1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ khai trương Megastar Cineplex tại Trung tâm Vincom Hà Nội

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Giao_Hoang, 26/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he, anh nói thật chứ, dân mình nghèo thì chẳng nghèo đến cái nỗi đấy, chỉ có điều "cầu" về thưởng thức nghệ thuật không song hành với sự tăng trưởng của mức sống, thế thôi.
    Chừng nào người ta vẫn bằng lòng với những bản DVD screener phụ đề sai và hình ảnh đen ngỏm, vẫn bằng lòng với những rạp nửa chiếu bóng nửa sân khấu như Tháng Tám, vẫn còn cái văn hoá xem phim chả-biết-phải-phàn-nàn-thế-nào, thì người ta vẫn sẽ còn cảm thấy xót khi bỏ ra 50k đi xem Cineplex, thế thôi.
    Chừng nào...
  2. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [/QUOTE]
    Bác Giáo còn ảnh nào chụp Hồ Ngọc Hà ko? Post nốt lên đây đi bác, để em còn save.
    chị Hải Yến với Thanh Hải thì là chỗ quen biết với nhà em, ngoài đời giản dị, trông cũng xinh, nhưng giản dị quá nhìn ko ra dáng celebrity lắm. Minh Quân thì chụp làm gì, học trò cũ của bố mình, hồi xưa lên bảng hát bài trong phim Tây Du kí toàn đuợc papa cho 10
    Lạc đề quá, rạp này trông hoành tráng thật, về nhà nhất định phải ra ngó. Nhìn sơ qua thì thấy hình như hơi giống Odean ở bên này. Mà chiếu HHP phần 4 cơ à, sao nghe ai kêu chỉ chiếu mấy phần cũ thôi PHần 4 hoành tráng thế xem ở rạp xịn mới đã, HP mà chiều ở VN đừng nói 45k mà 100k em cũng bỏ
  3. red_green

    red_green Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, đang đi lang cùng 1 cô em gái. Cô em muốn xem phim, đang gần rạp tháng tám định qua đó xem lúc đó gần 4h nhưng mà rạp lại chiếu lúc 2h30 và 5h. Em đành gọi điện hỏi 1080 xem có rạp nào chiếu giờ này, họ bảo 4h10 trên Vincom có 1 giờ chiếu. Mới đầu vào mua vé giá 90k/1 đôi, hơi chát các bác àh, nhưng mà khi vào trong rùi thấy là phải so với sự đầu tư của rạp(các bác trên đã nói). Mọi thứ ở đây đều ok, em vào trong giật mình tưởng chỉ có 2 anh em (nghĩ mà đưa bạn gái vào thì tuyệt), quan sát thêm 1 chút thì thấy có thêm 1 đôi nữa, cả phòng chiếu có đúng 4 người(thế này thì rạp lỗ àh các bác), lần đầu tiên em vào 1 rạp cảm giác như chỉ chiếu cho 2 ng`(vị trí 2 đôi cách xa nhau mà). Bác nào có BF or GF lên đây xem rất Great
  4. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    He he, nói đúng quá .
    Dân mình tiền thì ko phải là ko có, nhưng có tiền là nghĩ ngay tới điện thoại xịn, Ipod, xe đẹp, nhà cửa, ô tô, du lịch, du học,... chứ cái vướn đề nghệ thuật thì nó xa rời tầm tay quá ! Mua mấy cái kia còn nắm chắc trong tay được chứ, chứ đi xem phim hay ca nhạc thì xem xong là hết rồi còn cái mịa gì nữa !
    http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2006/05/575679/
    Bài này đọc vui phết
  5. alexx

