1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Lễ Hội Hoa Anh Đào - lần thứ nhất tại VN" nì anh chị em oai!!^.^

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi okikAAkiko, 30/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netboss

    netboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    òai, bạn nói thế mà nói được sao? Bạn không tham gia mấy cái sau, bạn cứ việc tiếc nuối, còn mình, tham gia từ đầu tới cuối, mình cảm thấy, nhiều người tiếc vì không có được thông tin này, bạn là người biết, bạn không một lời cảm ơn, lại còn dè bỉu nọ kia. Bạn nhìn sơ sơ có thấy 1 lô chữ Việt nhắc nhở mọi người để rác đúng quy định không? Bạn tới trường Am để xe không mất 1 xu, bạn có biết mọi người đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền của để bạn có được cái nhìn sơ sơ đó không?
    Mình thấy thất vọng về bạn! Không chừng bạn cũng là một trong số những người khiến cho chỗ đó có thêm rác để không đúng nơi quy định. DÙ sao cũng cảm ơn bạn đã ghé thăm và nhìn sơ sơ. Nếu BTC mà đọc được mấy dòng này, trong Lễ Hội, họ sẽ làm vé vào, và giới hạn luôn mấy kẻ hiếu kỳ và bạc như bạn thì hay. Có khi bạn lại nói khác. Của cho không mà còn chả biết trân trọng!Thực tình là thất vọng!
  2. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ăn uống như vậy là cũng ổn rồi. Không tệ lắm như nhiều bạn đã nhận xét.
    Nhưng múa Yosakoi thì thế này mới là hoành tráng :
    http://www.youtube.com/watch?v=lLfwa1NCCvQ&mode=related&search=
  3. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cám ơn bạn nào post cái ảnh này nhé, đây là cô giáo của mình, cô rất dễ thương
    Nói chung là buổi lễ quá là nhốn nháo. Ko thể tượng tưởng đ.c là lại đông đến vậy.
    Mà cái phòng truyện tranh lại là phòng học của mình nên mình chạy lên thì thấy đông quá, bị xô đến nỗi đập cả bụng vào ghế, đau quá trời
  4. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hihi, các bác nhà mình hạ hoả một tí nào.
    Thực sự thì ko hiểu là ban tổ chức đã tuyên truyền thế nào mà bà con nhà mình đến đông thế. Vì số lượng vé ăn đã fix rồi nên tớ nghĩ là ko truyền bá quá mức rộng rãi như vậy. Nhưng mờ xem ảnh chụp rồi TV quay mới thấy đông kinh dị.
    Cũng chẳng trách được nhà mình vì đến đông như vậy. Hoa anh đào đâu phải lúc nào cũng có tận mắt để mà xem và chụp ảnh như vậy. Mà hơn nữa lại là 3 giống hoa đẹp và phổ biến nhất ở Nhật. Hihi, mình cũng bon chen được mấy cái ảnh. Nhìn phê thế.
    Thứ 2 là cũng có một lời muốn gửi tới các bạn đã đến xem lễ hội. Vì thực sự quá đông nên BTC đã ko thể làm được gì. Như các bạn thấy rằng việc đóng cổng cũng là điều bất đắc dĩ. Rất mong những bạn đã nhiệt tình đến xem mà ko vào được thông cảm. Và cả những bạn đã mua phiếu ăn nhưng ko lấy được đồ ăn cũng vậy. Chúng tớ bán đồ ăn từ 10h30 ( sớm hơn một chút vì nhu cầu lấy đồ rất đông nên ko muốn làm mọi người thất vọng), và cũng cố gắng bán đến tận 16h ( trên thông báo chỉ là 15h). Nhưng nếu các bạn đến quá muộn thì bọn tớ cũng ko làm được gì hơn. Dù sao cũng có lời xin lỗi gửi các bạn.
    Thứ 3 là về phần tổ chức. Các bạn biết ko, hầu như huy động toàn bộ lực lượng là giáo viên và học viên của trung tâm để hoàn thành một lễ hội khổng lồ. Từ khâu đồng diễn Yosakoi đến ẩm thực rồi trưng bày trình diễn, thât sự mọi người đã dồn rất nhiều công sưc.
    Các bạn có thể thấy là các phòng đều trang trí rất tỉ mỉ, ghép từng bông hoa lụa, từng nhành hoa. Đội múa hôm thứ 7 đi tập về, dù rất mệt nhưng vẫn ở lại đến 8 , 9h tối để ghép hoa và trang trí.
    Bên ẩm thực thì khối lượng công việc cũng ko nhỏ. Tưởng tượng là 500 suất cơm, rồi hàng trăm cái xúc xích, rồi bao nhiêu là canh với chè, huy động trong khoảng gần 50 người. 2 cô giáo người Nhật phải chạy như con thoi. Và nếu để ý các bạn sẽ thấy các cô kiêm cả nấu nướng dọn dẹp cùng học sinh luôn
    Rất hi vọng rằng những điều tớ viết đã phần nào giúp các bạn hiểu thêm về lễ hội. Hi vọng có thêm nhiều kinh nghiệm của các bạn để cùng nhau chia sẻ.
  5. tieuyenthanh

    tieuyenthanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin có vài lời.Chỉ là góp ý thôi nha,không có j là chê trách mong các bác bỏ quá cho.
    Khâu tổ chức đã cố hết sức nhưng vì đây là lần đầu nên chưa dự kiến đc hết mọi vấn đề xảy ra.Cũng vì sự nhiệt tình quá của SV HN.
    Ngay từ khi đến mình đã nhìn thấy logo của tổ chức Jica (đang làm dự án về môi trường ở Hn đó) thế mà các bạn SV lại không có ý thức về giữ gìn vs.Điều này làm cho người Nhật sẽ có cái nhìn kô tốt về sinh viên HN.Nhưng cũng một phần là do BTC,lễ hội j mà ở trong cái ngõ bé tí.Mình chen mãi cũng ko vào đc,toàn phải đứng nhìn từ xa.Bảo là vào gửi xe trong trường Arm, thế mà vừa đến cổng đã bị ông bảo vệ đuổi ko cho xe vào.Phải gửi xe ở ngoài mất 5000d (xót xa).Thế mà đứng chờ gần cả tiếng thấy ko có khả năng chen vào nữa vì đã đóng cổng,đói quá rùi.........Sáng sớm để bụng rỗng định đến thưởng thức món ăn Nhật,nào ngờ....Bạn gái đói quá không chịu đc (vì đã 11h30 rùi mà người đứng ngoài cưả vẫn đông quá) thế là quyết định đi về đi ăn cho nhanh.
    Nói chung lễ hội thế là đc rùi,dù sao cũng có những người đc thưởng thức trà đạo,đc tặng sách,nghe kể truyện...nhất là khâu diễu hành thật hoành tráng.Đây là để rút kinh nghiệm cho lần sau,cũng là để chúng ta tự rút kinh nghiệm bản thân.
    Đi ngủ đã,nhớ ra cái j thì mai lại viết tiếp
  6. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ là đến khoảng 11h là mở cửa tự do rồi mà. Nhưng đúng là hỗn loạn quá. Và mấy bạn ăn uống xong cũng chả chịu dọn dẹp gì nhìn mà thấy tức.
  7. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Mong là lần sau tổ chức tốt hơn, hic, đã phải bỏ cả việc đưa con bạn về nhà chồng cố chen sang rùi mà đông quá, ko vô được lại lủi thủi đi về, ngán ngẩm
  8. ButterFly_20

