1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ hội ma của hụi Ỉn...hic, hic....hẹ hẹ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi ILY, 01/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Lễ hội ma của hụi Ỉn...hic, hic....hẹ hẹ

    Đầu tiên là hoan nghênh cái xác chít treo cổ trên cây của các chú Ỉn...nhưng mà chả giống mấy, hic, chít treo zì mờ ăn mặc cứ như đi hẹn lover ý....
    hôm nay vui phết...
    thành tích nghịch của 83 càng ngày càng dày dặn đấy ....
    chả bít kể gì, cho các chú tự kể đấy
    bao h có ảnh thì up lên mạng nhé.....

    Forever and one I Love You
  2. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    7h30, có mặt tại trường Y. Một lũ đàn bà con gái và thằng Lionking đang đứng ở cổng, đứa nào đứa nấy mặt mày hốc hác, xem chừng sốt ruột lắm. Phóng vào xem, bọn con trai chuẩn bị đến đâu.
    Hic, thật thê lương. Nhảy vào giúp một tay.
    Rõ ràng khi chuẩn bị, các chàng trai thông minh đã không ngờ đến gió rất to. Không thể tả được tình cảnh thê thảm lúc cắm nến, cắm hương như thế nào đâu. Chị em mà được chứng kiến, chắc là khóc thét vì cảm động mất. Gió to, chưa thắp đã tắt, chụp nến cháy tơi bời. Đất cứng như đá, không cắm hương được. Ý kiến cực kì hay ho của Toos: gom hết hương, nến vào giữa đốt một đống to bị phản đối tức khắc. Ngốc thật. (nhưng cuối cùng vẫn có một bó hương to tổ chảng ở giữa, hehe). Nhìn bố X-Files hì hục chắp nối, cắt, dán chữ 83 mới gọi là cảm động chứ. Hô hô.
    BẤT ĐẦU.
    Được xem mỗi mấy trò. Câu táo. Nhìn thằng Nước mắm ăn táo của TC thì đúng là trên đời này không còn tình yêu nào đẹp hơn nữa. Nước mắm quì xuống, ngẩng đầu lên, mắt lim dim, chầm chậm và GẶM. Bên kia Rio và LongHS chia nhau quả táo của Tiny. Có ý kiến cho rằng kiểu này phải chia Tiny ra làm đôi, nhưng ai lấy phần nào đây..... Hehe.
    Màn chảy máu của Núi. Trong số các bà, thấy mỗi Pam là cứng rắn duy trì quan điểm "Nó giả vờ ý mà". Đúng là không hổ danh Pam sa đoạ, Pam cáo già, Pam....
    Hết rồi, đến 8h30 thì tớ phải về. Lúc ra gặp Kem Ý và Hungmn. Lúc đó trên xe 2 người đang làm gì, mà mình thấy rõ ràng mắt Kem Ý đang trợn tròn lên (không biết mình có nhìn nhầm không), hehe, đi qua được mấy mét rồi mới gọi "Tút".
    Sau đó còn trò gì nữa. Kể tiếp đi.
    Alone in the dark, where the demons are torturing me.
    The dark passage of revenge is all that I see.

    How can I get outta here?
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tối : tắc đường... Đến sân trường Y là 7 h 15. Đứng buôn chuyện đến 8h kém 15 thì cả lũ nhất quyết... "bên trong... thẳng tiến"... Từ xa đã thấy nến sáng rực ở 1 góc sân... lãng mạn tệ
    Nhìn cảnh con trai hì hụi cắm hương trên nền đất khô cứng, loanh quanh dựng lại những cây nến đổ, thấy, hichic, sụt sịt ... Zưng mà vui...
    Các chị em có vẻ rất khoái mấy cái vòng dạ quang... thi nhau đeo vào tay, vào cổ... lấp lánh, lấp lánh...
    Rồi... như mọi lần... có 83 là có hát hò... nhảy múa... cười đùa... ko bít chán... 1 đống nến cháy rừng rực giữa sân... các ỉn tay cầm hương : nhất bái thiên địa... nhị bái cao đường... phu thê zao bái... Rồi thì vừa nhảy vòng quanh vừa hát : Ai đã từng đi qua club 83, club 83 có nhìu con gái... ai đã từng nghe 83 cười, 83 cười ha ha ha ha "
    Hát chán chê, cả chuồng Ỉn chia làm 2 phe, chơi trò : lùa Ỉn vào chuồng . Hẹ hẹ, các chị em ra sức đá, đấm, chạy... để thoát khỏi vòng vây... Kết quả là : quân địch quân ta ... cả nhà cùng... sống
    Hẹ, còn zì nữa nhỉ...
    P/s: Quên mất, con gái thanx con trai nhìu... 1 buổi tối tuyệt vời...
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

