1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẽ nào em lại chọn tôi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chachachahn, 25/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Oẹ, chú truongdu, chị cũng phải xin báo cáo với chú là chị đã qua cái tuổi dậy thì hơ hớ ngót nghét cũng được thập tam thập lục cái mùa ổi xanh mất rồi. Chán. Nhưng cũng còn cứu vãn đuợc cái là có lẽ giọng lưỡi vẫn còn hơi non quá chăng. Thôi thì vẫn còn an ủi được chút chút. Chú nói cũng không sai đâu, đúng là chị cũng đang tọng toẹ khám phá cuộc sống thật. Nhưng mà chị hy vọng khám và phá ra 1 cái gì đó hay ho hơn chút, chứ không phải cái cuộc sống chị đã "lõi" ra mấy chục năm nay, toàn những
    ------
    nó thực tế đấy chứ, thực tế chỉ còn lại 2 thực thể, 2 con người thì đó là sự cáo thượng đấy chứ
    ------
    chú thấy không...sống ở đời, chị nói rồi, cái chữ SƯỚNG của riêng chú, chú cứ dâng nó lên đầu, chị thật, liệu có khá được không? Cái gì chứ mấy cái đấy, chị lạ chắc,nó cũng chỉ đưa người ta đâm đầu vào lỗ thôi, ừ, công nhận sướng, nhưng ích gì cho đời...
    Chị đồng ý với chú là cái gì dính đến tiền cũng bẩn như nhau cả thôi. Bởi lẽ bản chất nó cũng có sạch sẽ gì đâu. Mà bửn thì làm sao? Càng bửn càng sống lâu, người Tàu bảo thế còn gì, hê hê.
    Các em gái thời này là thế, chú cũng đừng chấp làm gì. Có tí cái chữ trong bụng, tội gì không lý luận tí cho đời vui, tội gì không đòi hỏi cao tí cho đời sinh động. Còn thế nào thì rồi hậu xét. Mà chú truongdu, hay là chú thử ngẫm lại cái xem thế nào, có khi em ghẹ của chú lại cũng nhìn chú kiểu đấy cũng nên. Có gì thì cứ về chỉnh sửa nghiêm chỉnh lại xem thế nào. Không khéo lại làm cho em ghẹ của chú méo con mắt bên trái, đỏ con mắt bên phải.... thì cũng hơi ngại.
    Đời dù có khốn nạn tí thì vẫn cứ đẹp như hoa. Tội gì mà không huởng, bỏ uổng...
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    Khè khè, boomerangvn, bé nhìn đời tươi đẹp (đấy là anh suy ra từ cái câu: nhưng ích gì cho đời ... của bé )đến nỗi nghi ngờ cả những cái đẹp đẽ khác, mà đấy anh bảo cấm có sai, cái ý nghĩ là cái gì cho đời của bé nó to tát quá nên cuối cùng bé đang ... bất lực, bế tắc, khè khè, thảm nào bé nghi ngờ những điều tốt đẹp cũng phải. Mà cái ý nghĩ tương tự như thế nó xuất hiện trong anh từ khi anh chưa tới tuổi dậy thì cơ. Hê hê, anh xin phép được nhắc nhở bé một điều, muốn làm cái gì đó cho đời, trước hết phải làm được cái gì đó cho mình đã (hy vọng bé hiểu anh nói gì).
    Hê hê, mà anh xưng anh gọi bé không phải vì anh nghĩ rằng mùa lục bình trôi của anh nhiều hơn mùa ổi xanh của bé, mà đơn giản anh thích xưng hô thế.
    À, nhắc nhở bé tí để ít nhất không ảnh hưởng đến người không tham gia trong này:
    - Hoặc bé không được gọi người yêu anh là ghẹ, vì anh vẫn gọi cô ấy là em iu.
    - Hoặc bé không được đả động đến cô ấy.
    (Bé an tâm, anh nhắc nhở cho dân chủ một tí, chứ anh thừa sức cấm được điều đó, ít nhất trong diễn đàn này).
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  3. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Trời. Cái topic này của chachachahn lại thành nơi cãi nhau (nhầm, tranh luận) của Truongdu và boomerangvn.
    Mỗi người có quan điểm khác nhau về tình yêu. Có thể không đồng quan điểm, có thể phản bác lại quan điểm đó nhưng không thể lợi dụng quan điểm để đả kích cá nhân, càng không thể lôi những người ngoài cuộc vào để chỉ trích hay khích bác. Hơn 30 cái xuân xanh thì ắt hẳn phải hiểu điều đó chứ.
    Ai bảo cái gì dính đến tiền cũng là bẩn chứ? Chẳng lẽ các bác đi làm để kiếm những đồng tiền do chính sức lao động chân chính của mình bỏ ra cũng là bẩn à? Bản chất đồng tiền cũng chẳng bẩn chút nào. Bẩn hay không là do người sử dụng dùng nó vào mục đích gì kìa. Với lại ai bảo lão truongdu những cô gái đặt niềm tin vào những chàng trai có chí tiến thủ thì cái mục đích nhắm vào cũng chỉ là số tiền chàng ta (sẽ) kiếm được.
    Dạ, bi giờ đến quan điểm của em.
    Ai mà chẳng ước mơ, chẳng đặt tiêu chuẩn này nọ. Nào là người tôi yêu phải thế này thế nọ, đẹp trai, con nhà giàu, gallan... nhưng biết đâu bụp một cái lại yêu phải cái anh chẳng có tí tiêu chuẩn nào đã đặt ra cả (đấy là ví dụ thế). Nhưng đặt ra tiêu chuẩn cũng chỉ để ước mơ thôi chứ tình yêu mà, yêu là yêu, làm gì có tiêu chuẩn. Đặt ra tiêu chuẩn là chuyện của lý trí nhưng yêu hay không lại là việc của con tim. Mà lý trí với con tim nhiều khi lại chẳng cùng nhịp. Có thể mọi người cho là bốc phét, là phi thực tế nhưng với em thì tiêu chuẩn vẫn đặt để mà còn có cái ước mơ nhưng khi nào con tim em rung rinh trước đối tượng nào đó thì... hờ hờ, chẳng nói trước được

    Diêu Bông
    Được dieu_bong sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 04/12/2002
  4. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Xưng ANH, gọi CHÚ, gọi CÁC BÉ... suốt ngày lý luận... ăn nói ra vẻ nghiêm túc + hơn 1,2 tuổi,
    đã đáng lên giọng dạy đời chưa nhể? hơi khệnh khạng tí nhể?
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Oé oé, thôi vậy, lỡ mang tiếng rồi, ... có lẽ vẫn còn sửa được. Nhường ... boomerangvn một cái , chào ... hero một phát , mỉm cười ... dieu_bong một nụ . Thế là ... xong. Vui vẻ cả nhà .
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  6. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    hề hề lâu không gặp ,bao giờ đi nhậu nhẹt cái... đúng bạn mình: tát vào má bên trái thì chìa má bên phải ra hê hê
    Vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi...
  7. boomerangvn

    boomerangvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    -------------
    Bé an tâm, anh nhắc nhở cho dân chủ một tí, chứ anh thừa sức cấm được điều đó, ít nhất trong diễn đàn này).
    ---------------
    Có cần phải bức xúc vậy không?
    Coi như chị nhìn nhầm người vậy. Chán chú...
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bé chán anh ??? chịu ... tính anh không quen chiều người khác lắm, đành chịu vậy.
    Hờ hờ, cuối tuàn có thể nhậu được đấy hero nhỉ .
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

Chia sẻ trang này