    ButterFly_20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    439
    Đã được thích:
    0
    Đông kinh dị, theo tớ nếu muốn đến thì nihongo senta phải bán vé hoặc ít nhất là dùng biện pháp là lấy thẻ học sinh. Mỗi thẻ chỉ kèm 1 ng thôi.
    Gì mà toàn bà già với trẻ con, chen như đúng rồi, giẫm hết cả vào chân
    Sợ quá, lần sau cạch mặt, ko giám chen, may quá mình gọi sensei xuống cổng đón ko thì chết mất
  9. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Qua việc tổ chức lễ hội hoa anh đào, tôi thấy có mấy vấn đề chính như sau
    1. Ban tổ chức đã cố gắng hết sức, rất đáng ghi nhận. Có vài trục trặc, nhưng tôi nghĩ vì các bạn ấy làm lần đầu, nên không có kinh nghiệm. Ví dụ cụ thể là giới thiệu quá rộng rãi, quảng cáo hoành tráng, miễn phí vé vào cửa ... cho nên việc "vỡ trận" trong cái khu vực bé tí tẹo ở Núi Trúc là không phải bàn.
    2. Ý thức của người Việt Nam chúng ta quá ẹ, thành phần đa dạng, từ thiếu nhi cho tới các bậc cao niên. Ví dụ thì khỏi phải bàn, ai đến cũng thấy hết rồi.
    3. Từ cái việc thiếu ý thức của người Việt là dẫn đến sự xấu hổ vô cùng trước khách nước ngoài (chứ không phải là người Việt). Chúng ta cứ nói mãi về ngàn năm văn hiến, lịch sử hào hùng, thông minh sáng tạo mà không nhận thấy những hành vi xung quanh chúng ta nó đang diễn ra theo một cách thật không văn minh tẹo nào. Nói thật chứ cách đây vài chục năm dân ta văn minh lịch sự hơn bây giờ nhiều nhiều lắm, tại sao nhỉ. Tu cai 3 no phat sinh ra cai 4 nhu sau
    4. Chung ta hay lam mot hanh dong gi do that cu the de "NANG CAO NEP SONG VAN MINH CHO NGUOI VIET". Toi biet la rat kho, tham chi co ban con cho la vien vong, nhung dien dan cua chung ta la mot trong nhung dien dan manh nhat, co uy tin nhat trong gioi tre Viet Nam. Vay chung ta hay lam mot dieu gi do cu the, va qua do cung tac dong den nhung nguoi khac. Mot thanh muoi, muoi thanh tram, tram thanh ngan, ngan thanh van .... chi can moi chung ta co gang no luc mot chut, tuong lai nhat dinh se thanh cong. Noi theo kieu nguoi Nhat thi Nothing is impossible. Vi du nhu toi co dua chau trai nam nay hoc lop 5, ban dau khi no di choi voi toi cung quen kieu vut rac bua bai, nhung nho co chu luon lam guong nhac nho, nen toi gio co the noi mot cach tu hao la chau toi co y thuc van minh trong cuoc song do thi. Lon len chac chan no se giu mai nhung bai hoc ma chu no da day va no se day lai em no nhu vay. Toi cung mong cac ban co the lam duoc dieu tuong tu. Chung ta khong mat suc, khong mat tien, khong mat nhieu thoi gian .... nhung chung ta co the duoc tat ca.
    HAY LAM GI DO DE CHUNG TA TRO NEN VAN HOA HON DI CAC BAN OI

    Được Nakata sửa chữa / chuyển vào 21:44 ngày 10/04/2007
  10. SymphonicDeath

    SymphonicDeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu kể cũng hơi lộn nhộn, và chương trình thì lung tung bậy cả lên, chả theo sắp xếp ban đầu gì cả, nhưng thật sự đây là lễ hội vui nhất mà tôi từng được đi (lễ hội cosplay năm ngoái cũng ko vui bằng). ^___^ Hi vọng năm sau trung tâm sẽ lại tổ chức tiếp.
    Mấy bạn trong đội Yosakoi với Mikoshi xinh dã man!! :D
    Muốn vào đây học quá, để năm sau có cơ hội tham gia...

Chia sẻ trang này