    Được Hermione711 sửa chữa / chuyển vào 16:33 ngày 02/11/2002
  4. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Vui wa'!Tiếc thật!
    go away!i don't need you!
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Tối, 7h kém 15, vác bụng đói wa nhà PT, khệ nệ bê đc đống đồ ăn, với con dao bầu.
    7h kém 5, có mặt ở sân Y, gặp thằng sư tử ( ko fải là anh sư tử đâu nhá, ), ở ngoài cổng, vừa nhìn thấy PT sau xe mình, nó đã kêu ầm ĩ, xua như xua ruồi, thế là đanh fải để bạn PT lại.
    7h kém 6, vào góc sân, thấy thằng Long đang hì hục treo cổ, , Xfai với Rock bắt đầu màn cắm nến, thế là nhảy vào giúp 1 tay.
    7h, trời nổi gió, hơi lạnh 1 chút, nhưng ko sao, chỉ có đìu thành wả của anh em, hic, chợt nghĩ ra cách quay ngược cái chụp lại, cũng OK đc 1 lúc, mình với thằng Nhot với Baoyen đang tưng tửng sướng thì, hic, nó lại đổ. SAu 1 hồi bàn luận, cả lũ liền quyết định mặc kệ, cái nào đổ cho đổ, còn anh em thì cứ típ tục.
    Ở góc sân, Rio đã mang đc fần âm thanh đến, Tút thì vác bó hương chạy khắp sân,còn Xfai cũng đã xong fần trang trí cho 83, nói chung là cũng tạm ổn, đc rùi cho chúng nó vào, ( ê, vào đê, ).
    7h, ..., mấy ý, chẳng nhớ, "chúng nó" ầm ầm kéo nhau vào, rùi thì hò hét, rùi thì rú rít, lại còn tranh nhau đi đeo vòng nữa chứ, anh em bó tay. Mãi mới lùa đc "chúng nó" lại, OK, nổi lửa lên, thằng Rio lăm lăm chai champagne, cười nham nhở, "đừng sợ, ko fun đâu", nhưng mà, ......., thằng bẩn tính, nó fụt vào quần mình, thằng nhợn.
    Gần 8h, chơi trò chơi, trò thô bỉ, chúng nó lại ganh tỵ với hạnh fúc gia đình mình, lôi vợ chồng mình ra .......... Nhưng "thuận vợ thuân chồng, ăn chục wả táo cũng hết", chứ 1 wả táo thì nhằm nhò gì (mình nhỉ) ------> We win.
    Sau đó, đến màn tra hỏi hai bạn thành viên mới, mấy thằng thô bỉ tự dưng hum nay dịu dàng lạ, dịu dàng hơn mức cho fép, thế mà vẫn bị người ta chê nà nắm mồm đấy, các chú dỗi, ứ hỏi nữa, đi ăn đây.
    ...................................................................
    Thôi, tớ chỉ tường thuật đến đây thui, đến lúc fải về với "gia đình " rùi, ai nói típ fần sau đi

    My wife hears me!

