1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ Hội "NẾM"

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi chusan, 01/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngaicuu

    ngaicuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2005
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    bác nào ăn mỳ HQ rùi thì cho em bít giá rổ và chất lượng cái xiem nèo, nghe khoái fết ạ. Thanks bác trước ạ
  2. Luffy__

    Luffy__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em đi chiều CN. Thấy mọi người chê mà ko dẫn chứng chi tiết nên càng máu đi.
    Đi rồi thì cũng ko akay lắm . Chỉ mất 12k mua 2 cái kem ốc quế tươi , 2k gửi xe, chả thấy ai đòi vé.
    Lúc đầu vào em cứ nghĩ là còn cả ở trong nhà. Nhìn ở ngoài lèo tèo thế.
    Đã vào rồi thì cũng cố lượn 2 vòng ( mất 1'' ), cố " nếm " ít ômai, sữa đậu nành vị bùi thật, trẻ con thích phải biết .
    Chẹp, cũng may ko đi 1 mình, ko thì
  3. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    kết thúc! mọi cái quảng cáo đều sai toét! cái em được nếm nhiều nhất là ômai mất 2K gửi xe, 10K đi cùng bạn vào cửa! 16K mua báo TGVH bán có 2K 1 tờ, 6K 2 cái kem ốc quế
    giúp bạn bán bánh bao chiên! hết! nói chung là chán!
  4. 0203onlyu

    0203onlyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    lại chuyện lễ hội nếm, để em bổ sung thêm nhá.
    em và má đi vào đúng hôm khai mạc, ngày đầu tiên luôn nhá. rất sung sướng nhưng lúc đến thì đúng là, hic.
    trời nắng to, khi vào đến nơi là 9g30 mà nhiều hàng ( như cái hàng rượu ấy ) còn đang chuẩn bị đồ, chưa có mà nếm.
    té sang mấy hàng khác, nếm thử món cá cơm kho -> ngon, mua lấy 1 hộp 200gr 30k, ặc.
    uống thử sữa đậu nành, ngọt sắt, ko thích. vào mấy hàng đồ hộp thì ko biết nếm thử bằng cái gì, nhìn kĩ thì có mấy cái tăm ở đấy. em théc méc với mẹ, ko hiểu lấy thịt hộp bằng tăm kiểu gì .
    nếm càphê cà pháo, chen nhau cũng hoành tráng. nhất là món cơm rang và mì HQ í. em ko dám xớ rớ vì sợ mẹ 1 nơi, con 1 nẻo, nhưng quả thực nhà hàng HQ đấy cho bát ăn cũng xịn thật ( suýt bị mấy chị vệ sinh dọn rác xin mất bát đẹp ). nhưng cái cảnh bà con mình đứng trước quầy để đồ ăn của nó chìa bát ra, iem lại cứ thấy thế nào í. té khẩn trương.
    có món chè ở số 2 Cát Linh, mỗi tội ko được nếm. 6k/cốc, ngon, cũng ko thấy tiếc lắm. chứ như cái món Nem và Nem thì e ko mê nổi. mua về nếm thử và thấy tiếc, biết thế chả dại. nem tôm thì nhân mủn ra như cám. nem vừng chả thấy có gì đặc biệt. được mỗi cái nem ốc với nước chấm thì ngon. ối giời, 30k cho 8 miếng nem và 2 miếng gỏi. hic, sợ
    lại còn cái này thì là củ chuối to nhất trong cái buồng chuối ấy. số là lúc gửi xe, em trót để cái xe xuống hàng thứ 3 vì cái hàng 2 ấy hết chỗ rồi. một anh bảo dzệ lừ lừ tới, bảo để xe ra chỗ kia kìa ( hic, cái chỗ nắng như nung luôn ). em nghĩ đằng nào cũng sẽ sắp thêm hàng 3 để xe cơ mà, với lại cái bãi ấy quá rộng, có sao đâu. em cứ đi. thế là anh í nói theo ( em tường thuật nguyên văn nhá ) " có để xe ra chỗ khác ko? thích để đấy chứ gì, được rồi, cứ để đi. đừng trách đây nhé. " em akay định cứ đi thẳng nhưng nghe lời mama, thế là phải quay lại dắt đi. vui thật. có lẽ chả ở đâu bảo vệ lại oách hơn ở Triển lãm Giảng Võ nhỉ.
  5. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Hic, mình cũng đi lễ hội nếm, chẳng được nếm gì mấy, tính ra thì đi bộ nên không mất tiền gửi xe, mất 5K vào cửa.
    Nếm được mấy hột ô mai, mà chen thì thôi rồi.
    Xong tiếp đến là cơm rang, bị bọn nó xô đẩy nên cũng đành ngậm ngùi ra đi.
    Mì àh, trông có vẻ ngon nhưng mà.... trời ơi, được 2 sợi mì mà lại còn không còn đũa. Có phải chơi nhau không??
    Món xì dầu thì được ăn khoai tây chiên, nhìn ra bàn bên cạnh thấy 1 cụ nam đang ngồi gọt gọt, cắt cắt đến khổ, mà hình như còn không chịu rửa gì, hic
    Tiếp đến là hàng xúc xích, thực ra xúc xích Việt Nam mình cũng không thích lắm, nhưng vì là cũng đông vui nên chạy đến góp phần, may mà vẫn còn cầm vũ khí - đó là cái tăm ăn bên hàng ô mai. hê hê. Cũng phải được vài miếng chứ ít đâu.
    => Kết luận: lần sau sẽ không quay lại lần 2.
  6. hanoi_autumn

    hanoi_autumn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2001
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người bình luận thế này cảm giác may mắn quá định đi nhưng lại ko đi được
    Tổ chức như thế này thì mình tự đứng ra làm khéo còn hơn gấp tỉ lần ý nhỉ
  7. bluelys

    bluelys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là chán chết.
    Chỉ có mỗi cái hay là nhiều em xinh tươi . Ví dụ em này giới thiệu sữa MilkyUS thì phải. [​IMG]
    Được bluelys sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 07/11/2006
  8. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Vào đấy mua 2 hộp nem 10k/3 cái, nghĩ là triển lãm nó đắt nên em chỉ mua có thế.Quay về Mai Hắc Đế ăn, nó bán 30k/5 cái.Quay lại hội chợ thì đã đóng cửa rồi

Chia sẻ trang này