1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê Quý Đôn,người con của đất Thái Bình.

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Your_Friend_new, 15/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Lê Quý Đôn,người con của đất Thái Bình.

    Các bác thân mến!
    Mang tiếng là người con của đất Thái Bình sinh ra và lớn lên ở Thái Bình mà em cũng chưa hiểu rõ lắm về cụ Lê Quý Đôn nhà mình.Nghĩ cho cùng cũng hổ thẹn thay.
    Em lập ra cái toppic này để các bác có thể cùng hiểu biết rõ hơn cụ Lê Quý Đôn,con người đã sinh ra ở đất lúa Thái Bình.
    Bác nào biết gì về cụ Lê Quý Đôn xin hãy post lên nhé,để cho anh em cùng đọc,em viết có gì sai sót thì các bác sửa cho nhé.


    Mãi yêu TC yêu MU và yêu em
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Cụ Lê Quý Đôn(Tên hồi nhỏ là Lê Danh Phương)sinh ra ở làng Diên Hà chấn Nam Sơn Hạ(Nay là làng Phú Hiếu huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình)vào ngày 5_7 năm Bính Ngọ đời Bảo Thái Thứ 6(tức năm 1726).
    Cụ thân sinh ra Lê Quý Đôn là Lê Phú Thứ sau này đổi tên là Lê Trọng Thứ đỗ tiến sĩ năm Bảo Thái thứ 4(tức năm 1724).Thân mẫu của cụ Lê Quý Đôn là người họ Trương(Em thấy sách nó chỉ viết thế thôi)người Nam Hà.
    Cụ Lê Quý Đôn nhà mình thủa còn bé đã bộc lộ tư chất thông minh,năm mới 2 tuổi đã biết "Vô là không" và "Hữu là có",năm 7 tuổi cụ đọc qua 1 lần quyển sổ nợ của bà chủ quán mà nhớ vanh vách,cũng cùng năm này có 1 giai thoại rất nổi tiếng đó là bài thơ rắn mà hầu như ai cũng biết.

Chia sẻ trang này