1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẽ nào cô ấy đến với tôi chỉ vì chuyện đó ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi zodiacleo, 10/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    ko thấy bác chủ ý kiến ý kò gì nhỉ
  2. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Mọi sự ở trên đời vốn dĩ đã có sự sắp đặt liên hoàn,chỉ có sự việc là đến trước hay đén sau mà thôi.Cái lý lẽ tương sinh ấy có vẻ lỗi thời..nhưng tôi thấy nó vẫn đúng ở một chừng mực nào đó...
    Tôi thực sự thích cá tính của cô gái này...thử hỏi ai trong số các bạn gái ở đây dám nói thẳng chuyện tình cảm của mình với BF như thế.Tôi xin phép không đưa ra một phán đoán nào cả..đừng nhận xét bất kỳ ai khi ta không thực sự hiểu họ!!!
    Xã hội giờ đây ngày một đổi khác..những chuyện như thế này theo tôi biết nó đã có từ lâu ...và cũng chẳng có gì quá ghê gớm để phải đem ra bàn tán....
    Phải chăng cô ấy chưa biết yêu..!!!
  3. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    thực ra chuyện cũng bt thôi bác ợ, những đứa thía này, em không khinh, ko ghét, chỉ thấy thương hại và đúng là khó hiểu thật. Các bác có tin là có những em lên giường rồi, mồm thì cứ kêu "em nhớ ng yêu em", "em có lỗi với ng yêu em" nhưng mặc, mình muốn làm gì thì làm, cứ kệ cho người ta phành phạch, hơ hơ, thế thì bó tay rồi. chuyện thật đấy ợ!
  4. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Đang mệt chắc chưa đưa ra được ý kiến vào lúc này đâu
  5. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Nó nghiện chơi chim thì tội gì không cho nó chơi cho thoải mái .Đàn bà phụ nữ nó yếu đuối lắm cho nó chơi ,cái gì cũng có giá của nó, nó ngu thì nó chịu mà .Việc này chú cảm thấy mà bị liên quan thì té sớm đi,nếu như vợ hoặc bồ biết thì chả hay ho gì..Còn vẫn phòng không thì chén cho đỡ buồn đời cũng tốt
  6. noiaycoem

    noiaycoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì bình thường thôi. Thuan yeu thi thuan tinh ma. VO TU DI
  7. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    Chính ra có phúc thì hưởng, không nên khoe!!!
    Có hoạ thì chịu, chịu một mình hông được thì lên mở topic bán than.
    Mở topic có tên là "Lẽ nào cô ấy bỏ tôi chỉ vì chuyện đó ?" chắc chắn sẽ có nhiều người chia sẻ với bạn.
    Cơ mà nên mở bên box GDGT.
    Vấn đề của bạn là làm gì thì làm, đừng bao giờ phải mở topic có tên như thế . Hãy chứng tỏ bản lĩnh của thành niên thế hệ HCM@ !!!
  8. zodiacleo

    zodiacleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã quyết tâm stop.
    Tôi rất buồn nhưng có lẽ điều đó cũng chứng tỏ tôi đã ko nhìn nhầm về cô ấy .
    Cám ơn ý kiến của các bạn. topic nên kết thúc ở đây.
  9. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng đàn ông ít ra cũng hơn 2x năm mà mỗi cái chuyện có xxx được hay không cũng xxx tự trả lời được, còn phải lên diễn đàn hỏi. Hỏi khí không phải chứ chú này có bị sao không?
    Hoặc như data base nói, nên lập một topic " Có phải tôi đáng bị bỏ vì chuyện ấy"

Chia sẻ trang này