1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ kỉ niệm một năm ngày thành lập CLB Hạ Long sẽ được tổ chức vào hồi 19h30 ngày 20/02/2003 tại quán

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi Milanista, 11/02/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Lễ kỉ niệm một năm ngày thành lập CLB Hạ Long sẽ được tổ chức vào hồi 19h30 ngày 20/02/2003 tại quán Cafe Nam Kinh số 135 phố

    Ngày ấy, cũng không nhớ nữa, khoảng gần Tết nguyên đán năm ngoái, mình mới tập toẹ vào TTVN, nhưng tham gia hoạt động vẫn hơi bị tích cực, tuy chưa bằng bây giờ. Còn nhớ, một lần mình đi tham gia hoạt động offline với Anti, hôm đó là trận đấu giữa Anti và 83. Kết thúc trận đấu, mình cùng với Anti và 83 đi giao lưu với 7X Hà Nội. Lúc đó box Quảng Ninh đã được thành lập. nhưng chưa có người biết mấy, trong lúc nói chuyện, mình biết được ông ATC. Và biết được ông này làm to trong TTVN, mình mới lại gần, nhờ vả về việc thành lập box Quảng Ninh, nói chuyện với ông ấy mới biết được. box QN đã có và anh Bigbang đang làm mod trong đấy, kết thúc buổi nói chuyện thu được số con Mobi của BB.

    Sau buổi họp mặt, mất mấy nghìn gọi điện cho BB, và thu được 1 buổi hẹn gặp vào tối ngày hôm sau cũng ở 523 Kim Mã.


    New beginning, no love, no money




    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 17/02/2003

    Được give_me_your_heart_now sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 19/02/2003

    Được MIlanista sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 19/02/2003
  2. Lo_Lem_Ngo_Ngan

    Lo_Lem_Ngo_Ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi sao ạ?
    ....Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể.. đến bên nhau bằng 1 phút dối lừa
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, lại viết tiếp vậy.
    Hôm đó, mình đi rõ sớm, mà hồi đấy mình đang hết tiền, ngày hôm đấy, ngồi quán Rossoneri (PCT và Mod box IAT)cả ngày (dùng Net chùa mà). Tối làm 5000 xe ôm đến 523 Kim Mã, xót tiền quá. he he, vào quán mình quen được một số người, toàn là những thành viên chủ chốt của HLC trong những ngày đầu thành lập, đó là Becky Sharp, Interceptor, New Tazzan, Tupt. những người này đóng góp công sức không nhỏ tới sự phát triển của HLC, bây giờ họ cũng ít hoạt động hơn rồi.
    Hồi đấy trong em Becky Sharp xinh lém, chứ không xấu như bi giờ he he, ngồi cả buổi, mình chiếu tướng em Becky. ngồi đối diện mà. Đợi mãi ông BB mới thò mặt đến, ấn tượng về BB lúc đầu rất tốt . Cao to, đẹp rai, ga lăng, đúng là dân Quảng Ninh có khác, ai cũng thế.
    Hôm đấy, hai anh em ngồi nói chuyện về việc phát triển box Quảng Ninh, cho nó bằng anh bằng em. Hai anh em thống nhất cách phát triển QN, mình mới đưa ra ý tưởng, đi quảng cáo cho box ở các forum khác và thống nhất một buổi họp ở Quảng Ninh vào dịp Tết.
    Cuối cùng thì cũng phải chia tay, mình dò hỏi mới biết em Becky ở ngay gần nhà mình trọ trên HN, đang định đi xe ôm lên chỗ Rosso, thấy em Becky đi xe đạp về một mình, mình đi nhờ và đèo em ấy về nhà, đi trên đường, hai người tâm sự và biết được nick trong YM của em ý.
    Đến ngõ vào nhà mình, em ý đi về nhà một mình, thế là lại mất mấy nghìn xe ôm lên 70B Đội Cấn, lên đấy ngồi Net tiếp vậy.

