1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lễ tổng kết cuối năm

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Vante_Sellenberg, 07/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vante_Sellenberg

    Vante_Sellenberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lễ tổng kết cuối năm

    Năm hết Tết sắp đến rồi. Anh em box SE làm một cái tổng kết nhỉ?? Chúng ta cùng bắt tay tiến hành thanh toán hết những mối tình trong quá khứ nào.

    Bạn thân mến, những mối tình đã vẫy tay vĩnh biệt chúng ta ko có nghĩa là sau đó sẽ ra đi hẳn. Chúng vẫn tồn tại trong những giấc mơ, trong những phút tâm sự cùng bạn bè sau chén rượu , những khi oà khóc trong vòng tay người yêu mới ( nếu bạn là con gái ). Chúng sẽ luôn hiện diện cùng bạn và khiến bạn đôi khi phải nhớ lại cùng lời ngậm ngùi nuối tiếc: giá mà ngày trước.....Và đa phần, tôi xin cam đoan cùng với bạn, sự hối tiếc này sẽ đeo đuổi theo bạn đến những phút cuối của cuộc đời. Bởi vì, người xưa nói rất có lí rằng: Con cá sổng luôn luôn là con cá to nhất

    Để cho những mối tình đã qua không còn quấy rầy chúng ta nữa. Để cho bạn vui duyên mới và... quên hẳn duyên cũ ( lời Hồ Chủ Tịch kính yêu), xin bạn hãy vào đây cùng chúng tôi. Hãy cởi mở tấm lòng mình hướng về quá khứ ( nhưng xin bạn cởi mở có giới hạn thôi ), hãy cố nhớ lại những tật xấu của người yêu cũ ( để thấy rằng bạn bỏ người ta là... có lý ), hãy cố nhìn ra ( hoặc sáng tạo ra) những điểm tốt của người yêu hiện tại....Và lòng bạn sẽ cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều

    Để tạm biệt một năm cũ sắp qua đi. Mời bạn vào đây, uống chén rượu này. Và lắng nghe những kinh nghiệm thương đau của tôi.
  2. Vante_Sellenberg

