1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẽ nào chúng mình chia tay thật sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pinkclouder, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinkclouder

    pinkclouder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình đã viết thư cho anh nói với anh rằng mình đã chấp nhận được chuyện chia tay. Nhưng không thấy anh hồi âm, mình nghĩ là anh đã không nhận được. Và mĩnh cũng lại đã mong là anh không nhận được vì không muốn anh đọc được những dòng thư nói rằng mình chấp nhận làm người ra đi, chấp nhận không đi đến cùng của một câu chuyện tình yêu mà mình đã luôn tin rằng nó sẽ tốt đẹp. Mình sẽ thay vào đó là tình yêu mình dành cho anh vẫn sâu đậm, là mình sẽ cùng anh cố gắng để mối quan hệ của hai chúng mình sẽ là chỗ dựa cho cả hai. Mình sẽ nói với anh rằng, chẳng thể chia tay khi hai đứa đã có một thời gian dài bên nhau, hiểu nhau rồi chỉ còn thiếu là chứng tỏ cho nhau biết mình hiểu người yêu của mình như thế nào? Không thể bỏ dở một con đường mà mình đã đi đúng hướng, đã chinh phục được những quãng khó khăn nhất, đã tin tưởng, đã đạt đặt bao hy vọng vào đó!.....
    Mình đã hành động theo đúng lời trái tim mình thúc giục. Mình đã gọi điện cho anh để nói với anh điều đó. Nhưng....
    Trong cuộc nói chuyện, anh đã rất dè chừng,.... anh nói sợ phải yêu một người con gái lắm rồi....???Chẳng nhẽ, mình đã làm anh nghĩ về mình tồi tệ thế sao???....
    Mình muốn khóc mà chẳng thể khóc được. Đầu óc trống rỗng và hư vô....
    Lẽ nào chúng mình chia tay thật sao???......
  2. pinkclouder

    pinkclouder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách và tình yêu!
    Khoảng cách có thể làm cho tình yêu trở nên thi vị hơn nhờ nỗi nhớ của những người yêu nhau. Khoảng cách cũng có thể giết chết tình yêu khi hai người yêu nhau quan trọng hoá khoảng cách...
  3. akitsuki

    akitsuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu làm cho con người ta hạnh phúc thì đương nhiên khi mất đi tình yêu (hay nôm na thiên hạ vẫn gọi chia tay, giải tán gì đó) làm cho con người ta đau khổ là chuyện khó tránh khỏi. Bạn nên nghĩ rằng đấy chỉ là sự kết thúc một chuyện cũ để bắt đầu một chuyện mới. Và nếu bạn yêu bằng trái tim, bằng cảm xúc thì chuyện chia tay chỉ đơn giản là cảm xúc đã hết và sự đồng điệu của trái tim không còn. Chính vì tình yêu là sự hoà hợp tự nguyện của cả hai người. Bạn sẽ luôn hỏi....Tại sao anh ấy lại ra đi?.....tại sao anh ấy không nhận thấy tôi vẫn còn yêu anh ấy biết chừng nào?...và bạn không tìm ra câu trả lời. Trên thực tế là bạn không muốn đưa ra câu trả lời. Bạn sợ phải đối mặt với sự thật. Nhưng cách nhanh nhất để bạn tự giải phóng cho mình chính là đối diện với sự thật: là anh ý không muốn ở bên bạn nữa. Lý do công việc mà anh ý đưa ra mãi mãi vẫn chỉ là lý do. Bạn thử nghĩ xem hồi mới yêu nhau, chỉ cần thấy bạn thoáng thẫn thờ, lơ đễng là anh ý sẽ hỏi bằng được bạn đang nghĩ suy nghĩ hay phải giải quyết chuyện gì. Anh ấy luôn muốn được chia sẻ với bạn. Và bây giờ, nếu anh ý còn yêu bạn thì không có lý do gì để anh ý nói rằng vấn đề của bạn làm anh ý mệt mỏi. Bạn nên nhớ rằng trong chuyện tình cảm, chẳng ai giúp mình tốt bằng chính mình. Khi bạn đối diện với đau khổ và vượt qua được bạn sẽ thấy.....Ôi sao mà mình giỏi thế.....
  4. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ngạc nhiên vì câu chuyện lại trùng hợp đến vậy, mà với mình nó xảy ra đến 2 lần. Lần đầu tiên mình quen một người nhưng người đó phải đi học xa ở tận nước ngoài kia. Lúc đầu còn email chat chit vui vẻ lắm, nhưng tính mình là một đứa trẻ con hay nhõng nhẽo và hờn giận. Mà con trai thì họ luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Dỗ dành mình vài lần còn được sau đó anh ấy nản quá và lảng tránh dần dần, mình đau khổ khóc lóc tiếc nuối nhưng vẫn phải nghe lời xin lỗi của anh và chia tay. Mình khuyên bạn chia tay rồi thì chớ có liên hệ nếu không bạn sẽ không bao giờ quên được người ta. Mình phải mất 4 năm mới quên được chuyện này vì mình vẫn cố gắng đóng vai người bạn tốt hy vọng anh ấy nghĩ lại. Nhưng anh ấy có người yêu rồi lại bỏ người yêu chứ không bao giờ quay trở lại với mình và lần cuối cùng mình gặp anh ấy mình đã đem toàn bộ tình cảm trả lại hết cho người ta và ra đi chứ không thể làm bạn được nữa :). Đằng nào mà chuyện chẳng kết thúc vì hiện anh ấy cũng không về nữa , hơn nữa càng ngày con người ấy càng thay đổi, khéo léo hơn, thực dụng hơn.
    Đến khi mình gặp được người mới thì mình lại đi học :)). Khuyên là không nên yêu khi đi học, cãi nhau thì không làm ăn được gì đâu. Mình vẫn chứng nào tật đấy, doạ bỏ nhau đến 20 lần, công nhận là anh ấy rất nhẫn nại nhưng cho đến cách đây 1 tháng. Tự dưng anh ấy im lặng, mình viết thư nhắn tin thế nào cũng không trả lời, kể cả khi mình viết thư say goodbye vẫn không trả lời. 2 tuần đó mình như sống trong địa ngục cảm giác tiếc nuối hối hận khủng khiếp vì mình biết có đi cả đời cũng không bao giờ có thể tìm lại người phù hợp với mình đến thế. Cuối cùng không nén nổi nữa mình nỗ lực viết thư cuối cùng hỏi tại sao lại im lặng, n ếu không còn là gì thì cũng là bạn bè, sao ra đi mà không từ biệt. Cuối cùng trong ngày hôm ấy mình nhận được thư trả lời rằng anh ấy mới đi vắng khoảng hơn 10 ngày mà đã nhận được thư của mình nhiều quá, chưa gì đã ầm ĩ lên rồi Mình biết anh ấy không hề đi vắng, có lẽ a nh ấy cần thời gian để suy nghĩ cho chuyện này và cuối cùng đã tha thứ cho mình. Sau chuyện này mình tự biết phải làm gì. Cái gì cũng có giới hạn, đừng để người khác phải đau khổ vì khi con trai bắt buộc phải lựa chọn thì con gái thường bị out... :((
    Bạn nên để cho anh ấy một thời gian để suy nghĩ, đừng viết thư đừng làm gì cả. nếu còn tình cảm thì anh ấy sẽ tự động quay lại, còn nếu không thì đừng làm người ta mệt mỏi thêm.
  5. bups

    bups Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình cũng đang ở trong tâm trạng của darknight trước kia, cũng bướng bỉnh, rồi trẻ con nữa, suốt ngày gây sự rồi giận nhau. Bây giờ anh ấy cũng đang im lặng, hơn tuần nay rồi mình cũng giằn vặt, buồn bã nhưng biết làm gì đây...Có phải người ta cũng đang cần có thời gian để suy nghĩ lại hay không??
    Hối hận vì tính nhõng nhẽo, giận hờn của mình, khó chịu vì ở xa muốn mà không làm gì được...
    Mà phải làm gì tiếp theo nhỉ darknight??? Cứ thế này chắc chết mất
    Được Bups sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 08/12/2004
  6. darknight

