1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẽ nào em lại chọn tôi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chachachahn, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bác Truờng Du viết càng ngày càng hay
  2. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ---------------
    Chú nói "tôi không xứng đáng" thì chẳng có gì là dở hơi, là coi thường tình yêu là tồi tệ, mà đơn giản là chú ích kỷ, cái sĩ của chú lớn quá và phần nào chú có thói gia trưởng với những suy nghĩ về một sự đầy đủ bù đắp nào đó.
    -----------------
    Chú truongdu, chú nghĩ sao về 1 thằng đàn ông nói ra 1 câu đại loại như là" Không yêu thì anh có lỗi với em, mà yêu em thì anh có tội với em"
    Chị thấy đàn ông các chú giỏi, giỏi thật, nói kiểu dog nào cũng nói được cả.
    Vầng, toàn những người cao thượng cả mà...
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa, boomerangvn tối có nói người lại với những gì tôi phân tích thì sẽ là cao thượng đâu, vấn đề chẳng việc gì phải tự lừa mình, tự lừa người rồi tự cho mình là cao thượng cả. Có những cái ích kỷ mà được chấp nhận, thì nó cũng cao thượng đấy chứ, đại loại là sự ích kỷ để cùng làm cho cả hai sung sướng chẳng hạn.
    Anh yêu em, là vì sự ích kỷ của em, nhưng em cũng mong muốn điều đó.

    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của truongdu viết lúc 21:34 ngày 01/12/2002:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chú này có suy nghĩ giống mình cách đây 2 năm.
    Mọi cái chú nói, cũng đều một phía, một phía từ chú, mà thật ra ngay từ đầu chú đã nói, chú chẳng ra gì, đúng thôi, bởi chú chỉ nghĩ cho chú, nói tóm lại là chú ích kỷ.
    Những lo ngại của chú là sợ cho cái hình ảnh của chú không còn quan trọng đối với bé gái kia, chú sợ vì thế chú sẽ thất bại, sẽ đến lúc nào đó bé gái kia đá văng chú ra đường. Chú nói "tôi không xứng đáng" thì chẳng có gì là dở hơi, là coi thường tình yêu là tồi tệ, mà đơn giản là chú ích kỷ, cái sĩ của chú lớn quá và phần nào chú có thói gia trưởng với những suy nghĩ về một sự đầy đủ bù đắp nào đó. Nói như chú, thì thằng đàn ông nghĩa là thằng phải điều khiển được những bé gái đến với chú, có thể là người yêu hoặc chỉ là một món đồ chơi. Cái này cũng có thể do quan niệm về tình yêu của chú khác.
    Khi chưa yêu, chú đã nghĩ đến chuyện bù đắp, chú có ý nghĩa là kẻ trên, vậy thì bé gái đến với chú sẽ chẳng được tôn trọng lắm. Những suy nghĩ về sự đầy đủ cả về phương tiện, sự yêu thương chiều chuộm chỉ là nguỵ biện cho cái ý nghĩ đã yêu là phải sở hữu của chú mà thôi.
    Đấy là nói đến tình cảm chú dành cho các bé gái, có thể chưa tuyệt vời như bé gái kia.
    Cũng may cho bé gái tuyệt vời kia bị chú từ chối vì chú chưa thấy đủ tự tin mà thể hiện những cái tiềm ẩn được che đậy kỹ càng của chú.
    Hê hê, chú là kiểu người thích điều khiển người khác bằng tiền kể cả với người tình tuyệt vời của chú, có điều chú thấy số tiền hiện có của mình chưa đủ "nặng" lắm .
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Hồi xưa, mỗi lần đến cái món Thi Pháp của cô Đoàn Hương là bọn con trai trong lớp chỉ muốn trốn tiết ra ngoài. Lòng tự ái của cánh đàn ông cao hơn cả tình yêu kia mà, huống chi 45 phút "muỗi". Làm sao mà chịu nổi khi cô cứ mắng ran rát vào mặt cánh đàn ông, rằng làm thằng đàn ông mà chưa có nhà, chưa có xe, chưa có lưng vốn để lo cho cuộc sống của mình, của vợ thì đừng làm thằng đàn ông, đừng hớn hở đưa thiếp mời cho bạn bè bảo rằng "Tao lấy vợ". Lấy vợ về mà để vợ con nheo nhóc, ở trong căn nhà lụp xụp, bữa cơm xôn xao bát đũa mà chẳng có lấy một món ra hồn, thì liệu có phải là thằng hèn không? Đồng tiền, trong xã hội nào, nó chẳng quyết định đến sự êm ấm, nỗi no đủ cho mỗi gia đình? Liệu các anh có rộn ràng cười nói được không khi cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Liệu các anh có thích sinh con ra để cho con còi con cọc, vợ rét không có cái phòng tắm nóng lạnh, con ốm không được miếng ngon vào miệng...? Các anh đừng cho đó là thực dụng, là trần trụi... Hạnh phúc của các anh phụ thuộc vào mấy cái thứ đó, chớ có lý thuyết suông. Ai bảo người chồng có nhiều tiền thì người vợ chả được coi ra cái gì? Xã hội bây giờ người vợ vừa có địa vị, vừa có của cải, các anh mà chả có lấy một xu dính túi thì chính các anh bị nó coi thường ấy chứ. Cho nên cố mà kiếm ra nhiều tiền đi, ơ, sao mặt mũi các anh cứ như ngố tàu cả một lũ thế kia?
