1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ hôi quê tui!

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Hanh`Khat, 24/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Lễ hôi quê tui!

    Cứ vào rằm tháng 9 là quê tôi lại xảy ra một cái..lễ hội, vâng đó là hội chùa keo, hội chùa keo được bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 âm lịch ở xã Xuân Hồng Huyện Xuân Trường nhưng trước đó cả tháng các làng đã chuẩn bị tập dượt cho tiết mục có 1 không 2 trên đất nước VN này, dó là bơi trải, nhưng ở đây là bơi trải đứng chứ không phải ngồi trên thuyền mà chèo như các vùng khác, Chiếc thuyền nhỏ như chiếc lá tre trên đó là 12 người dứng cầm chèo vun vút lao như tên bắn trên con sóng cuồn cuộn của dòng sông Ninh cơ, để đua nhau về đích tranh giải nhất, khi còn bé và cả khi tôi nhớn lên, cho dù có bận đến đâu tôi cũng phải 1 lần vào mùa hội, đi hội chùa keo thích lắm nhé, được ăn bánh dầy này ( cái bánh to như mả bố thằng ăn mày được làm từ xôi đồ bằng nếp cái hoa vàng, ăn với giò) đưọc chơi trống ...trống gì ấy nhỉ, trống gì mà nặn bằng đất sét ấy? tui quên mất rùi...hi`....
    Còn nếu không thích xem bơi thuyền thì bạn có thể vào chùa keo để cầu tài lộc và để xem rước kiệu, nhưng nhớ là cẩn thận đấy, hội chính sẽ rất đông, nếu bạn hơi nhỏ con thì rất có thể sẽ bị chen ..bẹp ruột luôn. Chen xong có thể bạn đã mỏi chân rồi, ghé vào khu di tích của cố Chủ tịch Trường Chinh nhé, để xem người đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất NĐ thế nào, chỉ cách chùa keo 20 phút đi bộ thôi mà....còn nhiêù, nhiều lắm, nhưng tôi sẽ không kể ra đây, còn để phần các bạn chứ, nào đến phiên các vị kể về lễ hội quê mình đi cho Hành Khất em được mở rộng con mắt....

    hu hu hu
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Em đi hội thấy có nhiều hành khất, không biết có ai là bác không

    To be or not to be. That 's a question!
  3. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Ớ, có đấy! tớ ngồi ở đầu cầu, chỗ từ chùa ra xem bơi trải ấy, chú mày ki bỏ xừ, có 2 trăm đồng lẻ mà cũng còn lưõng lự tiếc tớ, để đến tận lúc tớ để hé con dao bầu ra mới chịu thả vào nón tớ!
    hu hu hu
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kinh dị quá. Thế này thì em phải thủ mấy món võ để còn phòng thân khi nhìn thấy bác hành khất mí được.

    Poh
    [/size=10]
  5. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    hề..hề nói thế thui chứ tớ hiền lắm, chả doạ ai bao giờ cả ( có giết thì giết luôn thui)
    hu hu hu
  6. phamducbinh_1981@yahoo.com

    phamducbinh_1981@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    bac HANHKHAT that dung voi cai NICK cau bac, toi di den dau la cung gap BAC day, ban co hieu khong ha BAC
  7. dong_song_trang

    dong_song_trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    he he
    rat mong duoc mot lan ve que ban tham gia ;le hoi do
    doi la mot thu vien lon nhat
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ui. Có ai đi chợ Viềng hum nọ không. Hic. Em phải lên từ mùng 6 nên không đi được. May mà bố mẹ bảo thui cho nó ăn chán để mùng8 nó khỏi bò về.

    Poh
  9. Hanh`Khat

    Hanh`Khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Khốn khổ cái thân già này, đi từ 3 giờ sáng ở Hà nội, đến chợ Viềng lúc 5 giờ, May quá, kiếm được 1 chỗ ở đầu chợ ngả cái nón xuống , bội thu, bội thu...kiếm được bao nhiêu là ..lá bánh, cuối cùng với 1 ít xiền ăn xin được Kẻ hành khất già này ghé vào mua 1 cái xoong để cầu may cả năm, về nhà bỏ ra dùng mới biết là xoong...thủng
    hu hu hu
  10. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Khàkhàkhà. Rõ khổ thân bác. Nào mọi người quyên góp cho bác ấy kìa.

    Poh

Chia sẻ trang này