1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẽ nào chúng mình chia tay thật sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pinkclouder, 30/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pinkclouder

    pinkclouder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, mình đã chia tay một người bạn thân nhất. Nao nao buồn và....
    Mình tự hỏi, luôn tâm niệm hạnh phúc của người khác cũng là hạnh phúc của mình và sống vì điều đó có đúng không???...
  2. cuccuh

    cuccuh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hắn nói: Mình phải tạm xa nhau một thời gian. Tớ cần thời gian để quên cô ấy. (Hắn thích cô ấy 1 tháng nay rồi, và TY giữa mình và hắn là 3 năm).
    Mình không đồng ý.
    2 tuần sau. Mình mệt mỏi. Cảm thấy có thể chết được. Gầy sọp đi vì không thể ăn, không thể ngủ được.
    Mình nói: Chúng mình không nên gặp nhau một thời gian. Tớ đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới. Không sao đâu.
    Và hắn đồng ý. Hẹn gặp lại mình sau khi đã kết thúc được mối quan hệ với người kia. Một người phụ nữ hơn hắn 4 tuổi, đã có chồng và 1 cậu con trai 2 tuổi. Là chị dâu của hắn!
    Và đã 3 tuần trôi qua kể từ sau ngày ấy. Mọi người có biết trong 3 tuần ấy mình làm gì không?
    Tuần đầu tiên, mình ngủ bù, thấy thanh thản khủng khiếp, cảm giác được yên thân!
    Tuần thứ hai. Đầu tuần hắn gọi điện hỏi tình hình mình thế nào, hắn nói c/s của hắn bình thường, không vui không buồn, nhiều lúc thấy bất ổn. Nhưng hắn vẫn muốn ở bên người phụ nữ ấy.
    Mình bắt đầu mất ngủ và khóc trở lại.
    Sang tuần thứ ba. Mình lao vào công việc, làm như điên, thậm chí không còn đủ thời gian để nghĩ xem hắn ra sao,làm gì - nếu không có ngày hôm nay, ngồi một mình và chọn đúng chủ đề này để đọc.
    Còn tuần thứ tư???
  3. zazie_tc

    zazie_tc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có cách nào để chấp nhận sự thật là người ấy không yêu mình và phải chia tay không ?
    Tôi không thể chấp nhận sự thật, tôi vẫn cứ hi vọng. Và mọi người nói, chính điều ấy làm cho tôi khổ. Vì tôi vẫn yêu, và vẫn không thôi hi vọng.
    Anh ấy nói trong chúng tôi không có sự hoà hợp...
    Làm thế nào bây giờ nhỉ ? Tôi mệt mỏi với chính tôi rồi ....
  4. pinkclouder

    pinkclouder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu tâm trạng của bạn. Mình cũng đã từng nghĩ là người ấy không yêu mình nữa và cố gắng chấp nhận điều này. Nhưng mình không làm được vì mình yêu người ấy. Mình không thể chấp nhận được rằng tình yêu của mình không được đền đáp lại...
    Mình nhớ câu này "Bạn đừng bao giờ nói không làm được khi bạn còn có thể cố gắng. Bạn đừng bao giờ nói không yêu nữa khi bạn vẫn nhớ đến người ta hàng ngày". Sao bạn không cố gắng thử sống với cảm xúc thực sự của mình thêm một lần nữa nhỉ!
    Mình nghĩ rằng, điều quan trọng nhất là mình sống thật với cảm xúc của mình và cố gắng hết sức để cho vần đề của mình trở nên tốt đẹp hơn. Còn trong trường hợp nó không thể tốt hơn được thì mình đành chấp nhận sự thật. Khi đó chắc chắn mình sẽ không phải rơi vào tâm trạng như khi mình đã viết topic này. Còn nếu anh ấy thực sự không muốn tiếp tục cố gắng xây dựng mối quan hệ của hai bạn nữa thì bạn nên tìm ra một lý do riêng cho mình để chấp nhận. Đừng oán trách người ta, bởi như thế sẽ càng làm cho bạn thấy khổ tâm hơn và càng khó có thể quên được người ta. Bạn hãy nghĩ về những điều tốt đẹp và tâm niệm rằng đó là kỷ niệm và quá khứ. Giờ đây, bạn phải sống cho chính bạn và cho những người xung quanh yêu quý bạn! Không thể hy vọng lại có một cốc nước đầy một khi nó đã bị đổ!
    Mình chúc bạn sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống và cả tình yêu nữa!
    -----------------
  5. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,sao mà giống chuyện của Carol đến thế?người đầu tiên cũng đi du học nước ngoài.Đến người thứ 2 cũng viết thư,nhắn tin rất nhiều,rằng chia tay,ko thấy anh hồi âm ...mình đã nói"ko yêu nữa thì làm bạn,sao anh ko trả lời em?anh cứ thế này thì em chết mất".Và rồi sau gần 1 tháng ko gặp nhau,anh đến vào 1 tối thứ 7 và nói lời chia tay,shock quá,buồn quá,chaóng váng quá,đau đớn quá........

Chia sẻ trang này