1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lẽ viếng VŨ ANH TUẤN tại nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi SweetGrass153, 20/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SweetGrass153

    SweetGrass153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Lẽ viếng VŨ ANH TUẤN tại nhà tang lễ bệnh viện Bạch Mai

    CÓ thể các bạn đã biết rồi, nhưng vì mẹ bạn Tuấn hôm nay vừa gọi điện cho mình nhờ báo giúp cho bạn bè cuả Tuấn đến thắp huơng cho bạn vào 9 h đến 11 h sãng mai 21/10/2004.
    Bác không biết làm thế nào để có thể thông báo tới bạn bè của Tuấn nên đã nhờ mình như vậy, mong các bạn hãy đến và thắp hương cho bạn theo ý nguyện cuả bác gái nhé!
    Bạn của tôi......... tôi sẽ mãi nhớ đến bạn.........
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải copy những dòng này vào topic nào bây giờ. Ở đâu cũng có những dòng " nước mắt cạn lại thành muối".
    Nhưng đây là một kỷ niệm về em , được một người bạn của em kể lại, HCX đọc được trên trang svlen.com. Mọi người hãy đọc và hiểu được ước muốn của em nhé.
    Trích bài của biencan-thành viên của svlen.com khi nói về
    "...Tuấn vẫn nói với tôi mỗi khi tôi mất đi 1 người thân (mà ngay trong năm nay thôi đã mất đi dến 4 người) rằng ở đời sống chết có số, và anh đã chỉ cho tôi rằng đường chỉ tay anh rất ngắn và anh hỏi tôi :"Không biết 1 ngày anh có chuyện gì thì có ai khóc cho anh không? Nhưng còn em thì sao", lúc đó tôi chỉ gạt đi mà bảo Tuấn đừng nói bậy, nhưng Tuấn nói tiếp rằng "Không được khóc nhé!". Đã 4 ngày rồi, tôi không tự cho phép mình nhỏ 1 giọt nước mắt nào, nhưng làm sao có thể giấu mãi những niềm đau... đến 1 lần được thấy Tuấn cũng không, được ôm lấy tấm áo của Tuấn như T2009 hay thắp nén hương cho Tuấn tại buổi tưởng niệm hôm nay cũng không thể..."
    Bây giờ chuẩn bị đi tiễn Tuấn, ai trong chúng ta lại không khóc, thực lòng không thể không khóc....Em cứ để những người yêu thương em được khóc đã Tuấn ạ.
    Riêng chị, chị sẽ cố làm được điều chị hứa với em trong tâm linh, vì em...và vì rằng những giọt nước mắt rơi xuống không thể trở thành vô ích!!!!!!
  3. quangteo_ht

    quangteo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thật đau buồn făi không? Tôi mới biết đến câu chuyện của Tuấn qa một người bạn làm điều hành ở trang Wed này,và được kể lại đám tang của TUẤN, mình thật sự đau lòng và xin chia buồn cùng gia đình TUẤN ,cầu mong cho linh hồn TUẤN được siêu thoát đến một thế giới sẽ không còn bạo lực

Chia sẻ trang này