  6. nhotcay

    nhotcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    2.200
    Đã được thích:
    0

    Ôi các bấcnò mà cầm cái thằng nguờI vứt quẳng nó lăn lóc truớc cổng trường Y chưa.( cổng chính ấy) Ai đi qua cũng nhìn tưởng là mình giết nguờI ạ. Có thằng đi qua còn đứng lạI nhìn 1 lúc khoảng đúng gần 1 phút nó mớI đi tiếp. Hichic. LạI còn cái đầu đĩa nữa chứ. Chắc nó tưởng mình là giết nguờI cướp của rùi mang xác đến trường Y để bán bộ phận lấy tiền đây. Hé hé.
    Mang cái mặt nạ ra chả doạ được con nợn nào cả hơi bị chán hichic. Huhu
    Từ sáng ăn được có cái bánh mỳ hơi khổ nhưng cũng không khỏ bằng mấy thằng kia. Chạy nguợc xuôi tất bật. hichic
    Dựa theo hạt cát nhỏ nhoi ?" làm phát 3 bài luôn
    Có thằng Rock rất là ngố. 4 giờ sáng bỏ đi bụI đời. Và thằng Rock là con ******** ?? :D
    Bố thằng Núi rất là chó ( tao nghe con gái nó hát thế nhá núi nhá :D ) sống cuộc sống rất hay cởI trần
    Bọn con gái rất dửng mỡ . ( emchịu không biết hát tiếp)
    Tra hỏI thành viên mớI đến là soi mói hé hé. Tao chả được nghe thấy các bạn đấy trả lờI gì cả mà toàn nghe thấy chúng ta cườI ầm vớI nhau. Híhí .
    À có cái màn ?o ngồI xổm? của cô nàng ngổ ngáo mà lạI ra nước là thế nào ấy nhẩy. hihi. Cả hồI cườI ầm lên liền đứng dậy thanh minh : Chưa ra kịp đâu ( iem là iem tự hỏI chưa ra kịp cái gì khi mà nứoc đã lênh láng trên sân. Huhú)
    To NT : 7h kém 5 có mặt ở sân đèo phù thuỷ.
    Đến 7h kém 6 mà lạI ở chỗ bọn tao trong sân được à. Híhí
    PhảI là 7h kém 4 chứ . hehe. Vợ con vào là thờI gian lú lẫn hết thía đó.
    Được nhotcay sửa chữa / chuyển vào 21:39 ngày 02/11/2002
  7. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ nhớ mỗi em conangngongao ngồi thu lu 1 chỗ, lúc đứng dậy thì mặt đất sũng nước, lênh láng. Về nhà vẫn thắc mắc mãi không hiểu tại sao
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​
  8. Blade-vampire_hunter_new

    Blade-vampire_hunter_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.838
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng không hiểu ??? Sao mà gà thế (hhêh..ăn trộm câu của thằng Kuân) !!! Tiếc là nó ko được chơi zdụ zdừa rùi !!!

    For as long as space endures, and for as long as living beings remain, until then may I, too, abide to dispel the misery of the world​
  9. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    hơ hơ, hôm ý các chú Ỉn vất vả quá....hoan nghênh các chú lắm...tinh thần Ỉn tuyệt vời....
    Bùn cười nhất khi Chip giật chìa khoá con FX ghẻ của thằng Long...he he, xót của....xấu hổ ko chịu được. Lại còn màn Long và Rio ôm nhau thắm thiết nữa chứ....2 thằng này cần đi kiểm tra ngay....ai đời lại...chậc chậc...trong mặt mũi cũng sáng sủa mà sao....hi`....em Chíp kiểm điểm lại thằng "Long hay sờ" nhà mày đi nhá.....
    He he, đúng là tối hôm ý 2 chú Long và Rio lên cơn hâm tệ nạn....phá xe của nhau....bị người ta chửi cho là phải....đáng đời thằng cáo......lần sau mà còn hâm kỉu ý ngoài đường thế nào cũng bị "chó cắn cho rách..quần"...he he
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  10. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    hôm đấy định đi học về thì ghé qua luôn nhưng tự nhiên ông thầy bị đâu bụng quá, ko chịu nổi, ông ý tái cả mặt, kô nói nên lời... thế là được nghỉ... sướng quá, phóng 1 mạch về nhà, đi đá bóng... xong tắm táp, ăn cơm, lên net 1 tí mới nhớ ra hôm nay chúng nó tổ chức Haloween,,, :)) đành chịu, 8 h rồi còn đâu... :(
    [​IMG]

Chia sẻ trang này