1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê - Lưu - Phong cách là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu - Toà tháp 12

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi bibiluu, 14/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    vào đây gặp riêng bé Bi 1 phát đỡ nhớ
    tặng bé nè
    ngày 2 , 3 vuỡn phải đi làm à. khổ nhỉ thương bé Bi wá
  2. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Chống gậy sang từ hôm nọ cơ. Nhưng mà chỉ dám đứng ở cửa nhìn vào thôi!
    Cám ơn nhá!
  3. sieucun1

    sieucun1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà !
    Chúc cạ nhà 1 ngày vui vẻ !
  4. thitnguoi

    thitnguoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    bây h mới chào à
  5. solohanoi

    solohanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    0
    Cũng vào chào cả nhà phát !
  6. bangcongtu

    bangcongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Ngày lể mà nhìu người vẫn phải đi làm giống mình thế nhỉ, chán quá đi mất
  7. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Lão già cũng phải làm cơ à
  8. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    vào điểm danh " lào :"
  9. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước tòa là 4 người trong đó có 1 nguyên cáo là holiwar và 3 bị cáo là hitle, nhangheo-xautrai và kite.
    Quan tòa: Cô hitle, cô cho biết lý do ra tòa?
    hitle: Tôi biết đâu, hôm đó ngủ dậy thì chồng tôi lôi ngay tôi đến đây, vừa nói vừa chỉ sang holiwar.
    Quan tòa: Anh holiwar, anh kiện cái gì nào??
    holi: Tôi kiện con vợ tôi, nó lăng nhăng ngoại tình
    - Anh có thể nói rõ hơn
    holi: hôm đó tôi đi làm về sớm, về nhà thấy con vợ tôi, vừa nói vừa chỉ sang hitle, nó nằm trên giường, đầu tóc thì rũ rượi, mệt mỏi. Tôi nghi ngay là có thằng nào trốn đâu đó. Tôi tìm khắp nhà không thấy ai, nghi ngờ là nó nhảy từ tầng 2 chạy trốn, tôi lao ra lan can thì thấy một thằng mặc quần đùi cởi trần, đang chạy dưới sân. Tôi tức quá, bê luôn cái tủ lạnh ném xuống...........
    Quan tòa: rồi rồi, anh kite anh có gì để nói không
    kite: Tôi có biết gì đâu, chiều nào tôi cũng chạy thể dục, đang chạy thì bị cái tủ lạnh rơi ngay vào chân, may mà không chết, tiên sư cái thằng holi
    Quan tòa: Ra là thế, thế còn anh? Vừa nói vừa quay sang nhangheo-xautrai, đang ngồi trên xe lăn, băng bó đầy người. Thế anh liên quan gì tới vụ này???
    nhangheo: Tôi có biết gì đâu, tôi đang trốn trong tủ lạnh thì..................

  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    ỐI zồi ôi là zồi ôi. Chết cười với cái fiên toà này
    Chưa bao giờ đc chứng kiến fiên toàn nào dư lày. Cười fát nữa
    @ Kite: Thế... thế... hoá ra là... là... nhangheo mí Hit... n... n... noạn n... nuân à???

Chia sẻ trang này