1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẽ nào em lại chọn tôi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chachachahn, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cũng thế, cái gì càng không có thì càng cảm thấy cần... cái mà mình dễ dàng có được thì không coi trọng... để mất rồi mới cảm thấy tiếc nuối...
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
  2. chango

    chango Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tinh tuong qua ' di . Roi ong anh se thay ! Mot ngay ong anh cung se nhu toi ! ha ha ha ...
    Mot thoi da qua ...
    mot thoi chang can phai nho !
    langthang
  3. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Có điều là trên thực tế bạn càng quay mặt đi với một cái gì đó thì nó càng đuổi theo bạn - một điều xưa như trái đất và ai cũng biết, thế nhưng lại thật khó có thể giải thích tại sao. Tình cảm không phải là một ngoại lệ. Bạn tự làm cho mình có chút gì đó special hơn K, và girl thì cứ luôn "ngờ nghệch" như thế đấy, chỉ thấy rằng cái mình đang có trong tay quý giá khi mình sắp mất nó đi. Thực ra nàng sẽ hạnh phúc nếu bạn cũng coi nàng là sự lựa chọn của mình. Còn nếu không biết đâu rồi tới một lúc nào đó nàng sẽ cảm thấy tiêng tiếc K khi chia tay thì sao. Bạn đừng thắc mắc, cũng đừng cố gắng thay đổi điều gì đó, nếu bạn cũng yêu nàng thì ..... nhào vô, đừng có lý giải rằng thằng K yêu nàng hơn và vì thằng K bạn sẽ đứng ở xa mà ngó. Điều đó chứng tỏ rằng bạn không thực sự tin tưởng vào tình cảm của mình. Ngồi nói chuyện với K chẳng giải quyết vấn đề gì cả - hai men quá hiểu nhau phải không bạn.
    "Chiến đấu" để nàng thực sự thuộc về mình nếu bạn yêu nàng, nếu không, cứ mặc kệ mọi chuyện, với nàng rồi mọi thứ sẽ qua.
    Chúc tìm thấy cái nửa của bạn.
    Meo-meo
  4. Aiko

    Aiko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    " Em chẳng chọn ai cả !!! Em chọn - hay là anh chọn ??
    Rốt cuộc thì anh cũng nói , anh cảm thấy phải lựa chọn ư ??? Em đã quên mất khi hỏi anh , em thật là ngu ngốc , ngu ngốc thật !!!
    Anh nói K yêu em ư ? các anh đã nói chuyện với nhau ư ?! Vậy mà em không biết đấy , cứ nghĩ chuyện của riêng em ,......
    Với em mọi việc vẫn thế , đừng bận tâm đến em nữa , hãy cứ sống như anh vẫn là anh , bởi vì ..........
    Em cũng thế . "
    ..............................................................................................................

  5. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Tình yêu!
    Mấy cái trò tự ái vặt này sao mà mình ghét thế.
    Đã yêu thì nói rằng yêu
    Chẳng yêu thì nói một điều cho xong!

    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Những thằng bất cần không hẳn là những thằng xấu, vấn đề là các bé gái đừng có quá nhẹ dạ, thằng đàn ông tử tế chẳng nhiều đâu. Mà thật sự, không phải ít thằng đàn ông cho rằng đàn bà chỉ là một món đồ chơi, khốn nỗi lại chẳng thiếu những bé gái lại chấp nhận là đồ chơi cho kẻ khác.
    Chẳng trách ai được, cuộc sống nó thế, đôi khi người ta dửng dưng thậm chí không coi trọng những cái đang có, thậm chí nó là dễ dàng có được, nhưng đâu biết rằng họ đã quá may mắn. Rồi một lúc nào đó ngẫm nghĩ lại, chắc chắn họ sẽ hối tiếc vì đã để mất nhiều quá, và lúc đó là sự phá bĩnh sự bất cần chỉ để che đậy sự nuối tiếc mà thôi.
    Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn khi người ta biết quí trọng cái mình đang có, dẫu những cái đó là vô tình nhặt được.

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  7. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    iêu với iếc !
    đau dầu
    SoS_hiền nhất quả đất! Sông có thể cạn ,núi có thể mòn,song chân lý ấy 0 bao giờ thay đổi
    -----><-----
  8. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    biet yeu la dau buon
    biet yeu la dien cuong
    sao ta cu cam dau ma yeu
    SLICK​
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  9. chachachahn

    chachachahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ừ, thật khốn khổ cho những kẻ cố theo đuổi một người con gái mà không được, nhưng những kẻ được mà không mong thì cũng khốn khổ đâu có kém gì.
    Tôi không phải là không quý em, không phải là không thèm có được một cô người yêu tuyệt vời như em, nhưng tôi không xứng đáng. Chẳng lẽ khi nói "tôi không xứng đáng" thì tôi sẽ là thằng dở hơi, là kẻ coi thường tình yêu, là quân tồi tệ?
    Chỉ khi nào thấy mình có đủ tình yêu, đủ sự quan tâm chiều chuộng, và đủ mọi phương tiện khác để dành cho người yêu mình, lúc đó tôi mới thấy mình ra một thằng đàn ông. Còn bây giờ, tôi sẽ làm một thằng tiếc nuối, còn hơn làm một thằng kiêu hãnh đầy mình nhưng chẳng có nổi một sự bù đắp nào cho em cả. Hãy hiểu tôi.
    Mãiyêungười
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chú này có suy nghĩ giống mình cách đây 2 năm.
    Mọi cái chú nói, cũng đều một phía, một phía từ chú, mà thật ra ngay từ đầu chú đã nói, chú chẳng ra gì, đúng thôi, bởi chú chỉ nghĩ cho chú, nói tóm lại là chú ích kỷ.
    Những lo ngại của chú là sợ cho cái hình ảnh của chú không còn quan trọng đối với bé gái kia, chú sợ vì thế chú sẽ thất bại, sẽ đến lúc nào đó bé gái kia đá văng chú ra đường. Chú nói "tôi không xứng đáng" thì chẳng có gì là dở hơi, là coi thường tình yêu là tồi tệ, mà đơn giản là chú ích kỷ, cái sĩ của chú lớn quá và phần nào chú có thói gia trưởng với những suy nghĩ về một sự đầy đủ bù đắp nào đó. Nói như chú, thì thằng đàn ông nghĩa là thằng phải điều khiển được những bé gái đến với chú, có thể là người yêu hoặc chỉ là một món đồ chơi. Cái này cũng có thể do quan niệm về tình yêu của chú khác.
    Khi chưa yêu, chú đã nghĩ đến chuyện bù đắp, chú có ý nghĩa là kẻ trên, vậy thì bé gái đến với chú sẽ chẳng được tôn trọng lắm. Những suy nghĩ về sự đầy đủ cả về phương tiện, sự yêu thương chiều chuộm chỉ là nguỵ biện cho cái ý nghĩ đã yêu là phải sở hữu của chú mà thôi.
    Đấy là nói đến tình cảm chú dành cho các bé gái, có thể chưa tuyệt vời như bé gái kia.
    Cũng may cho bé gái tuyệt vời kia bị chú từ chối vì chú chưa thấy đủ tự tin mà thể hiện những cái tiềm ẩn được che đậy kỹ càng của chú.
    Hê hê, chú là kiểu người thích điều khiển người khác bằng tiền kể cả với người tình tuyệt vời của chú, có điều chú thấy số tiền hiện có của mình chưa đủ "nặng" lắm .
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

Chia sẻ trang này