1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ nhận chức của MÓT CỤC

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bagiakhotinh1908, 27/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Lễ nhận chức của MÓT CỤC

    Hôm nay trời đẹp lên cao
    Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồnKo hiểu vì sao buòn lên đành fải vào thăm căn nhà nhỏ nhà tớ nhưng sau 1 hồi mặt nặng mày nhẹ mà vẫn chưa ! được.Sau 1 hồi ngồi trong đấy suy ngẫm sự đời tó quyết định liên hệ với conhuighe9 để làm 1 cục trong A! vì cái cục này rất rất quan trọng.
    Tôi Mót Cục xin tuyên thệ nhậm chức.Xin thề sẽ xử lí tất cả nhưng khó khăn về! của quí vị khách hàng đảm bảo khi ra hàng vẫn còn tươi,nguyên hình nguyên dạng,ko rách rời ko chắp vá.Và sẽ Mót những Cục còn xót với phương châm thà đánh nhầm còn hơn bỏ xót.
    Xin thề

    [marquee][red]When the heart is full,the lips are silent[/red][/size=4][/marquee]
  2. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Xin thề,xin thề...
    Được missing_u_always sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 27/08/2003
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ko thè ... ko thè
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  4. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thế còn quà dành cho các đại biểu đến rặn lễ thì sao nhờ ?
    -------------------------------------Ta mang bầu máu nóng Tay ta say&nbsp;... ?^? ?(?¿?)? ?^?</F
  5. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Lại mót à, khổ nhể, suốt ngày rặn thế này thì làm ăn giề nữa???
    mà cái hụi A! này tuyển người cũng lạ, phải rặn nhanh chóng thì mới hay chứ, mót thì phiền lém
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Dốt thế ?
    Mót ở đây là mót rặn ấy
    Thành viên số 11
    Mót rặn cục - bà già khó tính .
    -------------------------------------Ta mang bầu máu nóng Tay ta say&nbsp;... ?^? ?(?¿?)? ?^?</F
  7. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hiện tượng này là hiện tượng bị táo bón....
  8. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng bé
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà !
  9. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    thằng bé nào khổ thế?
    Còn mình đang đứng hạng maáy ấy nhể?
    là la lá lahttp://www.etc.cl/series/doraemon/musica/doraemon_japones_op.rm
  10. thichthichiu_iuthicuoi

    thichthichiu_iuthicuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    beconthichdua này mới bước chân vào thế giới giang hồ chưa được bao lâu nhưng cũng đã từng nghe đến tiếng tăm của nữ hiệp cô nương mang danh bagiakhotinh1908 ..Được cao thủ trong giới võ lâm để mắt tới ,xếp trưởng này chỉ biết nâng chén rượu nồng mừng ngày hội ngộ ,vừa là để tỏ lòng thành kính .,vừa là chén rượu kết tình tỉ muội mong mỏi bấy lâu của ngài mót cục với A! . Xếp mạn phép được cắt máu ăn thề với muội...quyết một lòng trung thành ,thề sống chết có nhau .Naò chúng ta :chém gươm xuống nước ,nước càng chảy mạnh , nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
    Xin tuyên bố : Kể từ hôm nay ,nhằm ngày mồng nhót tháng cửu ,cục trưởng chính thức nhận cô nương bagiakhotinh1908 làm thành viên thứ 11 của A! .Xin thề trước trời xanh và bờ cát trắng ,trong khó khăn hoạn nạn cũng như trong yên bình, tình huynh tỉ muội đệ luôn được đặt lên hàng đầu ,nguyện một đời sống chết có nhau ,ở đâu có chiến tranh là ở đó có beconthichdua A! Rút gươm xin thề .Nếu ai vi phạm vào lời thế này sẽ phải tự xử bằng chính lưỡi gươm này . Xin thề xin thề
    Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
    Người đời ai khóc becon chăng.​

Chia sẻ trang này