    alexx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dân mình chưa có văn hoá xem phim, hic cũng là một điều rất logic:
    1.Truyền thống hiếu học (và ảnh hưởng từ Nho giáo?) khiến người Việt khá ham đọc sách, nhưng văn hoá nghe nhìn thì vẫn còn là một cái gì đó hiện đại quá tầm, kể cả tranh ảnh nhạc nhẽo hay nghệ thuật thứ bảy. Điều này thuộc trách nhiệm của nền giáo dục chăng (thôi rồi, hễ nhìn thấy bốn chữ Giáo dục nước nhà thì tớ bưng miệng không dám nói tiếp ).
    2. Bản thân mấy bố phát hành phim còn không muốn coi "ra rạp" là một hành động văn hoá, thì trách được ai? Phim nào được nhập về Việt Nam chiếu cũng bị cắt từa lưa, bỏ cre***, thuyết minh sai be bét (có lúc thuyết minh chạy sau câu thoại gốc đến năm phút, hai anh chị đã "Goodbye" rồi thì họ mới thuyết minh đến đoạn "Hello" ), ngồi xem xong cứ ngờ ngợ là có thực phim dở như vậy không. Phim của người ta được phân loại PG-13 hay R đàng hoàng, mà nhà mình lại muốn huề cả làng cơ, muốn từ đứa con nít ba tuổi đến cụ già tám mươi ba tuổi đều đi xem được cơ, vậy là cứ thẳng tay mà gọt. Ừ chúng mình ra rạp là để cắn hạt dưa, để đong đưa nhau, để ngồi phòng máy lạnh trốn cái nắng hè tháng tám em nhỉ, phim thiếu dăm ba đoạn thì có chết ai đâu!
    3. Nói đi cũng phải nói lại, bên Tây vé xem phim của người ta là 9$, nhưng một cái bánh mỳ cũng đã 1$ rồi. Trong khi ở mình, một bản DVD đẹp có mười mấy khìn, thì bảo dân tình bỏ 50k để vào Cineplex xem chừng hơi khó.
    Trong ấn tượng cá nhân tớ, các rạp chiếu phim ở Việt Nam vẫn mang đầy màu sắc xa xỉ. Nhớ cách đây hai, ba năm, muốn đi coi một bộ phim thì gia đình phải lên kế hoạch trước cả tuần, rồi cãi nhau chán xem chọn Spider- Man hay Mùa ổi, rồi rình rập mua vé còn khướt. Không có cái thú một buổi tối xách xe lang thang, được nổi hứng tạt vào một cái rạp ấm cúng để nhâm nhi vài phút điện ảnh...
    4. Quả cũng có nhiều người sướng mà không biết hưởng. Tớ đây, vừa nghe nói Cineplex chiếu lại The Lord of the Rings và Harry Potter đủ bộ, đã xây xẩm mặt mày bủn rủn chân tay, chỉ muốn mọc ngay một đôi cánh để bay đến Vincom mua vé
    Được alexx sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 31/05/2006
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he đề nghị bỏ cái ipod ra khỏi danh sách chứ...
  7. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ipod thì iem cũng có một con
    Nhưng quả thật là Ipod chất lượng âm thanh tệ hại !
  8. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Chú Vi, với học sinh sinh viên thì 50K không phải là một món tiền nhỏ đâu. Tuy nhiên anh đồng ý với chú các vấn đề còn lại. Thực ra việc xuất hiện của rạp Cineplex là một tín hiệu đáng mừng, chứ cứ như tháng 8, Đặng Dung thì hỏng hết cả văn hóa xem rạp. Ngay cả Trung tâm chiếu phim QG mặc dù cũng có vẻ được đấy nhưng cung cách làm ăn vẫn còn mậu dịch lắm.
    Bạn Alexx thân mến, chả phải riêng mấy bố phát hành phim đâu mà phần đông các bố các mẹ làm trong ngành điện ảnh không thèm ra rạp xem phim thiên hạ làm thế nào đâu. Ừ thì đích đến là mấy giải Gấu vàng gấu bạc ở nước ngoài, nhưng mà làm phim lấy tiền của nhà nước rồi dân không được xem thì vớ vẩn lắm, còn làm phim hướng khán giả kiểu Chân dài váy ngắn thì cũng ....ẹ. Kiểm duyệt phim có cái thì thái quá, có cái thì lại thoáng quá, như phim Alfy chiếu ở rạp Dân Chủ toàn các em tuổi teen mà có nguyên cả cảnh hở ngực dài đến cả phút. Hay người ta quan niệm chúng nó giờ lớn hết rồi???
  9. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Vé gần 20k thì em đồng ý với các bác là cao so với mặt bằng. Vé ở anh là 5 bảng cho 1 suất chiếu,nhưng mà cái bánh mì rẻ nhất của Mcđonal đã là 1.19 bảng rồi, nên thực tế số đó so với thu nhập bình quân ở đây là hoàn toàn hợp lí.
    Em ko đồng ý với bác alex về văn hoá nghe nhìn. Nếu bọn tây phải bỏ tiền cao như thế so với thu nhập bt chắc rạp nó cũng vắng teo. Túm lại rạp muốn tồn tại được thì phải có các phim thuộc loại độc quyền, các nơi khác'' ko có thôi, hoặc phát hành phim trùng hoặc lệch vài ngày so với lịch phát hành toàn thế giới. còn chiếu phim cũ thì nói thật, nếu ko phải phim e thích thì còn lâu em mới đi lên Vincom.
    50k đấy em đi ăn nem rán với nem tai cho được việc
  10. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    À quên cho sửa tí, phía trên em viết nhầm 50k thành 20k

Chia sẻ trang này