    darknight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, đây là lời khuyên của một số chị lớn dành cho mình và bây giờ mình nói lại với bạn. Trước hết 1 tuần tới bạn hãy suy nghĩ thật kỹ xem bây giờ bạn muốn gì, nếu còn muốn tiếp tục thì hãy xác định là mình sẽ phải cư xử như thế nào vì ở xa nhau cãi nhau rất khó hoà giải và dễ dẫn đến chia tay. Nếu bạn ở nước ngoài thì càng khó vì con trai không hề muốn làm người bị động. Sau khi bạn suy nghĩ kỹ rồi mà người kia vẫn chưa trả lời thì bạn nên viết một lá thư thật chân thành, đừng khóc lóc sướt mướt quá, nói rõ tình cảm của mình và những gì bạn sẽ định thay đổi trong thời gian tới :)). Sau đó thì ngồi chờ, những ngày này thật là khó chịu lắm vì khi bạn đã viết thư đi là bạn mong có câu trả lời, bây giờ thì tớ c hẳng viết email nữa. Lúc nào rảnh thì chat thôi. Nếu bạn trai của bạn là người tốt và thật sự chân thành thì anh ấy sẽ trả lời bạn, cho dù kết quả là như thế nào. Có thể bây giờ anh ấy đã mệt mỏi vì bạn hoặc cũng có thể anh ấy nghĩ bạn đang giận lắm nên để một thời gian cho bạn nguôi ngoai. Tớ không biết nhưng nói chung con trai thích phụ nữ dịu dàng và tạo cảm giác bình yên. Bạn tớ bảo người như tớ sau này cãi nhau cái chắc đưa nhau ra toà luôn hì hì. Vì thế đừng để những thói quen trở thành tính cách. Tớ thì ước chưa bao giờ yêu gì sất. Tớ mệt lắm rồi. Bài vở đầy ra đây :))
  7. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    pink minh` hieu cam giac cua? ban .Nhung tot hon ban dung` suy nghi~ nua~ se~ dau cang` them dau .Minh` khong co'' kha? nang khuyen ban vi` minh` con` dang o? mot tam trang khung? hoang lam'' .Nhung duoc mot dieu minh` moi'' duoc tin thi da^u-cong viec dang co'' them nac thang moi ,minh` nghi~ ban hay~ de? cong viec len lam` dau` di .Ban ghap nguoi` ta ban se~ cang` xot xa them ma` thoi .Minh` thi` khong muon ghap chut nao` va` biet chac nguoi` ta cung~ khong du hoi xem minh` ra sao .Chuc ban cung~ nhu chuc minh` se~ tot hon .
  8. pinkclouder

    pinkclouder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Juri đã chia sẻ cùng với mình! Khi mình và anh ấy quyết định chia tay là lúc mình bắt đầu nhận một công việc mới. Đây là công việc phù hợp với khả năng của mình và cũng hứa hẹn khá nhiều triển vọng. Mình nghĩ là sẽ tập trung vào công việc và gác lại mọi chuyện. Nhưng mình chỉ cố được một thời gian ngắn, con tim vẫn mách bảo mình phải hành động thì lý trí mới thành công được. Và mình đã cố gắng để giải thoát khỏi tâm trạng phức tạp bằng chính tình yêu của mình. Mình đi tìm câu trả lời cho vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ, cho những băn khoăn chưa có câu trả lời, mình tin vào tình yêu và hành động của mình. Cuối cùng thì mình cũng đã được giải thoát!
    Anh ấy và mình đã hiểu nhau hơn sau những ngày tháng không liên lạc, cả hai cùng đặt bản thân mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Bây giờ chúng mình đã quan tâm đến nhau nhiều hơn, chịu khó lắng nghe nhau hơn. Đặc biệt là tụi mình biết cách thể hiện những đòi hỏi của cái tôi cá nhân mình hơn.
    Cám ơn các bạn và diễn đàn đã chia sẻ với mình trong lúc thất vọng nhất và đã cho chúng mình cơ hội hiểu nhau hơn!
  9. blueskynight

    blueskynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mình rất vui khi bạn đã tìm ra lối thoát, chúc mừng bạn nha, bạn may mắn hơn mình nhiều, còn mình... ko biết phải làm sao hết, bạn ở đâu vậy? có thể cho mình biết địa chỉ được ko?
  10. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    khoảng cách thật đáng sợ! cứ tưởng rồi mình cũng sẽ vượt qua, nhưng thật ko ai đoán trước được. khoảng cách, thời gian và cả những lo lắng về cuộc sống mới lạ bên xứ người đã khiến em mệt mỏi. những lần như vậy lại cãi nhau, em lúc nào cũng là người nói câu đó, nhưng là những lúc theo như anh nói "mất tỉnh táo", anh cũng bỏ qua. rồi đến bây giờ người mà chưa hề thốt ra câu nói ấy lại sắp sửa nói rồi. đúng ko anh???
    buồn!

Chia sẻ trang này