1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẽ nào cô ấy đến với tôi chỉ vì chuyện đó ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zodiacleo, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zodiacleo

    zodiacleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Lẽ nào cô ấy đến với tôi chỉ vì chuyện đó ?

    Mượn tạm nick của thằng em.
    Tôi quen cô ấy đc 2 tháng. Cô ấy đã có người yêu 2 năm. Lúc đầu tôi ko tin vì cô ấy vẫn có vẻ đón nhận tình cảm của tôi và tình cảm 2 người tiến triển hoàn toàn bình thường như những đôi yêu nhau khác ngoại trừ việc chưa bao giờ đi uống nước, cafe...vào buổi tối mà chỉ gặp nhau ở công viên hoặc ở nhà. sau này tôi mới hiểu đó là do cô ấy ko muốn đi buổi tối để giấu người yêu chuyện quan hệ của 2 người.

    Sau đó cô ấy quan hệ với tôi. Cô ấy nói rất yêu người yêu và ko muốn bỏ, sau khi quan hệ cô ấy khóc và nói : Tình cảm của chúng ta chưa phải là tình yêu. Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau." Lẽ nào đây lại là "chuyện tình 1 đêm" -( tôi cũng nge loáng thoáng chứ ko hiểu nhiều về từ này) ??

    Khi quan hệ, cô ấy tỏ ra rất nồng nhiệt ( mặc dù bình thường trông rất ngoan ngoãn có phần hơi rụt rè), khi lên cao trào thậm chí rất chủ động.

    Tôi là người có suy nghĩ thoáng về chuyện này nên ko đánh giá nhân cách của cô ấy thế này thế nọ. Nhưng phải chăng cô ta đến với tôi chỉ vì chuyện đó ??

    Tôi yêu cô ấy thực sự ngay từ đầu nên cảm thấy hoài ngi về mối quan hệ này. Liệu tôi có nên tiếp tục??
  2. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    chắc em này đang trong thời kỳ động đực
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi chỉ nhắc là cô kia nói rõ là muốn thôi rồi nhé. Bạn thích tiếp tục thì cứ tiếp tục, phần cô kia, cô nàng có quyết định rùi.
  4. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Em lại nghĩ cô ấy có tình cảm vs anh thật, có thể say nắng hay cảm nặng ko cần biết, nhưng có lẽ ko fải vì chuyện xxx đâu Em nghĩ con gái ko thể vì chuyện đó mà đến vs 1 ng khác trong khi đang có NY đc.
    Vấn đề là cô ấy tham lam nên muốn có cả anh, thế thôi.
  5. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    thế anh ngon làh hay skill đầy mìh mà phải nghĩ vậy
    nếu ko thì anh có thể ko dằn vặt mìh kiểu đấy
  6. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    bác cứ tìm hiểu cho rõ,chẳng hạn cô ta yêu bác thật và khi yêu thì muốn cho tất but lại o thể bỏ ny vì có mối ràng buộc j j đoá<e đoán mò thế>thì lên đây xin tư vấn típ,còn nếu o phải thế và đúng là đang thời kì mèo cái thì quên khẩn trương,o cần lăn tăn với gái như thế
  7. zodiacleo

    zodiacleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn ý kiến của các bạn.
    Tôi và cô ấy yêu nhau hoàn toàn bình thường về tinh thần cũng như về vấn đề sinh lí : cô ấy luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh tôi. Tôi và cô ấy cũng ko phải dạng người ăn chơi đua đòi và thích lăng nhăng trong tình cảm.
    Ý tôi là : 1. cô ấy tìm đến với tôi vì muốn tìm 1 điều gì mới mẻ trong khi mối quan hệ với người yêu cũ ko còn được tốt như trước?
    2. HAY cô ấy yêu tôi nhưng ko có can đảm bỏ người yêu cũ vì tình cảm 2 năm quá sâu đậm.
    Tôi chưa bao giờ tán tỉnh con gái đã có người yêu và chưa bao giờ " đánh đồn có địch" nên cũng không hiểu lúc này mình có nên tiếp tục ko?
    Qua tìm hiểu tôi được biết người yêu của cô ấy cũng là người rất tốt và rất quan tâm đến cô ấy, dù trong thời gian gần đây mối quan hệ của họ cũng ko tốt như trước do cậu kia quá bận bịu công việc ( hoặc do 1 điều gì khác?)
    Tôi yêu cô ấy thực sự và ko muốn "rút lui" hay " nhường nhịn" gì hết nếu cô ấy cũng có tình cảm với tôi. Nhưng cô ấy lại nói : cô ấy ko muốn tiếp tục , cô ấy ko thể bỏ được người yêu. Tôi phải làm gì đây ?
  8. Không muốn rút lui thì ...cứ bước tới thôi! Gái mà không có tình cảm thì làm sao dám quan hệ với cậu (chứ đừng nói gì đến chịu make love)..... Cứ đánh, có gì mà phải sợ. Ít ra là sau này cũng khỏi phải hối hận!
  9. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    thời kỳ động...cái bác ạ. (bác nhầm giống roài)
    về cơ bản, iem này có lẽ mún tìm cảm giác mới trong chuyện gối-chăn nên muốn thử đến với anh bạn xem sao ý mà. Có lẽ chưa được thỏa mãn hoặc cấp độ thỏa mãn ko cao như với dzai kia, nên đã oánh nhanh, rút gọn, để khỏi phiền phức khi chữ tình nó đeo đẳng.
    Lời khuyên chân thành: hãy tìm người yêu khác đi anh bạn ạ. Tình tay 3 nhức não lắm.
  10. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Có thể cô nàg này với bạn chỉ là " one night stand " bỏ đi bác ạ ,con gái có ng iu rùi mà còn quan hệ với bác xong nói kiểu đấy thì e nghĩ thật sự cũng ko tốt đẹp gì đâu ....

Chia sẻ trang này