức và bảo " 50 ngàn anh đền đi" bótay lun!!
    Hoan hô papa !!!! ----> e đã rút đc kinh nghiệm đợt 1 rùi đấy ;) (hy vọng sẽ kô có lần 2 hì hì) , tởn đến già mấy cái trò ngắt hoa bẻ nhụy này rùi.
  9. minhtlu

    minhtlu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    cứ hi vọng là sẽ có lễ hội trong năm sau đi,,,chắc sau vụ này nhiều bạn sẽ thấy cần phải thay đổi nhiều nhiều...
  10. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Chấp làm chi lời nói của một kẻ óc ngắn, hiếm hoi lắm mới có những hoạt động bổ ích thì lại bị cái bọn thần kinh nó phá đám. Tớ chả có thời gian đi nên đành chịu nghe vậy, khó chịu quá!!!!!
    Cũng may ở chỗ tớ không phải nơi công cộng nên mỗi lần có Kagami Biraki thì không bị xô bồ như thế.Có lẽ mỗi lần tổ chức các lễ hội to như vậy chỉ nên tổ chức ở một địa điểm cố định và có phát giấy mời đến các cơ quan đoàn thể có liên quan đến Nhật như các lớp tiếng Nhật hay các clb võ thuật Nhật bản mà thôi. Chọn lọc....bổ ích!!!!!!!!

Chia sẻ trang này