1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ Hội Hoa Anh Đào tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Russiana, 09/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Russiana

    Russiana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lễ Hội Hoa Anh Đào tại Hà Nội

    Xem trên ti vi xong thấy thất vọng. Những cánh hoa anh đào đẹp tuyệt, nền văn hoá NB đặc sắc với bao tiết mục hấp dẫn, chỉ có những người đến xem là quá chán. Hỡi các bạn trẻ, sao chúng ta không học được một chút đức tính nhường nhịn nhỉ. Nhìn cảnh bạn trai hồ hởi trả lời phỏng vấn mà thấy ghét. Bạn ấy không hề biết mình vừa vẩy một nắm bùn lên những cánh hoa tuyệt đẹp kia.
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  3. thefirefox

    thefirefox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thời đại của cạnh tranh, làm sao mà nhường nhịn được, được đằng chân lân đằng đầu, cái văn hoá VN thì dường như hai chữ nhường nhịn đã đi vào dĩ vãng. Hàng xóm thì tranh nhau về lối đi, nội cái cành cây nó chĩa sang nhà cũng thấy khó chịu. Anh em trong nhà mà cái lằn ranh giới hai nhà mỏng như kẻ chỉ cũng đã đánh nhau bưu đầu sứt trán. Học cùng lớp thì tranh nhau về điểm số, tranh nhau về cảm tình với thầy cô, trong yêu đương thì tranh nhau về gái đẹp, trai đẹp. Mua bán thì trả từng đồng từng cắc, tranh nhau từng mối khách hàng, đồng nghiệp trong cơ quan thì kèn cựa nhau về đồng lương, công việc, tranh nhau về thăng tiến, suất học bổng nước ngoài...
    Nói chung là hai chữ "nhường nhịn" chỉ giành cho trẻ con thôi
  4. Russiana

    Russiana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    thefirefox, cảm ơn vì lời bình sắc sảo của bạn.
    Đây là những trí thức trẻ của đất nước mà. Giả sử không xem được hoa anh đào thật chăng nữa thì họ cũng có thể kiến nghị ban tổ chức để lần sau tổ chức lại cũng có sao đâu? Cùng lắm là ban tổ chức sẽ không tổ chức nữa và họ không có cơ hội xem thì cuộc đời còn dài, còn biết bao cơ hội phía trước. Cư xử đàng hoàng bây giờ cảm thấy mình thực sự là người có văn hoá, đâu cần phải xem được hoa anh đào mới là người biết về văn hoá. Hỡi ôi biết thêm 1 chút văn hoá nước khác thì văn hoá của mình bị giẫm dưới chân rồi còn đâu.
    Giá tôi mà là phóng viên đài truyền hình, tôi sẽ hỏi ?obạn thấy văn hoá của Nhật có tuyệt không? Chen vào được vào đây, ngắm hoa anh đào xong rồi, bạn có thấy văn hoá của bạn tăng lên đáng kể không??
  5. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Đông như kiến, bị đè bẹp ruột. Được cái ngắm được chút hoa đào héo......
  6. bienmuahe

    bienmuahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ừ tớ thấy cảnh chen nhau vào mà buồn. Tớ ở bên tây vài năm thấy bên đó thật lịch sự. Việc gì họ cũng xếp hàng lần lượt chờ đến lượt của mình, về Vn thấy chán lắm. Không phải đi Tây về thì chê dân mình đâu nhưng thành thật là không thể chấp nhận được. cùng dân châu Á nhưng sự tự giác của dân VN gọi dân Thái bằng cụ. CHÁN

Chia sẻ trang này