1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lebensver?Ônderung = Lebensgefahr

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Zeichenkohl, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zeichenkohl

    Zeichenkohl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    LebensverÔnderung = Lebensgefahr

    Có một người, có người yêu, có chỗ học ổn định o TU, có một căn phòng kí túc re rẻ. Học xong, người ấy sẽ về Việt Nam, có một chỗ làm đúng chuyên ngành đang chờ ở nhà.

    Thật êm đềm

    Nhưng

    Người ấy không tự dối minh hơn nữa. Người ấy không yêu người con trai, vẫn gọi là người yêu. Người ấy không chịu được cái chỗ học ổn định o TU, không phải vì nó quá khó, mà bởi vì nó quá nhàm chán.

    Chia tay anh ư. Liệu em có đủ dũng cảm để đối mặt với nỗi cô đơn nơi đất khách quê người không.
    Đổi ngành học ư. Liệu một người nước ngoài như tôi có thể trở thành 20 người may mắn được nhập học trong tổng số 1400 Bewerbungen, mà đa phần là người Đức.


    Nếu không nói lời chia tay, em sẽ là kẻ ích kỷ và lừa dối.
    Nếu không chuyển ngành học, tôi sẽ mãi mãi không bao giờ bắt được giấc mơ của chính mình.


    Người ấy sẽ là ai đây, một người dũng cảm, một kẻ điên hay con người không phải là chính mình.
  2. thanbai2002de

    thanbai2002de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah mỗi người đều có một ước mơ, nhưng để biến ước mơ đó thành hiện thực, ai cũng phải trải qua một con đường.Cũng có thể con đường đó không bằng phẳng và nhiều khó khăn đang chờ bạn ở phía trước...Nhưng nếu mình không thử sao mà mình biết được con đường đó khó đến chừng nào......Cũng như một người leo núi vậy bạn ah, khi đứng ở chân của ngọn núi nếu bạn nhìn lên sẽ thấy nó rất là cao, có khi lúc đó mình lại nghĩ....không biết cao vậy mình có trèo lên đỉnh núi không nhỉ.., nhưng khi bạn đứng ở trên đỉnh núi, suy nghĩ và cảm nhận của bạn lúc đó lại hoàn toàn khác.Bạn sẽ nhìn thấy thế giới xung quanh hoàn khác xa khi bạn đứng ở chân núi, tầm mắt của bạn sẽ mở rộng khi nhìn ra thế giới bên ngoài.Lúc đó có khi bạn nghĩ sao ngọn núi này thấp quá vậy....Và bạn lại muốn trinh phục một ngọn núi cao hơn thì sao....Theo mình nghĩ....khi bạn biến ước mơ thành hiện thực.....có thể nó không như mong muốn......nhưng nếu sau này bạn nhìn lại bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc...để không phải thốt lên là giá ngày xưa mình làm nó thì mình sẽ không là một người như bây giờ....
    Chúc bạn luôn hạnh phúc và vui vẻ........và có một sự lựa chọn đúng đắn cho tương lai.....
  3. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Muốn sống có ý nghĩa thì phải vượt qua được những khó khăn. Những vấn đề liên quan tình cảmsẽ rất khó những hãy cố gắng quyết định sáng suốt và dứt khoát
    Được Dullahan sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 27/11/2004

Chia sẻ trang này