1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẽ nào em lại chọn tôi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chachachahn, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy thì em se không chọn chachachahn
    Nói chung bây giờ không còn cái lí thuyết một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa , có chí tiến thủ không co nghĩa là đã có ngay nhưng thứ vật chất theo tiêu chuẩn của cô quyen_my mà cái chí tiến thủ ở anh chàng nào đó cho phép cô có mí cái tưởng tuợng ngọt ngào ấy . Còn hiện tại nếu anh chàng nào đó mà có đủ mí cái tiêu chuẩn vật chất ấy tán tỉnh cô chắc vừa lòng cô lắm Nhưng cô lại không yêu anh í mà cô lại yêu anh có chí tiến thủ thì cô chọn anh nào ? ! Không dám tin là cô chọn cái anh có chí tiến thủ mà lại không có cái chi chi đâu ?
    Tôi phục nguời làm ra tiền ( Một cách chân chính ) trên phuơng diện kiếm tiền , nhưng để tôi phục = cả trái tim lẫn , lí trí anh í thì phải hiểu tôi và biết tôn trọng tôi theo cái cách mà tôi muốn được tôn trọng ( Đừng có tham vọng điều khiển và sở hữu em , đừng có tham vọng sẽ khiến em gục ngã , đừng có tham vọng sẽ khiến em phaỉ chạy theo anh , đừng có tham vọng sẽ khiến em phải đổ nước mắt vì những điều em tự thấy là không xứng đáng, không cần phải gì cả , nếu anh hiểu em như cách hiện tại thì lẽ nào anh không sợ rằng đến một lúc nào đó gặp nguời khác hơn anh em sẽ bỏ anh hay sao ... ) Và bởi vì cuộc đời trôi qua nhanh quá, bởi vì em đã mệt mỏi và có lẽ anh cũng đã mệt mỏi , mà em thì muốn nhiều hơn những phút giây hạnh phúc, nên anh hãy cố gắng hiểu , liệu có khó quá không anh ?! )
    huong
  2. bmw358i

    bmw358i Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Tôi hoàn toàn đồng ý với truongdu. Tình yêu nói chung nên tách rời với vật chất. Sự đền bù lớn nhất chính là tình cảm và thái độ chân thành của bác với bé gái kia. Bé gái của bác thật tuyệt vời, là một người có cá tính, biết thể hiện tình yêu của mình. Vì vậy còn chần chờ gì nữa mà bác hành động theo sự mách bảo của trái tim mình.
    Chúc bác thành công!
    PS: Tôi cũng đã vào hoàn cảnh như bác như bây giờ đã quá muộn để làm lại....hic...hic
    Chúng ta trưởng thành từ sự thử thách.
  3. Vang_Baclo

    Vang_Baclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, chú Hero cứ mở miệng ra là chó má với lại thề thốt. Như thế mới là không nói láo đấy phỏng? Theo chú thì chú Chachacha cứ phải nói chú ấy yêu cô bé kia điên cuồng, chú ấy có hàng triệu $, chú ấy là thằng rất ra gì... Như thế mới là chân thật?
    Vài cái câu thật thật giả giả trên cái mạng này thì nhằm nhò gì mà sợ các bé gái phải lòng với chả đặt trọn đức tin? Chú rõ vớ vẩn. Phụ nữ họ đâu có ngố như chú tưởng? Chú tưởng lừa phỉnh họ dễ lắm à?
  4. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Bạn ui, có chí tiến thủ, có nghị lực là có tất cả, chỉ có điều sớm hay muộn thôi. Có tiền mà không có tình yêu thì tớ có điên mới lao vào, bởi tớ làm sao chịu nổi khi tay mình đặt vào tay một người đàn ông mà mình chẳng mảy may có tý xúc động nào? Có tình yêu mà không có tiền nhưng có chí tiến thủ thì tớ vẫn lao vào. Có tình yêu và có cả tiền tài thì... chả riêng gì tớ, bạn cũng sẽ nghiêng ngả, đúng không? Đừng nói là sai bét nhé, đừng nói là tớ thực dụng nhé. Tớ sợ cái cảnh người yêu mình có quá nhiều tiền bạc rồi coi thường mọi thứ, nhưng tớ cũng sợ xiết bao cái cảnh người yêu mình đi sinh nhật tớ phải xin tiền mẹ... Cho nên, một phần bản lĩnh của người đàn ông là biết kiếm được nhiều tiền một cách chân chính đấy.
    Một vũng nước trong mười dòng nước đục
    Một trăm người tục một chục người thanh

