1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẽ nào

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chanchiencuaanh, 07/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chanchiencuaanh

    chanchiencuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lẽ nào

    Có lẽ nào anh lại mất em mãi mãi?Cuộc sống quá trớ trêu phải không em.Ta yêu nhau với những tấm lòng chân thành, vậy mà anh mãi không bao giờ có em trọn vẹn trong vòng tay.Chia xa đã mấy mùa phượng vĩ, cứ ngỡ sẽ có một ngày ngọt ngào say đắm bên nhau, vậy mà ngờ đâu em không bao giờ là của anh được mãi mãi.Qua bao mùa phượng vĩ, tiếng ve kêu râm ran đau buốt lòng người , ngỡ rằng em như thiên thần nhỏ trở về bên anh vậy mà không phải.Có lẽ nào em không biết làm mới mình được một lần sao em ơi? Dù cho em biết anh không thích bất kì một sự thay đổi nào ở người anh yêu nhưng nếu như em hiểu được tình yêu của chúng mình cần phải có sự hâm nóng, cần phải có sự ngọt ngào dịu êm và cần phải được chúng ta nuôi lớn từng ngày , thì nó sẽ không vĩnh viễn ra đi vào một ngày mai đâu , em yêu của anh ạ.Giờ thì anh hiểu rằng tại sao anh không thể có em dài lâu rồi em yêu ạ, bởi chính em là kẻ luôn cầm sẵn một con dao nhọn sắc và luôn lăm le đam vào cái bong bóng tình yêu của chúng mình, em ạ.Chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi là tình yêu ấy có thể vỡ tan chứ cần chi phải mạnh thế đâu em.Giá như em có thể lớn hơn một chút và đừng chơi trò thổi bong bóng xà phòng nữa thì có phải vòng tay này anh mãi có em.Vậy mà,... Em tôi nhỏ quá
  2. Boco

    Boco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thực sự yêu cô bạn gái nhỏ bé của mình ..... nếu bạn thực sự muốn có một tình yêu mãi mãi ... tại sao không rút con dao đang đâm cái bong bóng tình yêu của hai bạn từ tay cô bé kia và quẳng nó đi??? tại sao không tự làm mới chính mình để hâm nóng tình yêu đã một chút nguội lạnh ???
    Đừng vội trách cứ người yêu của mình ... biết đâu bạn lại là người có lỗi???
    Chúc bạn luôn hạnh phúc!
    Được Boco sửa chữa / chuyển vào 06:18 ngày 07/11/2004
  3. chanchiencuaanh

    chanchiencuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    có lẽ chuyện của chúng tôi không còn cứu vãn được nữa rồi gấu yêu ạ, có quá nhiều điều ngăn cách giữa chúng tôi,nhất là việc chúng tôi không còn tôn trọng nhau nữa thì quả thực tình cảm đã quá khô khan, có níu kéo thì sau này cũng chỉ thêm thất vọng mà thôi.
    Cảm ơn gấu yêu đã góp ý cho tôi, chúc gấu yêu không gặp phải những chuyện đáng tiếc như chúng tôi
  4. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu cô bé của bạn đã làm gì mà đụng mạnh vào quả bong bóng tình yêu thế nhỉ, đến nỗi 2 bạn không còn tôn trọng nhau nữa.Nhưng mình vẫn hy vọng chuyện của 2 bạn chỉ là hiểu nhầm, hãy cứu vãn nó nếu còn có thể dù chỉ 1% thôi. Nhưng mình đồng ý vói BOCO là có thể vì bạn, đọc bài thì thấy bạn hiểu rõ về chuyện phải làm gì để làm sống TY, nhưng làm người con trai thì phải chủ động chứ bạn, chủ động làm sống tình yêu, ******** yêu ấm lại, và cả chủ động uốn nắn bạn gái theo đúng hướng để cho tình yêu thêm đẹp, bạn gái còn nhỏ thì sẽ có ít suy nghĩ sâu, bạn nên chiều cô ấy và tha lỗi cho cô ấy những lỗi có thể nha, rộng lượng hơn nha. Chủ động làm lành đi, mình thấy bạn còn yêu nhiều lắm, đừng để nó trở thành một kỷ niệm không vui nha !!!
  5. chanchiencuaanh

    chanchiencuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hải âu ơi, yêu thì còn yêu chứ, sao lại không, nhưng cũng cần phải có lý trí nữa chứ, làm đàn ông mà chỉ sống bằng tình yêu thì có còn gọi là đàn ông nữa không?Uốn thì đã uốn rồi, nắn cũng đã nắn rồi, dạy dỗ cũng năm phương bảy cách rồi , nhẹ nhàng dịu dàng có, mạnh tay cho roi cho vọt cũng có vậy mà em ngang ngược quá.Chắc bản tính em đã được ngấm sâu vào trong máu từ nhỏ rồi, không thay đổi được đâu.Thôi thì vòng tay ta ta nhỏ, không đủ sức giữ chặt em , đành để cho em trở về với cách sống hoang sơ vậy. Nhưng chanchien vẫn tin theo thời gian , em sẽ thay đổi hoặc có thể khi gặp được cánh tay vững chãi và bao dung hơn, em sẽ hạnh phúc
    Cố bảo lòng không tiếc
    Mà sao tim nhói đau
    Xa cách em mất rồi
    Đời anh hoà sương khói
    Cánh tay này quá nhỏ
    Không đủ giữ em tôi
    Đành thôi phải ngậm ngùi
    Nhìn em mà khắc khoải
  6. cucngaytho

    cucngaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của Howdeep là hoàn toàn có lý, bạn thử độ lượng một lần nữa xem sao.Con gái ghét nhất là đàn ông hay chấp vặt và không biết tha thứ đó
  7. chanchiencuaanh

    chanchiencuaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Con gái ghét nhất là đàn ông hay chấp vặt và không biết tha thứ .Nhưng "vặt" ở đây là gì, tha thứ được những việc như thế nào? tất cả sao?Bạn hiểu được gì?Khi ngày nào tôi cũng bỏ cả đống công việc ngụp đầu để ở bên em trước tiên rồi sau đó thì tự xuay xở cho mình, chỉ ở bên em , trông cho em chơi phòng khi em bị té rồi bỗng một hôm, khi đang hỏi han em ngã có làm sao không? EM bình thản đứng lên, phủi tay và nói " Mày mơ à,mày tưởng tao cần mày đỡ sao?"
    "Mày chỉ là loại đàn ông hãm tài không làm ra tiền thôi, nhìn lại mày đi"Có lý do gì mà không thể có một ngày, em sẽ nói câu này vào mặt tôi???
    Sao? Bây giờ các bạn còn muốn khuyên tôi gì nữa không, khuyên tiếp đi?
  8. emkhitkhit

    emkhitkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    emkhitkhit hỏi khí không phải chứ anh chanchiencuaanh có quá miệng không vị?
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    đây, đây..khuyên câu cuối đây. BỎ ĐI và hãy quên cô ta
  10. tunhien

    tunhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tức quá đi thôi, ngay mấy câu đầu tiên bạn viết:
    "..Cuộc sống quá trớ trêu phải không em.Ta yêu nhau với những tấm lòng chân thành.."
    và lại viết:
    "Mày chỉ là loại đàn ông hãm tài không làm ra tiền thôi, nhìn lại mày đi"Có lý do gì mà không thể có một ngày, em sẽ nói câu này vào mặt tôi???
    vậy một trong hai câu câu nào là bạn nói phét ?

Chia sẻ trang này