    Đấy, cô giáo em nói thế đấy. Bọn con trai hằm hằm tức giận, bọn con gái thì ra chiều thông cảm. Em thầm nghĩ, thế không có tiền thì không dám yêu, không dám lấy vợ chắc? Vừa lúc đó thì cô tiếp tục: "Quẳng bỏ những lý thuyết suông sáo rống đi thì các anh mới mở mày mở mặt được. Chứ cứ còn cái kiểu "một túp lều tranh 2 trái tim vàng, anh trân trọng tình yêu của em, em trân trọng tình yêu của anh, chúng ta chỉ cần tình yêu và lòng tôn trọng là sống sung sướng hạnh phúc suốt đời"... cứ như thế thì cái tư tưởng tiểu nông nghiệp lạc hậu sẽ kìm giữ chân anh không cho anh ngóc đầu lên được..."
    Chachachahn, em phục anh, vì sự dũng cảm trước một thực tại không phải là vô lý. Em không phải là cô gái đòi hỏi này nọ ở người yêu, vì em vốn lãng mạn, coi trọng tình yêu hơn tiền bạc, anh biết đấy. Nhưng em muốn người yêu mình phải có chí tiến thủ, phải thông thoáng và tiến bộ trong suy nghĩ, và biết trân trọng tình yêu, tôn trọng người yêu, liệu có quá khó không vậy?
    Hạnh phúc là khi chồng đi làm về vợ đã chuẩn bị sẵn một bữa cơm ngon canh ngọt có đủ dinh dưỡng, ăn xong, anh ngồi khểnh đọc báo, em là mấy cái áo nhàu nhĩ của anh, bên tai là tiếng piano trong vắt phát ra từ dàn đĩa xịn. Chúng ta cùng bàn luận về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, trong cơ quan và ngoài đường phố... Và nhìn nhau thật say mê
    American Quyen
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Thằng chachachahn nói thế mà mọi người cũng tin được à? Lại còn đi cãi nhau vì nó nữa chứ? Thử bắt nó thề ko nói điêu xem nó có dám thề không?
    Còn truongdu nữa, viết càng ngày càng hay hay là ông ý càng ngày càng hâm?
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 03/12/2002
  6. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    một số con người quá không dám thành thật với bản thân, mà nếu có thành thật lại bị cho là nói láo! Phức tạp ghê cơ. Sao cậu biết là chachachahn nói láo? Vì anh ấy nói ngược lại với những suy nghĩ thông thường của cánh đàn ông à?
    Nếu có thề, thì phải thề thế này cơ: "Thằng nào nói láo thằng ấy muôn đời không lấy được vợ"
    Được Raining sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 02/12/2002
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 03/12/2002
  7. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà bao giờ cũng cả tin dễ bị lừa, mà trên mạng này thằng nào chẳng bốc phét? Không bốc phét thì rất ít khi được con gái thích.
    Cứ bắt nó thề đi, không nói nhiều. "Nó mà nói láo thì nó không phải là người"
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
  8. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phaỉ thề , chỉ những cô nàng tóc vàng hoe mới tin vào lời thề, và chỉ những tên con trai củ chuối mới đi thề - với người - mình - yêu .
    Được huong26iws2002 sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 02/12/2002
  9. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    -------------
    Có những cái ích kỷ mà được chấp nhận, thì nó cũng cao thượng đấy chứ, đại loại là sự ích kỷ để cùng làm cho cả hai sung sướng chẳng hạn.
    -----------------
    Hay, chú nói hay lắm. Từng này tuổi chị mới thấy có tồn tại cái khái niệm gọi là "ích kỷ cao thượng" của chú. Chú đặt cái chữ "SƯỚNG" của chú lên đầu, chị cũng chẳng dám lắm lời, (chú lại bảo chị vẹt già ngứa mỏ). Đời chú chú sống. Dưng mà chú mang mấy thứ cao siêu này đi loè mấy bé còn đang chập chững vào đời, chị can, chú để cho các em nó còn lớn nữa ạ.
  10. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Không phải thề với con gái, chỉ là thề về mấy bài chacha viết trên topic này thôi, con gái Việt Nam tóc làm sao mà hoe vàng được? :D
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...

Chia sẻ trang này