1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê la 21 ngày Vân Nam ! đi về "khoe" lại

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi jinQ, 09/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhlienta

    hanhlienta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hành trình thích quá . Ảnh chụp cũng đẹp nữa . Tớ chắc phải cắt hành trình này đi thành mấy chuyến, chẳng được nghỉ làm một hơi để đi như vậy.
    Cho tớ hỏi đường đi từ Lệ Giang tới núi Ngàn Rùa ở Lê Minh đi bạn JinQ ơi. Có thể đi về trong vòng 1 ngày được không bạn? Cám ơn bạn trước nhé
  2. Sobek_2011

    Sobek_2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ......hờ hờ, em tại tưởng bác Jin cũng học FTU thì em chạy sang nhận vơ họ hàng tí ......
    ......thôi, nếu nhà nghỉ dễ tìm thì ổn rồi, may mà bác nhắc cái vụ cò kéo kia để em biết đường đề phòng ......bác zỗi zãi thì úp tiếp ảnh đi, ngày nào em cũng mò vào topic của bác để du lịch qua màn hình desktop đấy ......
  3. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Từ Lệ Giang đi núi Ngàn rùa đi trong 1 ngày thôi bạn ạ . Phải thuê xe đi. vì khá xa. tầm 300tệ lúc thường và 450 tệ mùa du lịch. vé 60 - 80 tệ. đến đó rồi đi bộ lên tầm 2tiếng . có đi lừa nhưng mình không biết giá.
    trên đường đi bán rất nhiều Đào loại to vừa giòn vừa ngọt chứ ko bở bở như bán ở VN đâu .
    cảm ơn các bác đã quan tâm. em sẽ post ảnh tiếp ạ
  4. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    up tiếp mấy cái ! 1 tiếng nữa em về quê 3 ngày. chắc chả có net mà lên chơi với các bác
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    @ Jin béo : AI cho ấy đặt tên tớ cạnh cái chữ FTU quái đản thế hả. Lại là Dê còi ton hót hả. Hồi tớ đi Lệ Giang may mà có ng đến trc tìm phòg ko thì cũng méo mặt. May mà nhà nghĩ rất đẹp và cổ kính. Bác chủ nhà rất tốt. Có nhiều món cũng ngon nữa. Món mì j ăn trong ống tre ý ko nhớ tên. Vụ leo ngựa lên Ngọc Long Tuyết Sơn cũng mê tơi thật. Nhưng tớ chưa đc ăn dâu tây LG.Ấy đến Shangrila mà ko đến hồ BItahai ah
  6. lemnhalemnhem

    lemnhalemnhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    khiếp quá, la cốt ép tê u kéo đàn vào đây chảy nước mắt ngập lụt nhà bạn Qjin òi hoaizzz, tớ thèm 1 quả xuyên việt phát điên lên được mà lẫn lữa 2 năm trời làm không nổi, bây h xem ảnh Qjin đầu độc thế này tở đến héo hon mà chết vì thèm khát mất thôi, Chi na ơi là Chi na, nhớ hứa rủ tớ rồi đấy nhá, la cốt ép tê u mà đi thì vặn răng vàng ra bán tớ cũng đi, ok men! chúc vui vẻ!
  7. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Bitahai có đi hết chứ . nói chung những điểm gì nổi tiếng ở Vân Nam tớ cũng đi hết rùi. những cái nào không đi thì vì điều kiện kinh tế hoặc nó không đáng đi
    tớ nhớ sẽ rủ các cậu đi mà . an tâm. chỉ sợ la cốt ép tê u không chịu được gian khổ nên không đi thôi.
  8. xuka2007

    xuka2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Oi, bac jinQ lam em ghen ti qua. Nho Le Giang nua.
  9. sarangheeyo

    sarangheeyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    ui, nhìn ảnh cứ gọi là thèm...^^ fê quá!!! Sang năm cố gắng đi Lệ Giang, hị hị
  10. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ick ! lang thang lại nhìn lại cái topic của mình ! gần đây bận quá quyên cả up nốt ảnh với cả hành trình ,. hiz hiz hiz

Chia sẻ trang này