1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẽ nào .... không còn yêu???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi otogung, 14/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otogung

    otogung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Lẽ nào .... không còn yêu???

    Mình cũng không hiểu giữa mình và anh ấy bi giờ đang xảy ra chuyện gi nữa. Mấy ngày không gặp mình cũng chẳng thấy có cảm giác nhớ nhung, trông ngóng gì cả.....
    Vì tính chất công việc nên mình có rất ít thời gian rảnh rỗi, nhưng chẳng hiểu sao khi có cơ hội go out mình lại thích đi cùng mấy đứa bạn thân hơn là đi cùng anh ấy....hic hic... Chẳng biết có fải là mình và anh ấy đã mất dần thói quen chia sẻ với nhau mọi chuyện không nữa nhỉ??? Nhiều khi đi với nhau cả quãng đường dài mà chả đứa nào nói với nhau câu nào..... Chết thât!!! Phật giáo có dạy 1 câu đại loại như thế này: Đừng bao giờ sống cả đời với 1 người mà con không thể nói chuyện được..........thế chả lẽ tình mình chỉ có bấy nhiêu thôi sao anh? :)
  2. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Có thể là do wen chia sẻ nhiều wá rồi nên cái cảm giác đó bị chai đi chăng? Có fải lúc nào tình cảm cũng lên cao nhất đâu! Lên đỉnh mãi rồi cũng fải nghỉ ngơi tí chút.
    Người ta thường có một điểm vô cùng dở và wái: Khi sướng wá cũng không chịu được. Ngày trước tôi fát sốt vì Tình Yêu của tôi wá đẹp trong khi nàng thì không thể nào tin nó sẽ đẹp mãi đến như vậy (?) thế là tự nhiên lo âu, rồi sinh ra đủ mọi chuyện...
    Bạn nên nghĩ đến những điều tốt đẹp hai người đã có với nhau. Thúc đẩy trong lòng mình lối sống có trách nhiệm, biết khơi gợi, biết đổi mới, biết xây dựng và biết nhìn nhận chính bản thân mình nữa. Những cái đó là nhiên liệu để bạn duy trì được ngọn lửa Tình Yêu của mình.
    Chúc bạn luôn hạnh phúc! Hãy trân trọng những gì mình đang có! Có người chỉ mong một mẩu nhỏ thôi mà không được đấy!
  3. TrungJu

    TrungJu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bồi bổ thêm nhé!
    Được TrungJu sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 14/08/2004
  4. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Không còn yêu nhưng cũng phải cố mà yêu tiếp.Biết làm thế nào bây giờ?Bỏ ng yêu thì lại bơ vơ không có ng yêu cũng chán.
    Thôi đành !!!!!!!!!
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu, tình yêu cũng có lúc lên rồi lại xuống, cái bạn cần lúc này là refresh tình yêu của bạn, có lẽ các bạn đang trải qua gai đoạn đó, mình tin là nếu qua được giai đoạn này thì hihihi chắc bạn hiểu rồi chứ,
  6. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu ko yêu thì.....................................Yêu co gì mà cứ phải lăn tăn
  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    lạ thật. tớ thì thích đi chơi với người yêu tớ hơn là đi với bọn bạn. nhưng tớ cũng chả nói gì khi đi chơi cả. vậy là tớ cũng sắp chán à. thế thì chít. mà hai người yêu nhau bao lâu rồi. nếu mà lâu quá thì nghỉ ngơi mấy ngày cũng có vấn đề gì đâu. còn nếu mà mới có mấy tháng thì nên xem xét lại tình củm của mình đi thôi

Chia sẻ trang này