1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê Vân - Lê Khanh - Lê Vi. Tại sao?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi khongthi, 20/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthi

    khongthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lê Vân - Lê Khanh - Lê Vi. Tại sao?

    Đọc Web Tuổi Trẻ Online Thứ Tư, 18/10/2006, tiêu đề " Lê Vân : Tôi thanh thản vì đã sám hối trung thực" , Khongthi tôi thấy buồn vô cùng. Tôi buồn cho Lê Vân - Chị Dậu mà tôi đã từng ngưỡng mộ.
    Lê Vân vẫn còn có khuôn mặt Việt nhưng có còn tâm hồn Việt không?
    Tuổi thơ của Lê Vân có quá buồn tủi hơn rất nhiều tuổi thơ sinh trườc/cùng/sau Lê Vân không?
    Gian truân, nghiệt ngã của Lê Vân có dữ dội bằng những phận đời đã được công luận biết đến trên các phương tiện thông tin đại chúng và cả những phận đời lam lũ, lếch thếch, dật dờ , bơ vơ mà ai cũng có thể nhìn thấy trên các nẻo đường Việt Nam không?
    Biết rằng mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi nổi khổ riêng nhưng có nên "hành hạ" người thân của mình không?
    Là một nữ sĩ, nên học tâm hồn của một Hồ Xuân Hương.
    Là một nghệ sĩ, nên có tâm hồn của một Nguyễn Du. Nguyễn Du viết về Thuý Kiều chứ không viết về mình - vì nổi đau nhân tình là nổi đau chung của nhân loại.
    Nếu có tâm hồn Âu - Mỹ thì nên học sự sâu sắc của Léon Tolstoy, Victor Hugo, Mari Curie ...
    Muốn biết mình là ai, muốn biết nên tiếp tục yêu và sống như thế nào .... nên học nghệ sỉ Bạch Tuyết.

    Các bạn nghĩ sao?
  2. nhochanh

    nhochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    3.907
    Đã được thích:
    0
    WA thảo luận rồi
  3. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, đọc "Lê Vân - yêu và sống" sẽ hiểu được vì sao.
  4. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu chị ấy viết cuốn Tự truyện này để làm gì? Theo lời chị ấy thì đó là "viết như một sự sám hối...". Chắc tại tôi có vấn đề trong cảm thụ văn chương nên chẳng cảm thấy gì hết.
    Tôi chỉ thấy rõ một điều, với tư cách là một người con Lê Vân đã làm cho người sinh ra chính mình đau đớn khi mang mọi chuyện của nhà mình công bố ra thiên hạ. Như vậy, cho dù là con người của công chúng, trong mắt mọi người Lê Vân có thật sự đẹp?
    Khoảng gần 21 giờ, mọi người tại buổi giao lưu nhận được tin bố của Lê Vân - nghệ sĩ ưu tú Trần Tiến mới biết về sự có mặt của cuốn sách. Ông tiếp nhận thông tin đó trong nước mắt cùng chén rượu...
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Cùng 1 sự việc xảy, nhưng mỗi người có cách cảm nhận khác nhau. Khổ hay không khổ là do cái khả năng cảm nhận này. Có thể tuổi thơ của Lê Vân không nhọc nhằng bằng tuổi thơ của những người khác, gian truân không bằng của người khác, nhưng vì là người nhạy cảm, nghĩ ngợi nhiều nên chị ấy khổ hơn những người khác rất nhiều. Đọc Lê Vân để thấy đựơc cái nhạy cảm trong con người của Lê Vân, chứ đừng đi cân đo đong đếm xem những gì Lê Vân trải qua nó như thế nào.
  6. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Người viết tìm sự thanh thản nhưng lại đem sự ưu tư cho những người đã sinh ra mình....lliệu có nên chăng...
  7. npxuka

    npxuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Rất buồn Lê Vân về quyển tự truyện này. Có vẻ như Vân rất tâm đắc và hãnh diện?
    Mấy chục năm đã qua, khơi lại 1 chuyện đã thuộc về quá khứ và đem lại đau buồn cho những người thân để làm gì? Mặc cái áo "chân thật" kiểu như vậy có kệch cỡm quá không.
    Vân sẽ nói gì với những người thân yêu vẫn còn đang sống giữa dư luận? Sẽ giải thích với các con của Vân về ông bà ngoại và đạo làm con như thế nào đây?
    In một quyển sách ra để đau thương, trách móc từ trong tâm hồn được đem ra khắc lại bằng mực đen giấy trắng, phổ biến rộng rãi và để mặc miệng đời bình phẩm qua thời gian à? Liệu Vân có tự tin quá không?
    Đường tìm về với sám hối và thanh thản thật sự của Vân xem ra hãy còn dài.
  8. cwn

    cwn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình lên Tràng Tiền mua sách vì tò mò xem con gái viết như chửi vào mặt bố già của mình như thế nào???, nhân viên bán hàng bảo cháy chợ mấy hôm nay và hẹn thứ ba tuàn tới quay lại.Thật sự khi đọc thì cũng cảm thấy thưong Lê Vân trong quá khứ, nhưng trong hiện tại Bác Trần Tiến mới gọi là đau lòng khi thấy đứa con gái ruột của mình vạch mặt về nhân cách của bố nó trong đời thực thế nào.Nghe nói sau chuyện này Lê Vân sẽ gặp gỡ và đối thoại trực tiếp với hai bên gia đình nội ngoại và cả với người Bố yếu hèn không mang nổi một đồng tiền về cho vợ con, mình linh tính rằng sau cuộc gặp gỡ này sẽ có phần 2 YÊU VÀ SỐNG ra đời cho mà xem.Quả này Lê Vân trúng đâm hơn cả lô đề ngoài đời ấy chứ(ngoài đời mẹ này nghiện lô đề nặng, chắc là bất mãn với cuộc đờimà), chỉ khổ thân các đấng sinh thành chót sinh ra làm đau cả cái .......

Chia sẻ trang này