Lê Văn thới Em muốn tìm bộ sách của Tác giả Lê Văn Thới nhưng mờ tìm hoài chả ra.Giúp em với,À mà cả bộ sách của Trần Quốc Sơn nữa.Em Đang rất cần nó để luyện thi.Help meeeeeeeeeeeee!
Thế bây giờ chú muốn giúp bằng cách nào nếu hiện tại anh đang có những cuốn sách mà chú cần? Anh với em ừ thì cũng lạ Bồng bềnh cho tới mai sau
úi trời,anh có hết á? Thế nhà anh có ở đâu đó gân chỗ mà em đang ở ko ạ?Nếu có thì cho em mượn photo,nhỉ! Ai đó có thể chỉ cho em chỗ nào ở SG bán nó ko ạ?Tại vì rõ ràng là sách mới bi giờ viết chả hay ho gì cả.
Anh đang ở Hà Nội. Theo các thông tin về chú thì hình như chú đang ở Đồng Nai. Giải pháp duy nhất (nếu chú ở Đồng Nai thật) là phải liên lạc qua bưu điện. Chú nghĩ sao? Anh với em ừ thì cũng lạ Bồng bềnh cho tới mai sau
vâng thì em ở Dồng Nai,nhưng mờ wa bưu điện thì có làm phiền anh wá ko ạ?Nếu ai bít nó bán ở đâu ở SG thì đỡ wá nhỉ!.Mà này,em là con gái í mờ anh cứ gọi em thế ngại wa!
Úi rùi ui, em là con gái hả? Thế mà không nói sớm. Thực tình là anh cũng hơi ngại nếu phải tính đến chuyện liên lạc qua bưu điện vì đúng ra là cũng hơi rắc rối, nhưng căn bản vì nếu anh không gọi là nhiệt tình một tí thì lại mang tiếng mod miếc mà thiếu tinh thần trách nhiệm. Bây giờ thì Okie rồi, đơn giản vì em là con gái, mà đối với con gái thì anh... Khẳng định cái đã là cho đến giờ phút này thì bất cứ hình thức liêc lạc nào đối với anh đều chả nghĩa lý gì, thậm chí nếu cần, anh mang sách đến tận Đồng Nai cho em ( Hơ, mình hơi lố quá rồi!). Còn việc sách vở ở Sài Gòn thì anh chịu. Cái này em có thể hỏi các đồng chí ở Sài Gòn. Nhân đây cũng xin phép đề nghị các đồng chí, các anh chị và các bạn ở Sài Gòn nếu có thể thì hết sức cố gắng giúp em tucuriefan, à nhầm, giúp em pippofan tìm tài liệu. Trong trường hợp em muốn anh gửi tài liệu qua bưu điện cho em, có thể gửi tin nhắn cho anh để bàn bạc cụ thể hơn. Thế nhá, em nhá! Anh với em ừ thì cũng lạ Bồng bềnh cho tới mai sau
Anh tốt bụng với con gái wá nhỉ! Cỡ mà ai cũng thế fải tốt bít bao!.Chắc là em fải nhờ anh wa đường bưu điện rùi,thấy hơi bị làm fiền anh nên là khi nào em ra HN sẽ khao anh ăn kem À,mà lỡ làm fiền rùi thì thôi,anh có sách nào hay giới thiệu cho em luôn đi : "tất cả vì đàn em thân iu" -Bác Hồ dạy thế mừ! Em học 12,đang nung nấu wuyết tâm thi quốc gia sách thì em có cũng nhìu nhưng hay ho thì ko bao nhiu nên gặp hơi bị nhìu rắc rối. Thanx anh nhìu nhìu
=== Stop lại ngay, cảnh cáo chú Tú nhé. Tình hình là hơi căng thẳng đấy, lo mà quan tâm tới mảng học thuật đi. Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
Đâu nào, em cứ khen thế làm anh ngượng quá. Hí hí!! Tình hình là em có thể tham khảo tên của một số tài liệu tại đây:http://ttvnol.com/forum/topic.aspx?TOPIC_ID=223842&whichpage=2 . Sau đó có gì liêc lạc với anh nhá! To bác Cuong_MA: Ơ kìa bác. Đàn ông con giai thấy các em xinh tươi (như em pí po fan đây) mà không xxxx mới là lạ. Hề hề... Anh với em ừ thì cũng lạ Bồng bềnh cho tới mai sau