1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lê Vân, Yêu Và Sống...

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi crystal01, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. crystal01

    crystal01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Lê Vân, Yêu Và Sống...

    Đã bạn nào đọc rùi thì chúng ta cùng cho ý kiến nhé, chiều nay vừa đi mua về, mình đọc cũng thấy có chút cảm động.
  2. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa đọc nhưng sự kiện Lê Vân vừa qua mình theo sát. Riêng bản thân mình thấy là tự truyện tức là câu chuyện của tự bản thân người ta, nên ko đánh giá hay dở gì cả
    Mình đứng từ phía là một người con trong gia đình, cũng có những ấm ức về ba mẹ về ông bà lắm lúc cũng nảy sinh vài giây phút tiêu cực nhưng mình luôn đặt suy nghĩ ngược lại, một câu hỏi ngược lại cho chính mình. Nhìn mọi người bằng sự cảm thông hơn.
    Lê Vân dù sao là một người con, mà đã phàm là con, ko có quyền trách móc bố mẹ, nên biết ơn nhờ có họ mà mình được sinh ra trên đời này dù họ có thể chưa là những công dân tốt . Hơn thế nữa chị này đã có tuổi rồi, tình trường chán chê rồi, cũng là người biết nghĩ, trải qua bao tháng năm, vậy mà nghĩ lại chuyện từ xửa từ xưa với giọng điệu hờn giận đắng cay. Sao giữ trong lòng lâu thế, sao không nhìn lại những thứ đã qua lâu như một sự đã rồi/ Quá khứ là cái đã qua, nó cũng chỉ nhẹ tựa như một chiếc lông ngỗng rắc xuống đường trần mà thôi.
    Bố mẹ cũng đã có tuổi rồi, người già họ cũng giống như trẻ con, họ cũng khác trẻ con là tuổi tác đang làm họ dần quên đi những thứ mà ngày trẻ họ đã nhớ và rất dễ nhớ
    Có nên chăng nói lại câu chuyện buồn mà câu chuyện ấy ko làm mọi thứ tốt hơn, nó làm đảo lộn mọi thứ. Nó làm người già phải đắng cay, con trẻ thì ngơ ngác và bản thân mình chẳng sung sướng gì
    Tôi ko hiểu khi Lê Vân định đưa ra công luận cuốn tự truyện này, chị ấy có nghĩ đến đặt cho mình một câu hỏi " Tại sao ? Vì cái gì ? ko?
    Nhu cầu được nói lên sự thật nó thúc bách chị ấy đến thế cơ à. Thế bốn ô vuông trong trái tim có nói rằng cũng nên cần tha thứ không?
    Tôi sẽ ko đọc cũng như ko mua cuốn tự truyện này vì tôi nghĩ đó là câu chuyện của riêng nhà họ. Nếu như thẳng thắn nói chuyện để hiểu nhau hơn thì có lẽ đâu có nhưng định kiến ghê gớm như thế này.
    Tôi rất thích bài'' Bông hồng cài áo " và tôi nghĩ rằng dù sao đi nữa Lê Vân nên nghe lại bài này khi trên áo của chị ấy vẫn đang được cài một bông hồng màu đỏ chứ ko phải màu trắng của những người đã mất mẹ cha
  3. Highlightdeokhuyentai

    Highlightdeokhuyentai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    3.117
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói hợp tình hợp lý thật ! Phàm là con thì ko nên trách bố mẹ dù thế nào đi chăng nữa !!! Mình cũng đang cố gắng hết sức để thực hiện !
  4. TuanVuPhuongHoang

    TuanVuPhuongHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Trông bà chị Lê Vân dạo này xuống mã nhỉ
  5. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    người ta kể chuyện của ngưòi ta cho mình nghe thì biết thế chứ có phải viết tiểu thuyết kiếm tiền đâu mà này nọ rồi chê bai. rõ buồn
  6. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    mình thấy dạo này mọi ng hay giới thiệu chuyện này cho nhau đọc. có ng còn tặng mình 1 quyển nữa, Nhưng mình nghĩ là con cái thì không nên và không được có bất cứ ý kiến .... về cha mẹ mình. Tại sao ng ta lại có thể hứng thú được với những điều này nhỉ!!!!!!!!
  7. 6969