    Vante_Sellenberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tớ bắt đầu từ năm học đầu tiên của cấp III. Nàng xinh ( nhưng vẫn kém người yêu tớ hiện nay), thông minh ( ngày đấy tớ đồng hoá đức tính thông minh với khả năng ăn nói khéo léo), học giỏi ( nhưng vẫn giỏi không bằng tớ ). Tớ chỉ là một trong khoảng 7, 8 thằng con trai mê muội lao theo nàng, làm mọi cách, kể cả những cách điên rồ nhất để được nàng yêu. Cuối cùng thì nàng cũng nhận lời yêu tớ, sau khi để cho khoảng.. 3, 4 thằng con trai khác tìm hiểu, đưa đi, đón về
    Đó là những tháng ngày tớ cực kì hạnh phúc. Nàng muốn đi đâu, chỉ cần gọi điện cho tớ. Nàng muốn ăn gì, chỉ cần kêu là nàng...đói. Nàng không bao giờ sai. Tớ chẳng mấy khi đúng. Tớ luôn vắt óc tìm cho ra lí do để tặng quà nàng. Nàng thì vô tình quên mất ngày sinh nhật tớ. Đó là những quy luật được tớ đúc rút sau 8 tháng yêu nhau
    Tớ chẳng phàn nàn điều gì, vì được gặp nàng hàng ngày, đưa đi đón về là một diễm phúc mà khối thằng con trai trong trường tớ mơ ước. Nhưng thằng bạn thân nhất của tớ lại không như thế. Nó không tin được là sau 8 tháng yêu nhau, tớ mới chỉ được chạm tay vào tóc nàng có đúng 2 lần. Nó bảo là tớ dại... tớ chỉ cười, nó bảo tớ ngu... tớ cũng ko phản đối, nhưng đến khi nó bảo tớ đếch biết gì trong chuyện yêu đương thì tớ phát khùng. .. Tớ, tán nàng mất bao công sức mà kết cục lại chẳng khác gì nó, một thằng không phân biệt được 2 khái niệm đàn bà với con gái nó khác nhau như thế nào ư???
    Nhưng rồi thằng bạn tớ nó cũng chứng minh đc là tớ đần. Nó mở video cho tớ thấy người ta yêu nhau thật sự như thế nào. Xem video, người tớ nóng bừng, chân tay tớ nó ngứa ngáy, mặt tớ đỏ ran. Và tớ băn khoăn tự hỏi, thế có nghĩa là tớ với nàng chưa phải là yêu nhau thật sư??? Thế có nghĩa là tình yêu của chúng tớ là tình yêu trẻ con??? Với một đứa thông minh như tớ, đó là một điều ko thể chấp nhận được
    Và thế là tớ tiến hành lập kế hoạch. Dù tớ học ko dốt hơn nàng, tớ vẫn đòi nàng dạy phụ đạo cho tớ. Dĩ nhiên là nàng ko từ chối. Tớ với nàng học chung được chừng 10 buổi thì nàng bị một con muỗi đốt... tớ xung phong lấy dầu gió để xoa cho nàng. Xoa đâu được chừng 10 phút thì nàng đỏ mặt giật tay ra, không cho tớ xoa nữa. Nhưng với tớ thế là đủ... cả tuần tớ lâng lâng chẳng làm được việc gì, người hệt như đang ở trên chín tầng mây.
    Sau đó nửa tháng là đến ngày định mệnh, cái ngày mà cây bút kimtinh của tớ tự nhiên phun một giọt mực vào trúng.. ngực áo nàng. Tớ xin thề là tớ chỉ lau hơn..5 phút một tí thôi, và chưa kịp rút tay về thì nàng đã đỏ mặt, vung tay lên và ... vuốt yêu vào má tớ một cái khá đau. Nàng bỏ ra khỏi phòng khách nhà nàng, mặc tớ ngồi im ở đấy.
    Thế là mối tình đầu của tớ kết thúc mà ko có một lời thanh minh, xin lỗi. Tớ đã hối tiếc biết bao nhiêu. Giá mà tớ ko thèm để ý đến lời thằng bạn, giá mà tớ ko xem... video, giá mà tớ...rụt tay sớm hơn tí nữa, giá mà.... giá mà....
    Nhưng đó chỉ là lúc đấy thôi. Còn bây giờ sau vài ba năm, nhớ lại những ngày tháng qua, tớ mới thấy mình may mắn. Bởi tớ biết chắc rằng nàng ko phải là người mà tớ mơ ước. Bởi tớ biết chắc là nàng ko bỏ tớ lúc đấy thì tớ sẽ...bỏ nàng sau này. Và nếu tớ ko bỏ nàng thì làm sao mà tớ gặp được vợ tớ bây giờ???
    He he, Tớ là thế. Tớ luôn vui lòng với hiện tại bởi quá khứ khi đã qua đi, thì chẳng bao giờ còn trở lại Phải ko hả bạn???
    Chuyện của tớ là thế, còn chuyện của bạn thế nào??? Kể đi
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết box này thì chắc chỉ là năm vừa rồi bạn đã lừa đc bao nhiều em để QH, thế thôi, kể làm gì mấy chuyện phiếm ấy. Mất công anh em đọc quá
  4. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
  5. Vante_Sellenberg

    Vante_Sellenberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đã 2,5 năm rồi. Thế mà mối tình thứ 2 chưa có hồi kết. Thế nên muốn kể tiếp lắm mà chẳng có gì để kể. Thôi thì đành nhờ mọi người vào tham gia vậy.
    To Đá: em chưa từng chia tay người yêu bao giờ, làm thế nào mà hiểu được nhở??? Bao giờ đá người yêu hoặc bị ngưòi yêu đá thì vào đây đọc mới thấm, em ạ
  6. dramacyde

