1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê Quý Đôn Thân yêu!

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi VIKING_VN, 05/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VIKING_VN

    VIKING_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lê Quý Đôn Thân yêu!

    Dưới mái trường yêu thương
    Chúng ta bên nhau hôm sớm học hành

    Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi ... 17
  2. Ech_Op

    Ech_Op Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trông mấy cái ảnh của bác post lên hay thế. Mấy quả nón của chị em nhìn rất "duyên dáng VN", mà không hiểu sao con gái bây giờ không còn mặn mà với cái nón rất tiện lợi, rất fashionable này nhỉ.
  3. Guest

    Guest Guest

    ặ, forum TB toàn bỏằNOWHEREMAN
  4. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    nói là lê quý đôn makhông thây s chương trình giao lưu gi vậy ta . dân lê quý đôn trướ tui học vô tư lắm mà
    [blue]
    buiminhtrung
    [​IMG]
  5. DASAEV

    DASAEV Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    3

    Lê Quý Đôn trước đây (tức là từ hồi chưa có Nguyễn Đức Cảnh, trường Chuyên) thì còn ngon, sau này bậy bạ lắm.
    Ôi! ước gì quanh ta có một núi thịt chó, một bể rượu và một cánh đồng bát ngát rau thơm
  6. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Trường Lê Quý Đôn ngày xưa là như thế, không biết bây giờ thế nào nhỉ? có ai port cho chúng tôi xem được không?Nhớ quá Lê Quý ĐÔn....
    [blue]
    винO
  7. DASAEV

    DASAEV Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    3

    Bây giờ thì các cháu ấy phá chắc vào loại số 1. Sở dĩ tôi cứ phải nhắc đi nhắc lại là phải chia ra thời kỳ chưa có NĐC và trường Chuyên là như thế.
    Giáo viên giỏi, người mất, người thì về hưu... số còn lại bị san sẻ bớt sang các trường khác...
    Bây giờ những cháu học giỏi (cỡ như A1, A2 ngày xưa) vào Chuyên hết, rồi NĐC cũng chia sẻ bớt những cháu học được...
    Hàng rào sắt thanh mảnh ngày xưa được thay bằng tường gạch như một trại tù (chắc là đề phòng các cháu trốn học...
    Xin hỏi đồng chi học khóa nào vậy? Khi nào có dịp công tác ra HN, về quê chụp mấy kiểu ảnh về trường thân yêu...
    Ôi! ước gì quanh ta có một núi thịt chó, một bể rượu và một cánh đồng bát ngát rau thơm
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bác VIKING_VN ơi, đề nghị bác nén cái hình bác post ở trên cho nhỏ vào một chút để bà con dễ nhìn mà nó lại không làm toác trang ra. Theo kinh nghiệm của tui thì ảnh ngang bác cứ để khoảng 450 đến 500 pixels là vừa chiều ngang của trang.
    Nhìn cái hình "cổ kính" thế chắc bác cũng thuộc dạng "già lão" rồi nhỉ? .
    Nghe các bác bàn về Lê Quý Đôn rầm rộ quá, tui lại tủi cho cái trường Thái Phúc của tôi... Cả làng ơi, có ai ở đây học trường TPTH Thái Phúc - Thái Thuỵ không?
  9. orchid81

    orchid81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói chứ trường Lê Quý Đôn vẫn luôn là trường điểm ở Thái Bình. Ai mà chẳng muốn con em mình được gửi gắm dưới mái trường Lêm Quý Đôn cơ chứ.
    Nhà tôi 3 anh em đều học trường này cả, anh tôi học 12C2 (92/95), em gái học lớp I (96-99) còn tôi học A2 (94-97) đấy, chẳng biết trong box có ai học những lớp này kô?
    Tôi luôn tự hào là người con Thái Bình và được học dưới mái trường Lên Quí Đôn.
    Giáo viên yêu thích nhất là thầy Truy (Vật Lý), thầy Hậu (Toán). Rất buồn vì thầy Hậu kô còn nữa!
    Có ai học 12A2 (94-97) thì liên lạc với tôi nhé!
    Họp lớp một cái!
    size=4]
    P_Lan
    [/size=4]
  10. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    tớ cũng học ở LQĐ niè...nhưng LQĐ bắt đầu từ trước khoá của tớ(00-03) 1 năm đã chán lắm rồi, toàn chơi bời bậy bạ...Nhất là bi giờ, "các em" ấy brutal lắm rồi
    Tớ ko thích học thầy Truy vì thầy ấy fạm fải một tính mà hs rất ghét đấy là "trù hs"...thầy là nỗi kinh hoàng của lớp tớ chỉ vì mỗi khi lên lớp thầy ko bao giờ thân thiện 1 chút...hix hix .Có cần fải thế ko cơ chứ.
    GV của LQĐ bây giờ cũng chán đi nhiều,những thầy hồi trước thì cũng nghỉ dần, gv mới chẳng bít có khá ko nữa...
    Tớ thích thầy Nam dậy Lý (kiêm fòng máy vi tính ấy), hình như bây giờ thầy lên hiệu fó hay gì đấy rồi...thầy ấy rất thân thiện,tâm lý...tức nhất là vụ 1/4 lớp 10 bị thầy cho ăn cá ngon lành
    Thầy Tuyết dậy toán suốt ngày khoe về thời huy hoàng của thầy cái hồi mới thành lập chuyên toán gì đấy ở trường (muh hình như sau này chuyển sang trường chuyên, tớ ko rõ lắm).Thầy Tuyết dạy thì quá ư là nhiệt tình, nhưng thầy...già mất rồi, hix hix..
    Ui, có ai thích thầy hiệu trưởng cũ (thầy Duật ) ko, trông thầy như " sê lốc hôm" ấy nhỉ hihi...tớ gần như ko tiếp xúc với thầy ấy nhưng tớ lại thấy rất có cảm tình với thầy
    Ah mà có ai học cô The ko, tớ chưa học bao giờ nhưng thấy tụi nó la kinh quá...nhưng con em họ tớ học cô The nói cô nghiêm thì nghiêm thật nhưng đối với hs lớp cô chủ nhiệm (lớp nó) thì cô sống cũng tình cảm lém
    Chán quá, trường m` dù sao chất lượng cũng xuống nhiều quá

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

Chia sẻ trang này