    6969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    ,Đồng ý, đã là tự truyện thì chẳng nên nhận xét là hay, dở mà chỉ có mức độ "Hot", chân thật của câu chuyện đến đâu mà thôi.
    ,, lại đồng ý tiếp về bổn phận làm con
    ,,, tại sao bạn biết là k tốt hơn, mình cũng chỉ theo dõi câu chuyện gd Lê Vân qua báo chí, vừa rồi thấy 2 bố con, "nhờ có cuốn tự truyện" mà có cuộc nói chuyện mặt đối mặt thẳng thắn với nhau giữa 2 cha con, có những giọt nước mắt từ cả 2, theo mình nghĩ nó gột rửa khá nhiều uẩn khúc đó chứ, nếu k có cuốn tự truyện của Lê Vân liệu mọi thành viên trong gd nghệ sĩ đó có chịu cởi bỏ tấm lòng, nhìn nhận thẳng thắn với nhau hơn là cứ phải sống kiểu giả tạo trước công chúng. Mình nghĩ đó là hiệu ứng tốt của cuốn tự truyện chứ
    Còn mục đích của cuốn TT này àh, như Lê Vân đã nói với báo chí này rồi đó thôi.
    Mấy chục năm rồi, thúc bách thế còn gì, mình lại nghĩ rằng cuốn tự truyện ra đời khi Lê Vân không còn Hot như hồi trước + bản thân chị đã nhiều tuổi rồi chắc chắn tốt hơn là khi còn trẻ; có khi lúc đó vấn đề dc nhìn nhận một cách gay gắt hơn, mà ai dám chắc có nhà xuất bản nào dám in
    Mà xét cho cùng, như bạn nói, chỉ khi đặt mình ở địa vị của người khác mới thấu hết, mới cảm thông dc nên ta cũng chỉ phán xét về cuốn tự truyện cũng như tác giả của nó dc phần nào.
    Một lời chúc cho cuộc sống của gia đình nghệ sĩ này dc thuận buồm xuôi gió
  8. Cyrus

    Cyrus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mình rất đồng tình với câu này của bạn, tự truyện không phải là tiểu thuyết, khó có thể đánh giá hay dở
    Còn chuyện có nên trách móc Bố Mẹ hay không thì theo mình đó chỉ là cái nhìn chủ quan của bạn, chúng ta không ở trong hoàn cảnh của Lê Vân, không thể hiểu được cảm giác của cô ấy
    Có những chuyện dù đã trôi qua rất lâu nhưng người ta vẫn không quên được, những người từng có 1 tuổi thơ hạnh phúc sẽ không thể hiểu được nỗi đau của đứa trẻ chưa đủ khôn lớn đã phải chứng kiến gia đình mình tan vỡ, Bố Mẹ bất hoà.... Đó là mặc cảm, là nỗi đau rất lớn mà cho dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa thì nó vẫn âm ỉ trong lòng, không thể quên được
    Không biết bạn có quen biết người bạn nào có hoàn cảnh tương tự Lê Vân không? Nếu có, có lẽ bạn sẽ đánh giá về Lê Vân khác hơn. Những người như vậy ít khi nói về hoàn cảnh gia đình, nhưng thực ra nhu cầu được tâm sự, được bộc bạch hết những nối buồn đã đeo đẳng lòng họ bao nhiêu năm qua là rất lớn. Mình hi vọng bạn sẽ có cái nhìn khách quan hơn để biết thông cảmcho người khác nhiều hơn.
    Thân
    Được Cyrus sửa chữa / chuyển vào 02:07 ngày 26/10/2006

Chia sẻ trang này