    American Quyen
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    To vangbaclo=chachachahn: Tại vì nghe bốc phét chuyện tình cảm này nọ ngứa hết cả tai.
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
  6. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, khiếp quá, nghe các bé gái nói về các chàng trai và cái chí tiến thủ mà cười ra nước mắt, đúng là cái trò đời, cứ cái gì cố dấu thì lại dễ thấy nhất, chẳng khác gì *** của mèo .
    Nào là tôi thích đặt niềm tin vào một chàng trai có chí tiến thủ, khiếp, thế cái mục đích không phải là số tiền chàng ta (sẽ) kiếm được sao . Hê hê, cái chí tiến thủ nó thế đấy, rồi đến khi số tiền làm ra được nhiều hơn, sự lo lắng suy nghĩ nhiều hơn, khà khà, tình yêu dành cho nhau ít hơn thì bắt đầu xuất hiện sự trì chiết ... đại loại là ... hê hê, nói phét nhiều quá đấy bé quyen_my à.
    Xin các bé gái đi, đừng cố mà dấu hoặc nói những điều mình không muốn nói, sự thật nó cứ rành rành ra đấy cả thôi, hê hê, cái gì dính đến tiền cũng bẩn cả thôi.
    boomerangvn: hê hê, lẽ ra gửi PM cho bé, nhưng mà thôi viết lên đây nhiều khán giả hơn. Sự cao thượng qué gì, tạo niềm vui này là gây đau khổ khác thôi. Chẳng có gì là cáo siêu cả, nó thực tế đấy chứ, thực tế chỉ còn lại 2 thực thể, 2 con người thì đó là sự cáo thượng đấy chứ. Chẳng biết bé bao nhiêu cái mùa lá rụng, cách xưng hô của bé cũng chẳng làm cho anh thay đổi được hình ảnh tưởng tượng về một bé gái vừa qua tuổi dậy thì, đang tọng toẹ tìm hiểu cuộc sống .
    BMW358i, cám ơn chú dù chẳng biết chú là ai, dù chẳng biết có phải chú viết cho tôi không .
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  7. chachachahn

    chachachahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, anh bạn Vang thấy thế nào?
    Tiếc nhỉ, em lại chẳng biết cái mạng này nó như thế nào. Nếu em vào trong này đọc, thì có lẽ em sẽ quyết định công nhận tôi là một thẳng chẳng ra gì và sẽ khinh cả mộ lũ đàn ông chúng tôi mất. Như thế có khi lại hay. Chúng ta sẽ thất vọng về nhau để đùng tiếp tục ảo tưởng về nhau nữa, phải không em?
    To Vang_Baclo: Tôi đã tìm thấy nàng Roda, có điều tôi không dám cho mình cái quyền sở hữu...
    Mãiyêungười
  8. Juliana

    Juliana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ai nói phét ở đây thế bác truongdu? Quyen_my á? Cô ta nói phét cái gì nhỉ? Bác thử chỉ ra một cái gì fen fét ở đây cho mọi người xem cái! Cô ta dám công nhận đồng tiền là thứ rất quan trọng trong đối với hạnh phúc của loài người, mấy ai dám thẳng thừng như thế? Hay lúc nào cũng nói như thánh rằng "Tiền không quan trọng" thì mới là không bốc phét? Chỉ đơn giản khi thấy đôi giầy thể thao quá đẹp mà bác không có lấy 1 xu thì than ôi tiền lúc ấy có đáng giá không nhỉ?
    Có chắc cái gì dính đến tiền cũng bẩn không?
    Ôi ôi là hình ảnh của bác truongdu, tôi thấy bác cứ thế nào ấy. Bác cứ cười ra nước mắt làm cái gì, có khi bác nói thế để tăng tính thuyết phục cho mấy cái lý lẽ tủn mủn của bác cũng nên, chứ bác cười thế nào được khi bị cô giáo ĐH của quyen_my nói như thế!
    Đồng chí chachacha cố suy xét lại trước khi quyết định nhá! Cứ yêu đi, chuyện bù đắp phụ nữ chúng tôi chưa nghĩ đến đâu, khi nào lấy nhau rồi mới nghĩ!
    You think that I can't live without your love? U'll see..
  9. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Yêu giời gì thì cũng chẳng bằng tiền
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Chời đất , bé Juliana ơi, bé có hiểu cái nghĩa của từ tủn mủn không thế ??? Người ta đọc một mà nhận ra mười, đọc những cái sai mà vẫn rút ra ít nhất một điều để học hỏi thì mới không gọi là tủm mụn bé ạ. (Hic hic, anh viết thế này chứ không nghĩ là bé hiểu đâu , buồn những mà ... viết cho nó giải toả ).
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 14:25 ngày 03/12/2002

Chia sẻ trang này