    dramacyde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mối tình thứ nhất của em...Kết thúc bằng một bài hát:
    Em ko bao giờ nghĩ rằng em lại yêu ai đó đến như thế này...có lẽ đơn giản chưa ai đến với em như anh..chưa ai chia sẻ với em như anh...
    Với anh em có thể khóc em có thể cười...Em nghĩ rằng em sẽ sống và chết với tình yêu của mình..Nhưng rồi..điều mà em ko thể làm được lại là ở bên anh.
    Em biết em fải quên anh đi ...để còn tiếp tục sống..để còn yêu một lần nữa...Nhưng em ko thể kìm những giọt nước mắt này ...
    Dòng đời ko bao giờ đưa chúng ta quay trở lại với nhau...Em biết đó là lỗi của mình...và em cũng hiểu...em đánh mất anh...
    Anh hãy cứ bước đi...Hãy cứ chào tạm biệt em....Đừng quay lại anh nhé...Vì em sẽ khóc....
    Em sẽ ko quã quị đâu...Em cũng sẽ ko cho anh thấy trái tim của em tan vỡ như thế nào...Và em cũng sẽ ko bộc lộ tình yêu của em nữa...
    Anh cứ đi đi..Hãy đóng cánh cửa ấy lại...Có lẽ cuộc đời của em sẽ bình thản lại như trước
    Em ko thể hiểu được sao mình có can đảm nhìn anh bước đi...Nhưng chúng ta chẳng còn đi chung trên một con đường nữa....Mãi mãi xa...
    Em sẽ ko bao giờ hối tiếc về tình yêu của mình....Em yêu anh từ ngày đầu tiên..
    Với tất cả tình yêu anh dành cho em..Với tất cả những tình cảm mà chúng ta có...Em biết mình fải nói lời chia tay...
    Anh cứ bước đi...Đừng ngoái lại nhìn em..Em sẽ khóc......
    Mối tình thứ .... Ko biết nên arrange nó là số mấy...
    Nhưng nó được nuôi sống cũng bằng một bài hát khác:
    Thật buồn cười ..Khi mà đến tận bây giờ...Anh vẫn cứ ở bên em sau mọi thứ em đã làm...
    Anh quá tốt với em ...Đợi chờ em không mệt mỏi...Và...Liệu có buồn quá khi anh vẫn còn fải hỏi em....Em có quan tâm đến anh ko?
    Em chẳng bao giờ nói em hoàn hảo..Nhưng em có thể đi cùng bên anh....
    Chỉ có hai chúng ta hôm nay...Chẳng thể làm mọi chuyện trở lại như cũ...Em biết anh muốn nói nhiều lắm...Nhưng đừng anh ạ...Em sợ
    Em ko bao giờ nói em hoàn hảo... Nhưng em có thể ở bên anh...
    Em thực sự ngã quị...Cố gắng đến chết để quên đi lỗi lầm của mình...
    Em chẳng thể tưởng tượng mình đã gây nên những gì...
    Em biết ai cũng có thể sai...
    Nhiều khi em tưởng mình chai sạn đến nỗi ko còn có thể thấy đau nữa...
    Em mong một điều thần kì sẽ xảy ra...
    Nhưng em vẫn là em
    Em ko bao giờ là người hoàn hảo
    Nhưng liệu anh có thể ở bên em được ko?
    Chuyện tình để kể của em thì chẳng bao h dính mấy cái *** hay hơi hướm của nó vào..Thế nên có lẽ hơi đi chệch chủ đề của box SE nhở...
    Nhưng em quan niệm..Tình yêu thực sự...Ko thể thiếu thể xác..Nhưng thể xác ko làm nên tình yêu...Thế nên khi tình yêu đã đi qua...Còn lại những cảm xúc mơ hồ...Chỉ khi nào đó cao hứng mới chắp vá lại được...Nó vụn vặt như các mảnh của một bài hát ghép lại......
  7. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Dịu dàng quá, không nhận ra được Teen. Cuối năm, thả tâm hồn đi hoang à? Box SE không chỉ liên quan đến *** Teen à, còn nhiều vấn đề khác nữa mà. Teen viết vậy, e các thành viên khác hiểu lầm.
    Từng người tình, bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ ...
  8. dramacyde

    dramacyde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ ơi..Bác sĩ chẳng hiểu gì cả...
    Con gái ai cũng thế..Dù mạnh mẽ thế nào..trong tình yêu cũng vunerable...cần sự che chở và yêu thương....
    Em dù có mạnh mồm đến thế nào..nhưng cứ nói đến tình yêu thì vẫn ko tránh khỏi những cái suy nghĩ bâng quơ chẳng ăn nhập gì...
    Bác sĩ dạo này hoà nhập mà ko hoà tan nhỉ...Caring...Đáng yêu..
    Ước gì bác sĩ lúc nào cũng như thế này
  9. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    [jk]Nhập mà không tan thì nhập làm giề nhể? [jk]
    Chẳng qua là vì mọi người không gọi nick mà cứ khều cái chữ BS ra mà gọi. Chắc là phải reg. nick mới quá, tiếc thay, trước giờ chỉ có mỗi nick này.
  10. shiva_callous

    shiva_callous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà các bác viết dài thế?
    Chỉ cần tổng kết theo mẫu sau:
    Trong năm wa, nhờ những kinh nghiệm xương máu của các bác, mỗi người đã có:
    - bao nhiu quan hệ (đúng nghĩa đen)
    -bao nhiu "lần wan hệ"
    -bao nhiu đối tượng wan hệ?
    Thế là xong, có phải nhanh hơn ko?lại.........có ích nữa chứ, lúc đó hay chúng ta bầu xem ai sẽ là ng` có mối wan hệ zộng nhứt?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này