    New beginning, no love, no money

  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    oè thế thì tổ chức sinh nhật như bên HPC chứ hả bácđặt cái bánh kem to vào nhá em thích ăn lắmEm mới vào... chưa biết nhiều về Box bác kể cho em và mọi người nghe nữa đi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm đấy, mình ngồi chat với em Becky cả đêm, em này toàn lên mạng vào buổi đêm. Tranh thủ vừa chat vừa gửi mấy topic vào các bác Public, Thảo Luận, vv và vv. Nội dung topic đó như thế này này http://ttvnol.com/forum/t_35612
    Đang post dở thì nhận được 1 tin nhắn thông báo : bạn gửi cùng 1 chủ đề lên nhiều diễn đàn, bạn đã bị lock user lại. thế là tèo. may là lúc đấy ông lão ATC có trên mạng, lại dùng nick I_love_Mu của thằng bạn gửi tin nhắn cho ông ấy, nhờ ông ấy mở nick cho mình. Chán quá, quay sang tâm sự tiếp với em Becky. Em ấy rủ mình mai về sớm với em ấy, trong khi túi mình còn có ba mươi mấy nghìn đấy, cũng chẳng nhớ. Nhưng mà máu lên, mình gật đầu cái rụp.
    Thế là đêm hôm đó, một mình lang thang đi bộ trong đêm, lúc đó vào khoảng 3h, 3 rưỡi gì đó, Bắt đầu từ 70B Đội cấn, đi hết phố Đội cấn, lên đường Bưởi, vòng xuống Hoàng quốc việt, đi tắt qua Nguyễn Phong Sắc, và đích đến là nhà A7 Tập Thể ĐHSP I. Quãng đường khoảng 5 hay 6 km gì đấy, cũng không nhớ. Đang đêm mò về nhà gõ cửa, bị chửi một trận, vì cái tội về muộn + cái tội lục quần áo, gây tiếng ồn không cho người khác ngủ . Cuối cùng thì cũng xong, lúc đấy vào khoảng 5h. Lại lang thang đi bộ hơn 1km nữa, đến nhà em Becky, may là buổi tối em ý chỉ nhà cho rồi. Gọi em ý dậy, he he, được em ý cảm ơn vì đã gọi em ý dậy, bởi vì sợ muộn giờ tầu.
    5h30, mình, em Becky và bạn em ý xuất phát, nhưng trời mưa mới khổ chứ, nhưng may là mưa phùn, gần tết mà. Ngồi lên xe ôm cũng lo ngay ngáy, chỉ sợ không đủ tiền trả xe ôm. Còn có hơn 30 ngìn, mà mấy thằng phòng mình nó cũng không còn tiền, cho nên không vay được đồng nào.
    May là hôm đấy em Becky cứu mình 1 bàn thua, mình chưa kịp trả tiền xe ôm, thì nhận được tin vui, em ý trả tiền xe rồi, trước khi đi, em ý đã trả tiền rồi, may quá, thế là đủ tiền đi tầu về HP rồi.
    Phù, mệt quá, mai viết tiếp vậy

    New beginning, no love, no money

  6. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Một trong những niềm vui và may mắn nhất của Việt-Thắng là được trở thành thành viên của HLC . Cái ngày đầu tiên đó cũng đã cách đây gần được một năm rồi .......Tình cờ quen một cô bạn người Quảng Ninh , tình cờ vào thử box Quảng Ninh một lần , tình cờ gắn bó với HLC , tình cờ quen em HoaSung và cuối cùng thì cũng tình cờ yêu em HoaSung mãi mãi......... Cũng phải công nhận rằng con gái Quảng Ninh tuyệt vời thật . Sau này về Quảng Ninh đón " dâu " rùi mọi người nhớ đến tham dự cùng Việt-Thắng nha ! ( còn nữa mai post tiếp )
    Welcome to : www.vietthang.vze.com
  7. heavyrocker

    heavyrocker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0
    anh em mình xem tổ chức SN cho bõ đi chứ nhỉ.Tiện thể họp mặt đầu năm luôn.Mọi người thấy thế nào?
    I HATE MY SELF FOR I LOVING YOU
  8. maythichgi

    maythichgi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào cũng thấy ăn, không ăn không chịu được hả?
    Tôi được con bé này cho 1 nick để vào 1 cái mà nó nói là vui lắm. Tôi hỏi vui thế nào nó bảo muốn biết thì phải tìm hiểu, Tôi hỏi tìm hiểu thế nào? Nó bảo rằng" Em ở đâu thì bác bám đuôi ở đấy".Tôi yêu cầu tôi phải có 1 nick mà mới nghe tôi phải thích.Tôi có nick này..Thế là tôi vào đây.Chưa hiểu gì nhiều, cũng chưa thấy vui lắm.Nhưng thành thật chúc mừng các bạn
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục câu chuyện vậy.
    He he, hôm đấy, khi đi trên tàu mình buồn ngủ quá, đêm hôm trước có được ngủ tí nào đâu. Lên tàu xong, nói chuyện vài câu thế là vùi đầu vào ngủ, nhưng nào có ngủ được đâu, em Becky em ấy nói lắm quá, công nhận là nói như vẹt ấy. làm mình chẳng ngủ được (ke ke, nếu em ấy mà vào đây thì mình chết). Về tới HP, việc đầu tiên là vào hàng Net ngồi, may là nick Milan của mình mới được mở lại, vào post mấy bài trong Anti và 1 topic thông báo họp box Quảng Ninh vào dịp tết.
    Nhưng qua Tết, chẳng có bố nào nhà mình đi họp cả, BB thì bận, chả nhẽ mình đi họp một mình phí tiền nước quá, he he, thế là kế hoạch năm đó phá sản.
    Thế là một cái Tết đã qua đi, lại tiếp tục đi học, còn nửa năm nữa thôi. Năm cuối lên cũng rỗi rãi, suốt ngày vào mạng, từ sáng đến tối. Mà dạo đấy box Quảng Ninh phát triển cũng khá tốt, chắc là nhờ Milan ngoại giao tốt, các thành viên của HPC kéo nhau vào, Becky Sharp, Interceptor, Đau đầu vì tiền, xuất hiện thêm một số thành viên mới như Ngoclinh, Vietcom. Dr Jones.
    Nhận thấy tình hình có vẻ khả quan, mình với anh Bigbang lại quyết định tổ chức một cuộc họp box, thông báo được đưa ra trước tới gần 2 tuần, và có vẻ như được rất nhiều người hưởng ứng. Và lịch họp đã được thống nhất vào chủ nhật ngày 24-2-2002, vào lúc 7h30

    New beginning, no love, no money

  10. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Em chân thành xin lũi mọi người vì k tham gia thường xuyên được .
    Hi vọng sẽ được ăn bánh kem sinh nhật
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này